Cha sở tại Gaza: Viện trợ nhân đạo nhỏ giọt ở Gaza

Cha Gabriel Romanelli, cha sở Công giáo duy nhất ở Gaza, than phiền rằng: 600 ngày sau vụ tấn công khủng bố của Hamas chống Israel, ngày 07 tháng Mười năm 2023, viện trợ nhân đạo đang ở trong tình trạng “nhỏ giọt”!
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi hôm mùng 03 tháng Sáu vừa qua, cha Romanelli cho biết giữa những kinh hoàng vì chiến tranh ở Gaza, cộng đoàn Kitô bé nhỏ, thuộc giáo xứ Công giáo Latinh ở địa phương, tiếp tục cầu nguyện và khẩn cầu trong hy vọng rằng xung đột và thù nghịch sớm chấm dứt và trả tự do cho các con tin. Các đồ cứu trợ được đưa tới nhỏ giọt, và người Palestine bị kiệt quệ, tấn công một trung tâm phân phát do tổ chức nhân đạo của Mỹ đảm trách. Tổ chức này được Israel cho phép với mục đích chống lại việc Liên Hiệp Quốc phân phát các đồ cứu trợ nhân đạo tại Gaza.
Theo ông Edouard Beigbeder, Giám đốc phân bộ Trung Đông và Bắc Phi của tổ chức Nhi đồng quốc tế Unicef, “Từ khi chấm dứt cuộc ngưng chiến, ngày 18 tháng Ba đến nay, đã có 1.309 trẻ em bị giết, và 3,738 em bị thương. Trong vòng 72 tiếng đồng hồ hồi cuối tuần qua, những hình ảnh hai vụ tấn công kinh khủng gia tăng thêm những bằng chứng về tổn hại không thể tưởng tượng được của cuộc chiến này, chống các trẻ em ở Gaza. Các trẻ em này bây giờ là thành phần danh sách dài những kinh hoàng không thể tưởng tượng được: những vi phạm trầm trọng chống các trẻ em, sự ngăn cản các đồ cứu trợ, nạn đói, sự liên tục phải di tản và tàn phá các nhà thương, hệ thống nước, trường học và gia cư. Tóm lại, đó là sự tàn phá chính sự sống tại Gaza. Các trẻ em ở Gaza đang cần được bảo vệ, cần lương thực, nước uống, thuốc men, và cần có một cuộc ngưng bắn”.
(Sir 3-6-2025)
Trực tiếp
