Cha sở giáo xứ tại Gaza: Hòa bình tại Gaza sẽ giúp hòa bình trên thế giới

A view of the destruction in Gaza City | AFP or licensors
Cha sở Gabriel Romanelli, của giáo xứ Thánh Gia, họ đạo Công giáo duy nhất ở Gaza, xác tín rằng: “Nếu không có hòa bình ở Jerusalem thì chẳng bao giờ có hòa bình trên thế giới”.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cách đây một tháng, thiết giáp của Israel đã pháo kích vào nhà thờ Thánh Gia làm cho ba người chết và hơn mười người bị thương. Những người tị nạn trong khuôn viên giáo xứ kinh hoàng vì đạn pháo nổ gần thánh giá trên nóc nhà thờ, với những mảnh đạn và mảnh vỡ rơi xuống sân nhà thờ. Tổng kết số nạn nhân Palestine từ ngày 07 tháng Mười năm 2023 đến nay, như Bộ y tế của Hamas cho biết, là gần 62.000 người chết, trong đó có 18.000 trẻ em. Hơn 145.000 người bị thương. Con số các binh sĩ Israel tử trận, theo tin của quân đội nước này, kể từ đầu cuộc hành quân hồi tháng Mười năm 2023 là 454 người, và 2.872 người bị thương.

Tuyên bố với hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, truyền đi hôm 18 tháng Tám vừa qua, cha Romanelli nói: “Các cuộc dội bom của Israel vẫn tiếp tục, đồ cứu trợ đưa vào Gaza không đủ cho nhu cầu của dân chúng. Các thiết bị y tế hoàn toàn thiếu thốn. Tình trạng vẫn tiếp tục ở mức độ rất trầm trọng tại Gaza này, nơi mà chiến tranh tiếp tục không ngừng. Mỗi ngày con số những người chết và bị thương tiếp tục gia tăng, đi kèm những tàn phá các cơ cấu hạ tầng. Người ta chỉ thấy những đống gạch to lớn, có những khu phố đang biến mất khỏi bản đồ thành phố. Nhưng điều trầm trọng nhất, đó là dân chúng không hề thấy có sự cải tiến nào, dù là bé nhỏ nhất, trong những tình trạng của họ. Tất cả chúng tôi đều mệt mỏi”.

Cha Romanelli nói thêm rằng: “Hơn một tháng sau ngày nhà thờ Thánh Gia bị pháo kích, tình hình ở vùng Zaitoun, thuộc thành phố Gaza, vẫn không thay đổi. Chúng tôi vẫn nghe những vụ dội bom, nhiều khi từ xa, nhưng cũng có lúc bom rơi gần hơn, với những mảnh bom rơi trong khu vực giáo xứ. Khi ấy, chúng tôi yêu cầu tất cả những người tản cư, khoảng 450 người hãy trở về phòng của mình vì tình trạng nguy hiểm. Trong những trường hợp như thế, chúng tôi ngưng các hoạt động cho các trẻ em và thiếu niên mà chúng tôi tổ chức trong khuôn viên nhà thờ. Đó là những ngày nóng theo đầy đủ các nghĩa: nhiệt độ lên tới 50 độ, thật là kinh khủng. Cái nóng kinh khủng này càng làm cho người bệnh và người cao tuổi càng dễ bị tổn thương hơn. Trong giáo xứ chúng tôi có nhiều người ở trong tình trạng như vậy”.

Cha Romanelli nói thêm rằng: “Mặc dù những khó khăn như thế, giáo xứ vẫn tiếp tục giúp đỡ những người tị nạn, với hy vọng sớm có những tin tức rõ ràng và vui mừng về việc ngưng chiến, chấm dứt xung đột, với việc trả tự do cho tất cả các con tin và tù nhân. Ngoài ra, một điều tuyệt đối cần thiết là làm sao đưa lương thực, nước uống, nhiên liệu và thuốc men cho dân chúng”.

Và cha Romanelli kết luận: “Nếu họ muốn hòa bình trên toàn thế giới, thì cần bắt đầu làm sao để có hòa bình tại Jerusalem. Không có hòa bình tại Jerusalem thì cũng chẳng bao giờ có hòa bình trên thế giới. Ngày hôm nay, Gaza có một vai trò chủ ý để tạo điều kiện dễ dàng cho hòa bình thế giới”.

(Sir 18-8-2025)