Các nhà thờ tại Syria được tăng cường bảo vệ an ninh trong dịp Phục sinh

The faithful gather for the Divine Liturgy at the Mariamite Cathedral in Damascus, Syria, on June 30, 2025. | Credit: Patriarchate of Antioch and All the East for Greek Orthodox
Do các vụ bạo lực gần đây nhằm vào Kitô hữu, chính quyền Syria sẽ tăng cường các biện pháp an ninh xung quanh các nhà thờ trong dịp lễ Phục sinh.

Phúc Nhạc | RVA

Các cơ quan truyền thông cho biết, Bộ Nội vụ Syria đã triển khai thêm lực lượng an ninh tại các nhà thờ ở những thành phố có đông Kitô hữu.

Mức độ căng thẳng hiện nay cũng được thể hiện qua tuyên bố chung của các vị lãnh đạo các Giáo hội Kitô tại Syria như Đức Thượng phụ Chính thống Syria Aphrem II, Đức Thượng phụ Chính thống Antiochia Gioan X, Đức Thượng phụ Công giáo Melkite Youssef Absi.

Tuyên ngôn chung được công bố sau cuộc họp khẩn cấp tại Tòa Thượng phụ Chính thống Antiochia ở Damascus. Các vị cho biết nhân dịp Phục sinh sắp tới, các nghi lễ sẽ được cử hành trong nhà thờ mà thôi; sẽ không có các cuộc rước hay lễ hội công cộng vì lý do an ninh.

Các vị lãnh đạo đã mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt bạo lực và đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về an ninh của Kitô hữu và cho rằng hòa bình giữa các tôn giáo đang bị đe dọa nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi chính quyền tăng cường kiểm soát việc phổ biến vũ khí, thiết lập an ninh và ổn định, đồng thời bảo vệ phẩm giá của mọi công dân không phân biệt. Syria chỉ có thể có tương lai tốt đẹp nếu mọi công dân - bất kể sắc tộc hay tôn giáo - đều có quyền và nghĩa vụ bình đẳng.

Tình hình bất ổn gia tăng

Nguyên nhân của tình hình này bao gồm các vụ tấn công gần đây vào thành phố Suqailabiyya (miền trung Syria), nơi chủ yếu có Kitô hữu và người Alawite sinh sống. Các tay súng đã xông vào nhà dân, cửa hàng, nhà hàng và quán bar, đe dọa dân thường và quấy rối phụ nữ.

Cha Dòng Tên Gerry Baumgartner, người Áo sống lâu năm tại Aleppo, cho biết: “Nhiều Kitô hữu ở Syria đang sợ hãi sau các vụ tấn công ở Suqailabiyya. Sự bất an đang lan rộng.” Cha gọi tình hình này là “rất đáng buồn”, đặc biệt trong dịp lễ Phục sinh - thời điểm quan trọng đối với Kitô hữu. Cha Gerry nói: “Tại Aleppo, chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện, vẫn cử hành trong khả năng có thể, và cố gắng làm mọi điều tốt nhất cho trẻ em, giới trẻ và toàn thể Kitô hữu, để họ có thể mừng sự Phục sinh của Đấng Cứu Độ một cách xứng đáng.”

(KAP 1-4-2026)