Các Giáo hội Kitô lên án cuộc tấn công vào di sản thế giới UNESCO tại Ucraina

In der Nähe der St. Andreas-Kirche in Lemberg ging eine Drohne nieder | ANSA
Các Giáo hội Kitô tại Ucraina đã lên án vụ Nga pháo kích một thánh đường cổ kính tại thành phố Lvov ở miền tây nước này, được UNESCO coi là di sản văn hóa của thế giới.

Phúc Nhạc | RVA

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga, hôm 26 tháng Ba vừa qua đã đánh trúng khu trung tâm lịch sử của thành phố Lvov, cách biên giới Nga hơn 500 cây số. Theo tin chính thức, 27 người đã bị thương trong vụ tấn công này. Ngày hôm sau, UNESCO bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc” về thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng và sự nguy hiểm đối với cư dân.

Đức cha Bohdan Dzyurakh, đặc trách giáo phận Đại diện tông tòa của Giáo hội Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương tại Đức, nói rằng các cuộc tấn công gần đây là bằng chứng cho thấy chủ trương của “chế độ Điện Kremlin”. Ngài nhận định sự leo thang này là một chiến lược có chủ ý: “Chủ nghĩa khủng bố, đáng tiếc, đã trở thành chính sách nhà nước của Nga.”

Đức cha nhận thấy sự gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dân sự, trường học và nhà thờ, đặc biệt khi quân đội Nga không đạt được thành công ở chiến tuyến. Mục tiêu là “làm suy sụp tinh thần dân thường và phá vỡ ý chí kháng cự”. Theo ngài, diễn biến này là sự tiếp nối của những cấu trúc quyền lực cộng sản chưa được xử lý từ nhiều thập kỷ trước.

Nâng đỡ tinh thần và hy vọng nhân đạo

Đức Tổng giám mục Công giáo Latinh của Giáo phận Lvov, Mieczyslaw Mokrzycki, nhấn mạnh những hậu quả trực tiếp tại chỗ. Các vụ nổ ở trung tâm thành phố cho thấy chiến tranh vẫn hiện diện ngay cả ở miền tây đất nước. Tuy nhiên, ngài cũng nhấn mạnh: “Tạ ơn Chúa, không có ai thiệt mạng, chỉ có người bị thương. Các tòa nhà bị phá hủy có thể được xây dựng lại.” Đức Tổng giám mục tin rằng những sự kiện như vậy khiến con người “quay về với Thiên Chúa nhiều hơn và cầu xin lòng thương xót của Chúa.”

Lòng biết ơn đối với sự đoàn kết của châu Âu

Tuy có sự tàn phá, cả hai vị giám mục đều bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ từ khắp nơi trên thế giới. Đức cha Dzyurakh nhấn mạnh rằng Ucraina trong cuộc xung đột này đang “bảo vệ các giá trị châu Âu” và được nhìn nhận như một phần của châu Âu. Sự trân trọng đó cùng với “tinh thần liên đới quảng đại” tại các quốc gia như Đức và Ý mang lại sức mạnh để người dân Ucraina vượt qua thử thách.

Hướng về lễ Phục sinh sắp tới, cả hai giám mục đều bày tỏ hy vọng về một nền hòa bình bền vững. Đức cha Dzyurakh nhắc đến lịch sử cứu độ Kitô giáo và nói: “Chúng tôi xác tin rằng sau Thứ Sáu Tuần Thánh, chắc chắn sẽ đến sáng Chúa nhật Phục sinh.” Trong niềm tin đó, người ta vẫn có thể hướng tới tương lai với hy vọng, bất chấp các cuộc tấn công vào văn hóa và sự sống.

(Vatican News, Deutsch 26-3-2026)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail