Các giám mục Ucraina cảnh giác chống “hòa bình bất công”

Ban Thường vụ của Giáo hội Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương đang nhóm tại thành phố Toronto, Canada, cảnh giác chống lại thứ “hòa bình bất công”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Ban Thường vụ gồm Đức Tổng giám mục Trưởng, cùng với bốn giám mục được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm.
Trong thông cáo công bố hôm 24 tháng Hai vừa qua, nhân kỷ niệm ba năm Nga tấn công và xâm lăng Ucraina, các giám mục thuộc Giáo hội này chống lại những thứ hòa bình cho Ucraina không dựa trên công lý và khẳng định rằng: “Hòa bình bất công là một thứ trò hề ‘sống chết mặc bay’ sẽ đưa tới bất công càng lớn hơn. Nhân dân Ucraina sẽ chống lại”.
Công nghị các Giám mục nói đến sự tàn phá ồ ạt đất nước Ucraina: hơn 3.500 cơ sở giáo dục, hơn 1.200 nhà thương và 670 thánh đường đã bị phá hủy, vô số các gia cư và chung cư, đường xá và các xí nghiệp cũng chung số phận. Nhưng nhất là sự mất mát về nhân mạng, hàng chục ngàn người bị chết và bị thương, dân chúng bị chấn thương tâm lý, hàng trăm ngàn người Ucraina phải tị nạn và di tản. Tình trạng các trẻ em Ucraina bị bắt cóc đưa sang Nga để cải tạo thật là bi thảm. Cũng có cuộc bách hại tôn giáo tại các lãnh thổ bị Nga chiếm đóng. Tại đây, 67 giáo sĩ Ucraina thuộc các hệ phái Kitô khác nhau bị giết.
Dân Ucraina đã học cách sống trong những tình cảnh chiến tranh toàn bộ trong ba năm qua. Các còi hụ báo động dội bom, nạn cúp điện và phá hủy các cơ cấu hạ tầng đã trở nên thành phần của đời sống hằng ngày, nhưng dân chúng không trở nên quen thuộc với bạo lực. “Bạo lực không bao giờ có thể được chấp nhận như điều bình thường, và mặc dù chiến tranh, Ucraina không trở thành một xã hội bị quân sự hóa. Đúng hơn, một nền văn hóa liên đới và hy sinh đã được phát triển. Hàng triệu người can dự vào cuộc tranh đấu hằng ngày để sống còn, hỗ trợ quân đội và cứu trợ nhân đạo.”
Các giám mục cũng khẳng định rằng Ucraina đã trở thành một Đàng Thánh Giá. Mặc dù có những tàn phá, nhưng vẫn hy vọng một tương lai công chính. Người Ucraina tin tưởng nơi chiến thắng của chân lý tinh thần. Họ là một dân tộc hy vọng và tin nơi sự phục sinh, về tâm linh cũng như về xã hội. Chúa Kitô đã sống lại, Ucraina cũng sẽ sống lại!
Trong tuyên ngôn, các giám mục Ucraina cám ơn các nước, các tổ chức và cá nhân đã hỗ trợ Ucraina trong ba năm qua. Công nghị thường trực của các giám mục Ucraina cám ơn tình liên đới của các tín hữu Công giáo trên thế giới, các nhà chính trị và các tổ chức, các ký giả và nhân viên y tế, đồng thời, các giám mục kêu gọi tiếp tục giúp đỡ: “Ucraina vẫn còn tiếng nói và tình liên đới của anh chị em”.
(KAP 25-2-2024)
Trực tiếp
