Các cuộc tấn công mới của người Do thái định cư vào nhà máy và mỏ đá tại Taybeh thị trấn Kitô giáo duy nhất ở Bờ Tây

Taybeh, padre Fawadleh | Foto SIR
Sáng 19 tháng Ba vừa qua lại xảy ra một cuộc tấn công mới của các người định cư Israel chống Taybeh - thị trấn duy nhất hoàn toàn Kitô giáo ở miền Bờ Tây (Cisjordani). Mục tiêu là để chiếm tài sản công cộng, một nhà máy xi măng và một mỏ đá.

Phúc Nhạc | RVA

Cha xứ Bashar Fawadleh, phụ trách giáo xứ Công giáo Latin tại đây, cho biết: “Sáng nay, hơn ba mươi người định cư đã xâm nhập vào khu vực mỏ đá và nhà máy bê tông ở phía tây thành phố, nơi họ đã thực hiện các nghi lễ và lời cầu nguyện theo truyền thống Talmud”.

Trước đó một ngày, họ đã xâm nhập và thực tế chiếm quyền kiểm soát khu vực này. Cha xứ nhấn mạnh đây là “một sự leo thang nghiêm trọng và vi phạm rõ ràng quyền sở hữu, đồng thời làm dấy lên lo ngại về việc áp đặt những thực tế mới trên thực địa”. Những người định cư cũng đã treo cờ Israel trên một bể chứa của nhà máy, một hành động khiêu khích khiến cư dân phẫn nộ”.

Đây chỉ là vụ việc mới nhất trong chuỗi dài các vi phạm và tấn công mà cha Fawadleh đã nhiều lần lên tiếng. Hàng tháng, ngài công bố các báo cáo liệt kê những cuộc tấn công của người định cư Israel và các hạn chế do quân đội Israel áp đặt lên người Palestine, đặc biệt gia tăng sau ngày 07 tháng Mười năm 2023.

Báo cáo tháng Hai năm 2026

Theo báo cáo mới nhất, trong tháng Hai đã xảy ra nhiều vụ xâm nhập vào đất nông nghiệp tư nhân, phá hoại, phá hủy cơ sở hạ tầng nông thôn và trộm gia súc. Khu vực Dar Jaser bị ảnh hưởng nặng nề, với việc hàng rào liên tục bị phá hỏng.

Ngày 28 tháng Hai, một nhóm người định cư đã vào đất của gia đình Al-Khoury và lấy trộm một con ngựa cùng ngựa con. Theo nhân chứng, lực lượng quân đội và cảnh sát Israel có mặt tại hiện trường đã hộ tống những người định cư rời đi cùng các con vật bị lấy, làm gia tăng cảm giác “không bị trừng phạt” trong dân cư.

Song song đó, người dân phải đối mặt với các hạn chế di chuyển ngày càng nghiêm ngặt do nhiều cổng chặn quân sự được dựng lên ở lối vào thành phố, đóng mở tùy ý. Những biện pháp này cản trở việc tiếp cận công việc, đất nông nghiệp, giáo dục và y tế, làm gia tăng sự cô lập của cộng đồng. Hệ quả rất nặng nề: căng thẳng tâm lý gia tăng, đặc biệt đối với nông dân và người chăn nuôi, cùng với tình trạng kinh tế xấu đi và thất nghiệp tăng cao do chiến tranh.

Lời kêu gọi quốc tế

Cha xứ kêu gọi tôn trọng luật nhân đạo quốc tế, đặc biệt là Công ước Geneva IV (1949), quy định nghĩa vụ bảo vệ dân thường và tài sản của họ. Những hành vi được ghi nhận - phá hoại, trộm cắp, tấn công đất nông nghiệp - gây ra những lo ngại pháp lý nghiêm trọng. Do đó, các lời kêu gọi được gửi tới Liên Hiệp châu Âu, Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế nhằm tăng cường giám sát, triển khai các phái đoàn thực địa và can thiệp ngoại giao để bảo vệ dân thường Palestine và bảo đảm quyền tiếp cận sinh kế.

Theo cha Fawadleh, câu chuyện của Taybeh không phải là một phần bên lề của xung đột Trung Đông, mà là “bộ mặt hằng ngày của một cộng đồng đang đấu tranh để ở lại trên quê hương mình, gìn giữ một sự hiện diện có nguồn gốc từ những thế kỷ đầu của Kitô giáo”. Trong hoàn cảnh đau thương này, tiếng nói của các Kitô hữu tại Bờ Tây “xin đừng bị lãng quên”.

Trực tiếp

Livesteam thumbnail