Bốn nữ tu thiệt mạng trong tai nạn tại Tanzania

Hôm 15 tháng Chín vừa qua, ở gần thành phố Mwanza, Tanzania, bên Phi châu, bốn nữ tu Dòng Camêlô Thừa sai Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã tử nạn trong tai nạn giao thông, cùng với tài xế. Một nữ tu khác bị thương nặng.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong số bốn nạn nhân, có nữ tu Lilian Kapongo, 55 tuổi người Tanzania, Bề trên Tổng quyền, hai chị bản xứ 63 và 51 tuổi, cùng với nữ tu Nerina De Simone, người Ý, 63 tuổi.
Các chị đang trên đường ra sân bay để trở về Ý. Giáo phận Porto-Santa Rufina cạnh Roma, nơi hai nữ tu phục vụ, đã loan báo tang lễ và kêu gọi cầu nguyện. Đại sứ quán Ý tại thủ đô Dar-es-Salaam đang hỗ trợ thủ tục cần thiết để lo hậu sự cho các nữ tu.
Đức cha Francesco Alfano, Tổng giám mục Giáo phận Sorrento-Castellammare di STabia, nguyên quán của nữ tu Maria Nerina bị tử nạn, đã bày tỏ kinh hoàng và xúc động vì tin tai nạn giao thông và nói: “Sự phục vụ quảng đại của chị Maria Nerina trong tư cách là Tổng cố vấn và Tổng thư ký của Dòng Camêlô Thừa sai Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, là một dấu chỉ rạng ngời về sự hoàn toàn tận tụy đối với Tin mừng, xả thân không chút dè dặt đối với sứ vụ. Cuộc sống của chị hiến dâng cho đến hơi thở cuối cùng, làm chứng cho chúng ta thấy tình yêu của Chúa Kitô không có biên giới và sứ mạng truyền giáo luôn được đánh dấu bằng sự hiến thân, trong vui tươi và nhiều khi cả trong những thử thách đau thương nhất”.
Đức Tổng giám mục Alfano cũng cám ơn và bày tỏ sự gần gũi đối với gia đình, Dòng Camêlô Thừa sai và tất cả những người đã quen biết và yêu mến chị Maria Merina. Đức cha viết: “Giáo phận chúng ta liên kết trong kinh nguyện, với niềm xác tín chắc chắn rằng từ sự hy sinh của các chị em nữ tu này sẽ nảy sinh những hoa trái mới hy vọng và tin tưởng. Chúng ta hãy phó thác chị Maria Nerina và các chị em cùng dòng bị tử nạn cho lòng thương xót của Chúa Cha, để họ có thể chiêm ngắm đời đời tôn nhan của Chúa, Đấng mà các chị đã phục vụ với lòng mến yêu. Xin Mẹ Maria, Mẹ An Ủi, đồng hành với sự đau khổ của chúng ta và biến đau khổ này thành niềm hy vọng phục sinh”.
(Sir 17-9-2025)
Trực tiếp
