30 người bị bắt cóc, trong đó có một giáo lý viên và vợ đang mang thai tại bang Kaduna, Nigeria
Hôm 13 tháng Hai vừa qua, Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng cho biết một giáo lý viên cùng vợ đang mang thai và 30 người khác đã bị bắt cóc tại Kadarko, thuộc khu vực chính quyền địa phương Kangarko, bang Kaduna, miền trung-bắc Nigeria.
Phúc Nhạc | RVA
Giáo lý viên đó phục vụ tại giáo xứ Thánh Giuse địa phương. Vụ bắt cóc tập thể xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 10 tháng Hai, khi một nhóm cướp có vũ trang đột nhập vào hai khu vực gần ngôi làng.
Cha sở giáo xứ Thánh Giuse, cha Linus Matthew Bobai, nói với đài Arise TV rằng: “Trước vụ tấn công, bọn cướp đã gọi cho một giáo dân của tôi và yêu cầu 10 triệu Naira (6.211,95 euro), đe dọa sẽ bắt cóc ông nếu không tuân theo.”
Theo vị linh mục, những kẻ tấn công đã bắt cóc 16 người tại Kutaho, trong đó có giáo lý viên, vợ đang mang thai và con của họ, cùng 16 người khác tại Kugir, tổng cộng 32 người.
Cha Bobai cũng nói thêm rằng ban đầu bọn cướp bắt 20 người tại Kutaho nhưng sau đó thả những người cao tuổi và người có vấn đề sức khỏe. Sau đó, chúng đột nhập vào nhà của trạm truyền giáo tại Kugir và bắt cóc nhiều cư dân, trong đó có cả trẻ em. Tuy nhiên, một số người đã trốn thoát khi đang bị áp giải. Theo cha Bobai, trưởng làng bị chém bằng dao rựa và chỉ may mắn sống sót.
Vị linh mục nhấn mạnh tình hình tại Kadarko vẫn rất căng thẳng và người dân đang bỏ chạy vì không được chính quyền bảo vệ. “Ban đầu, sau vụ việc, một số binh sĩ từ làng bên cạnh đến. Họ đi quanh vài phút, chúng tôi thấy họ rồi họ rời đi, và thế là hết... Chúng tôi ở trong tình thế bất lợi. Cộng đồng đang hoảng loạn. Hơn 98% cư dân đã sang một làng lân cận và ở lại đó qua đêm hôm qua và hôm nay”.
Cha Bobai nói tiếp: Bất chấp nguy cơ bị tấn công mới, một số cư dân, đặc biệt là các mục tử, đã chọn ở lại để nâng đỡ cộng đồng. “Một số người trong chúng tôi sợ hãi, nhưng chúng tôi không thể bỏ chạy vì chúng tôi là mục tử. Chúng tôi khích lệ người khác ở lại, chăm sóc cộng đồng và tin tưởng vào lòng trung tín của Thiên Chúa”.
Trong tuần qua đã xảy ra ít nhất hai vụ bắt cóc tập thể khác nhắm vào các tín hữu Công giáo. Vụ thứ nhất xảy ra ngày 06 tháng Hai, tại trạm truyền giáo Thánh Gioan Thánh Giá ở Ojije-Utonkon, thuộc giáo xứ Thánh Phaolô trong khu vực chính quyền địa phương Ado, nơi chín tín hữu Công giáo bị bắt cóc.
Vụ thứ hai, cũng tại bang Kaduna, xảy ra ngày 07 tháng Hai khi ba người bị giết và 11 người bị bắt cóc trong cuộc tấn công vào nhà thờ giáo xứ Chúa Ba Ngôi tại Karku, thuộc khu vực chính quyền địa phương Kauru. Trong số những người bị bắt cóc có cả cha sở Nathaniel Asuwaye.
Hiện nay, ít nhất ba linh mục Nigeria vẫn đang bị giam giữ trong tay những kẻ bắt cóc: ngoài cha Nathaniel Asuwaye còn có cha Joseph Igweagu thuộc giáo phận Aguleri (bang Anambra), bị bắt cóc ngày 12 tháng 10 năm 2022, và cha Emmanuel Ezema thuộc giáo phận Zaria (bang Kaduna), bị bắt cóc ngày Hai tháng Mười Hai năm 2025.
(Fides 13-2-2026)