1.000 ngày chiến tranh ở Gaza, cha Romanelli: “Chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình”
Cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Thánh Gia tại Gaza, cho biết rằng mặc dù đã có lệnh ngừng bắn, người dân vẫn tiếp tục thiệt mạng và cuộc xung đột vẫn đang cướp đi sinh mạng cũng như hy vọng của biết bao người.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
“Hàng nghìn trẻ em bị giết chết, bị thương hoặc trở thành trẻ mồ côi là một thực tế khiến người ta nghẹt thở. Những con số ấy phải đánh động lương tâm thế giới, để nhân loại bắt đầu một hành trình hướng tới nền hòa bình công bằng.”
Một ngàn ngày tàn phá và chết chóc đã trôi qua kể từ khi chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza bắt đầu, sau cuộc tấn công của Hamas, ngày 07 tháng Mười năm 2023. Người dân nơi đây đang sống trong một cuộc khủng hoảng nhân đạo gần như không còn lối thoát. Nguồn lương thực, thuốc men và nước uống sạch đều xuống dưới mức tối thiểu cần thiết để duy trì sự sống.
Đây là cảnh báo được nhiều tổ chức phi chính phủ quốc tế đưa ra. Các tổ chức này cũng công bố những số liệu đau lòng nhất của cuộc chiến, đặc biệt liên quan đến trẻ em: hơn 20.000 trẻ em đã thiệt mạng; 245.000 trẻ em đang đối diện nguy cơ suy dinh dưỡng hoặc đã bị suy dinh dưỡng; 800.000 trẻ em phải di dời khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, các con số trên chỉ là ước tính, bởi vẫn còn rất nhiều người đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
Hàng nghìn nạn nhân nhỏ tuổi
Ông Ahmad Ahendawi, Giám đốc khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Đông Âu của tổ chức Save the Children, tuyên bố: “Trong suốt một nghìn ngày qua, mỗi ngày thế giới đã quay lưng với một triệu trẻ em tại Gaza khi không hành động để ngăn chặn những vụ giết chóc và thương tật.”
Mặc dù Hamas và Israel đã ký thỏa thuận ngừng bắn vào tháng Mười năm 2025, nhưng theo cha Gabriel Romanelli: “Chiến tranh vẫn tiếp diễn và tiếp tục lấy đi sinh mạng con người cũng như hy vọng của họ.”
Từ giáo xứ Thánh Gia ở Gaza, nơi ngài không ngừng lên tiếng trong suốt thời gian chiến tranh, cha Romanelli nói: “Hàng nghìn trẻ em bị giết chết, bị thương hoặc trở thành trẻ mồ côi là một thực tế khiến người ta nghẹt thở. Điều đó không thể không lay động trái tim và lương tâm con người. Những con số ấy phải thôi thúc thế giới nói lời “đủ rồi”, để bắt đầu một tiến trình thực sự hướng tới hòa bình công bằng và tôn trọng phẩm giá của mọi con người, bất kể họ là người Do Thái hay Hồi giáo, Kitô hữu hay vô thần, người Palestine hay người Israel, có quốc tịch hay không. Họ đều là con người. Vì thế nỗi đau là vô cùng lớn.”
Cộng đoàn Kitô hữu tại Gaza
Cha Romanelli cho biết hiện nay không có gia đình nào tại Gaza mà không phải khóc thương một người thân đã qua đời. Riêng đối với cộng đoàn Kitô hữu: “Chúng tôi là một cộng đoàn nhỏ. Khi chiến tranh bắt đầu, số tín hữu Kitô giáo, gồm Công giáo và Chính thống giáo, là 1.017 người. Trong chiến tranh đã có 60 người qua đời. Trong số đó, 23 người thiệt mạng vì bom đạn hoặc do các tay súng bắn tỉa Israel; những người còn lại chết vì không được chăm sóc y tế đầy đủ. Sáu mươi người tương đương khoảng 6% toàn bộ cộng đồng Kitô hữu tại Gaza.”
Không nước sạch, không điện
Phần lớn Dải Gaza hiện không còn nước uống an toàn. Nhiều tổ chức nhân đạo vẫn cố gắng cung cấp nước, nhưng người dân phải xếp hàng từ hai đến ba giờ mới có thể nhận được một thùng nước. Ngay cả khi nhận được, chất lượng nước cũng khó được bảo đảm vì phải qua tay rất nhiều người.
Tình hình càng trở nên nghiêm trọng do thiếu nhiên liệu, phụ tùng thay thế và máy phát điện, khiến hầu hết các cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống cấp nước, không thể hoạt động.
Cha Romanelli nói: “Hệ thống điện gần như không còn tồn tại kể từ đầu chiến tranh. Lượng điện ít ỏi còn được sản xuất có chi phí vô cùng đắt đỏ.” Đối với phần lớn người dân, nơi trú ẩn duy nhất hiện nay là các lều tạm, vốn trở thành địa ngục dưới cái nắng gay gắt mùa hè. “Người sống trong lều thực chất đang sống trên nền đất cát ngấm đầy nước thải.”
Một số người khác trú ngụ trong những tòa nhà còn sót lại dù đã hư hỏng nặng; nhiều người chỉ còn biết sống giữa đống đổ nát của những ngôi nhà đã bị phá hủy.
Hòa bình là điều có thể
Cha Romanelli mô tả: “2,3 triệu người đang sống trong cảnh không có gì cả, bị bỏ mặc cho số phận. Họ ở trong các lều tạm, không có nước, không có điện, phải đối mặt với nạn chuột tràn lan và các dịch bệnh về da cũng như đường tiêu hóa.” Ngài cũng nhấn mạnh rằng: “Điều khiến cuộc sống trở nên đặc biệt khắc nghiệt là sau một nghìn ngày chiến tranh, vẫn không ai nói rõ cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào và liệu có dấu hiệu hy vọng nào dành cho toàn bộ dân chúng hay không.”
Kết thúc lời chia sẻ, cha Romanelli khẳng định: “Tại Gaza, chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình và tiếp tục làm việc để thuyết phục những người có trách nhiệm trên thế giới đừng quên cuộc chiến này. Hòa bình là điều có thể, dù rất khó khăn. Chúng ta không được đầu hàng; cần tiếp tục đối thoại và tiếp tục loan truyền sứ điệp hòa bình và công lý.”
(Vatican News 2-7-2026)