Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 26/04/2025: Nơi tình yêu bắt đầu
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,
Thời tuổi trẻ, ai trong chúng ta chẳng có lần hẹn hò với bạn hữu, với người thân. Điểm hẹn có thể là nơi thôn quê gió mát hay vùng thảo nguyên xanh. Điểm hẹn thường là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm đọng lại trong ký ức. Có một điểm hẹn đáng nhớ giữa Đức Giêsu và các môn đệ đó là Galilê. Galilê là điểm hẹn mang nhiều ý nghĩa. Đó là nơi tình yêu bắt đầu, nơi Thầy Giêsu chọn gọi bốn môn đệ đầu tiên khởi đầu cho sứ vụ công khai. Chính Thầy trò Giêsu đã đi khắp miền Galilê giảng dạy trong các hội đường và rao giảng Tin Mừng (x. Mt 4,18-23). Đức Giêsu đã chọn Galilê vì đây cũng là nơi có đám đông dân chúng kéo đến nghe Người giảng dạy và Người đã chữa họ khỏi nhiều chứng bệnh khác nhau.
Sau cái chết của Thầy Giêsu, các môn đệ buồn rầu tản mác. Có người bỏ phố về quê lánh đời tìm sự an thân. Trong số đó có hai môn đệ đang trên đường trở về làng Emmau (x. Lc 24,13-35). Buổi chiều hôm ấy, một môn đệ có tên là Cléophas và một người bạn rời Giêrusalem để trở về quê ngang qua làng Emmau. Suối quãng đường dài, cả hai đều mang tâm trạng hoang mang buồn bã, họ mất hết định hướng vì niềm hy vọng đã tan tành, nhưng họ đã gặp một vị khách lạ cùng đi trò chuyện và giải thích về các biến cố trong Kinh Thánh có liên quan Đức Giêsu. Môn đệ có tên là Cléophas đã nài nỉ vị khách mới quen vào nhà dùng bữa tối và một điều bất ngờ đã xảy ra. Họ đã gặp được Chúa Giêsu Phục Sinh thật sống động, cái nhìn này soi sáng vào nỗi thất vọng khiến họ được biến đổi hoàn toàn. Và kìa họ lại lên đường trở lại Giêrusalem với niềm phấn khởi tràn trề, họ đã nói và làm chứng về Đấng Phục Sinh. Niềm hy vọng đã cho họ can đảm lên đường giữa mệt nhọc và đêm tối.
Đường về Emmau khởi đi là sự buồn bã, nặng nề nhưng kết thúc là niềm vui trào tràn vì hai môn đệ đã tìm ra được ý nghĩa cho cuộc đời mình. Khởi đi, họ mang theo hình ảnh Thầy Giêsu còn nằm im trong mồ đá đã ba ngày nhưng khi trở về, các ông gặp được Thầy Giêsu thật sống động, thân thiết như thuở nào. Khởi đi là dáng vẻ u buồn của mùa đông nhuốm màu tang tóc, nhưng khi trở lại các ông bắt gặp mùa xuân trẻ trung tươi mới đầy sức sống. Hy vọng lớn lao đã bùng vỡ sau cuộc Phục Sinh vinh quang vì Thầy Giêsu đã chiến thắng thế gian và sự chết.
Tiến trình gặp gỡ và nhận ra Đấng Phục Sinh của hai môn đệ trên đường Emmau trải qua từng bước. Trước hết là sự lắng nghe, kế đến là gặp gỡ, hiểu và tin. Lúc đầu cả hai ông đều không có khả năng liên tưởng, xâu chuỗi các sự kiện ở Cựu ước với Tân ước nên Đức Giêsu trách khéo “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” Sau khi được Đức Giêsu gợi mở, được nhìn thấy cử chỉ “bẻ bánh” thân thương, hai ông nhớ lại tất cả và nhận ra Đấng Phục Sinh.
Khi hiện ra với các phụ nữ, Đức Giêsu cho biết Người đi Galilê và nói các bà về nhắn với các môn đệ để họ cùng đến Galilê và sẽ được gặp Thầy ở đó (x. Mt 28,7.10). Sở dĩ Đức Giêsu chọn Galilê để giúp các môn đệ nhớ lại mục tiêu ban đầu khi đi theo Chúa. Để có được sự sống, các môn đệ cần lắng nghe và đáp lại điều Chúa muốn. Galilê chính là điểm hẹn, là kế hoạch yêu thương của Chúa đã chuẩn bị cho các môn đệ. Nếu không có Thầy các ông chẳng thể làm được điều gì. Đi theo Thầy các ông mới có được hạnh phúc tròn đầy và sự sống đích thực.
Biết bao lần trong cuộc sống, Chúa cũng hẹn gặp chúng ta nơi Galilê của tâm hồn. Thế nhưng tâm trí chúng ta cứ lang thang ở những nơi ta cho là tự do thoải mái. Cũng có khi ta viện lý do bận công việc làm ăn và chỉ đến điểm hẹn mang đến cho ta lợi lộc vật chất. Bên cạnh đó những cám dỗ của thế gian dễ khiến đôi mắt chúng ta bị che mờ, lạc hướng. Để thi hành ý Chúa đòi hỏi chúng ta phải có thái độ khiêm tốn lắng nghe lời Chúa dạy qua những biến cố đang xảy ra hàng ngày. Khi chưa gặp Chúa, mỗi người đều có những điểm hẹn của riêng mình, nhưng khi gặp Chúa, chúng ta có thể lội ngược dòng mà đi đến nơi Chúa muốn. Khi chưa gặp Chúa, chúng ta thường suy nghĩ và hành động theo ý riêng, chỉ khi có ơn Chúa trợ giúp, chúng ta mới quảng đại cho đi, mới dấn thân vì hạnh phúc của tha nhân.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho chúng con luôn tìm gặp Chúa trong thánh lễ mỗi ngày, qua Bí tích Thánh Thể, qua Lời Chúa và qua từng biến cố của cuộc sống. Nhờ đó chúng con kín múc nguồn sự sống tình yêu cứu độ. Amen.
Phương Anh
Trực tiếp
