Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 24/04/2025: Sức sống niềm tin
Tại một vùng nông thôn, người nông dân mang một túi hạt giống lớn đi ra chợ bán. Không may, bánh xe đẩy của anh va mạnh vào một tảng đá lớn khiến cho một số hạt giống rơi ra khỏi túi xuống lề đường. Một hạt giống hoảng sợ nói: - Thưa ông chủ, tôi rất lo sợ! Tôi cần được an toàn giữa đường đầy nắng nóng như thế này. Ngay lúc đó, một người đi qua vô tình đá hạt giống xuống đất. Hạt giống lại nói: - Tôi khát! Tôi cần nước để nảy mầm và lớn lên. Ngay đêm hôm đó, trời đổ một trận mưa. Thế là hạt giống có đủ điều kiện để nảy mầm và lớn lên thành cây. Mấy hôm sau, một con chim đói đã cố mổ hạt giống để ăn, nhưng nhờ có một bộ rễ dài cắm sâu xuống đất mà hạt giống đó không bị nhổ lên. Nhiều ngày mưa nắng trôi qua, hạt giống trở thành một cây to vươn lên trời cao.
Quý vị và các bạn thân mến,
Mỗi cái cây đều cần có bộ rễ cắm sâu vào lòng đất để thu hút dưỡng chất và sinh trưởng. Nhờ có bộ rễ chắc khỏe cắm sâu vào đất mà cây không bị quật ngã khi gặp cơn giông bão.
Sau cái chết của Thầy Giêsu, các môn đệ hoảng loạn, thất vọng và co cụm lại. Đấng Phục Sinh đã nhiều lần hiện ra để củng cố lòng tin nơi các ông. Từ đó các ông trở thành những người đầy quả cảm, dám ra đi loan báo Tin Mừng, bất chấp mọi khó khăn nguy hiểm.
Đời sống thiêng liêng của mỗi chúng ta phải được xây trên nền tảng đức tin, đức cậy và lòng yêu mến. Đức tin là một ân ban đến từ Thiên Chúa. Đức tin chân thật là tin rằng Cha, Con và Thánh Thần là một Thiên Chúa duy nhất, có cùng một bản tính và quyền uy vĩnh cửu, rất mực khôn ngoan và tốt lành (x. Thánh Albêrtô Cả, Sách Các Nhân Đức XX). Đức tin giúp người tín hữu nhận biết danh Thiên Chúa và sống theo lời Người dạy để đạt đến hạnh phúc. Thánh tông đồ Phaolô đã xác tín: “Con người được công chính hóa không phải do các việc làm của lề luật dạy, nhưng chỉ là nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô…Vì thế tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Hiện giờ tôi sống trong thân xác, là tôi sống trong lòng tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và đã phó mình vì tôi” (Gl 2,16.20).
Con đường nên thánh của chúng ta không phải lúc nào cũng bằng phẳng nhưng luôn có những gồ ghề sỏi đá. Bản tính con người chúng ta là xác thịt yếu đuối và hay ngả theo những điều dễ dãi. Cần thắng vượt tính lười biếng, ngu muội và những đam mê thấp hèn đang đè nặng trên chúng ta. Muốn tiến bước trên con đường nên thánh, chúng ta phải cậy dựa vào ơn Chúa cùng với nỗ lực của bản thân. Với ơn thánh trợ giúp, chắc chắn chúng ta sẽ được hưởng hoa trái ngọt ngào từ những hy sinh vất vả. Điều cần thiết nhất là phải cầu nguyện luôn để có đủ sức mạnh vượt qua mọi cám dỗ và thử thách. Thánh Biển Đức thường khuyên nhủ các tu sĩ “Các con hãy thắt lưng bằng đức tin và thực thi các việc lành, dưới sự hướng dẫn của Phúc Âm. Ta hãy tiến bước theo đường của Chúa, để đáng được xem thấy đấng đã gọi ta vào vương quốc của Ngài. Nếu ta muốn cư ngụ trong vương quốc của Chúa mà không chạy mau trên đường hành thiện, thì không tài nào tới được” (x. Tu Luật Thánh Biển Đức).
Muốn nên hoàn thiện, chúng ta còn phải học sống khiêm nhường, vì khiêm nhường là nhân đức nền tảng của mọi nhân đức. Người khiêm nhường được Thiên Chúa yêu thương vì họ đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa. Trái với khiêm nhường là tính kiêu căng, nó là căn bệnh mãn tính của mọi thời đại. Nếu khiêm nhường là mảnh đất tốt làm nảy sinh các nhân đức khác thì kiêu căng là thứ sâu bọ phá hủy mọi thứ hoa trái tốt lành. Đức Thánh Cha Phanxicô là người yêu mến đức khiêm nhường đã cảnh tỉnh chúng ta rằng: “Tính kiêu căng là mẹ của mọi mối chia cắt kinh điển đang hiện hành trong Giáo Hội, nó tạo nên một Tin Mừng bị “xâu xé bởi những tranh biện về giáo thuyết, những phân rẽ về ý thức hệ hay những kết án lẫn nhau giữa các Kitô hữu vì những cái nhìn khác nhau về Đức Kitô, về Giáo Hội và ngay cả những quan niệm khác nhau về xã hội và các thể chế nhân loại” (E.N 77).
Lạy Chúa là nguồn sự sống, xin cho chúng con luôn bén rễ sâu và xây dựng cuộc đời trên nền tảng Đức Kitô (x. Cl 2,7), để không một thế lực nào có thể đánh bật được chúng con, để cuộc đời chúng con triển nở viên mãn trong niềm hy vọng vững bền vào tình thương Thiên Chúa. Amen.
Phương Anh
Trực tiếp
