Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 22/10/2025: Tông đồ của Lòng Chúa Thương Xót

“Giáo hội của thời đại chúng ta phải ý thức đặc biệt sâu xa về nhu cầu làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa trong sứ mạng toàn thể của mình, theo truyền thống Cựu và Tân Ước, đặc biệt của chính Chúa Giêsu và các tông đồ. Giáo hội phải coi việc tuyên xưng và đưa mầu nhiệm lòng thương xót vào cuộc sống là một trong những bổn phận chính yếu của mình trong mọi giai đoạn lịch sử, nhất là trong thời buổi hiện tại của chúng ta”.

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Trên đây là lời xác tín của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II mà hôm nay phụng vụ Giáo hội kính nhớ. Ngài được xem là vị tông đồ của Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Ngài là vị thánh của thời đại đã sống trọn ý nghĩa và giá trị của tình yêu thương. Suốt triều đại dài 26 năm (1978-2005), giữa một thế giới đầy những biến động, thánh nhân đã không ngừng sống và loan truyền tình thương của Thiên Chúa cho thế giới qua những cuộc gặp gỡ, những chuyến tông du và nhiều văn kiện, tông thư.

Ngay khi còn là một chủng sinh, ngài đã thường xuyên viếng thăm Ðền Lòng Thương Xót Chúa trên đồi Lagiêwniki, Krakôw, nơi nữ tu Maria Faustina từng cư ngụ. Ngài rất yêu mến sứ điệp của chị Faustina đã nhận được từ Thiên Chúa. Chính ngài đã phong thánh cho chị vào ngày 30.4.2000 và xem chị thánh như một tông đồ của Lòng Chúa thương xót. Trong bài giảng lễ, ngài đã nhắn nhủ: “Thánh nữ Maria Faustina là món quà của Thiên Chúa ban cho thời đại chúng ta. Tương lai của nhân loại trên mặt đất này sẽ ra sao, chúng ta không được biết. Xã hội càng tiến bộ thì con người càng có thêm những kinh nghiệm đớn đau. Nhưng ánh sáng của lòng thương xót Chúa sẽ chiếu soi đường đi cho con người trong thiên niên kỷ thứ ba. Chỉ khi nào cảm nhận được lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa thì con người mới có thể nhìn vào anh chị em của mình với ánh mắt độ lượng và tha thứChúa Giêsu luôn cúi mình xuống trước mọi hình thức nghèo khổ của nhân loại, nghèo vật chất cũng như tinh thần”. Sứ điệp về lòng thương xót tiếp tục chạm đến chúng ta qua cử chỉ ngài đưa tay hướng về những người nghèo khổ. Vì vậy, ngài đã thiết lập lễ kính Lòng Chúa Thương Xót vào chúa nhật thứ hai Phục Sinh.

Hiện nay, việc tôn kính Lòng Thương Xót Chúa được phổ biến và lan rộng khắp thế giới. Có khoảng hai triệu thành viên của tổ chức “Tông đồ Lòng Thương Xót Chúa” gồm các linh mục, tu sĩ và giáo dân đang hoạt động tích cực. Bên cạnh việc cổ võ người tín hữu kính lòng thương xót Chúa, thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II còn có lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria một cách đặc biệt. Ngài đã chọn khẩu hiệu “Totus Tuus” nghĩa là “Tất cả của con đều thuộc trọn về Mẹ”. Ngài được Đức Mẹ che chở một cách đặc biệt. Đó là vào ngày 13.05.1981, tại Quảng trường thánh Phêrô ở Rôma, ngài đã bị một người Thổ Nhĩ Kỳ tên là Ali Agca dùng súng máy tự động ám sát. Một viên đạn đã ghim vào ngực ngài, nhưng lạ thay, viên đạn chỉ xuyên ngang một bên động mạch chủ ở bụng. Ngài đã  tin tưởng mãnh liệt đó là phép lạ của Mẹ Maria ban cho, vì ngài luôn yêu mến và cầu nguyện bằng kinh Mân côi. Ngài nói: “Một người nổ súng, và một người khác dẫn đường đi của viên đạn”. Để tạ ơn Đức Mẹ, ngài đã đem viên đạn gắn vào chiếc vương miện bằng vàng trên bức tượng Đức Mẹ ở Fatima.

Với lòng yêu mến Đức Maria, thánh Giáo hoàng đã từng đến hành hương tại Paris, nơi Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Catarina Labouré (1830). Ngài cũng đã đến cầu nguyện tại hang đá Lộ Đức, nơi Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Bernadette (1858). Ngài đến thăm Fatima, nơi Mẹ đã nhiều lần hiện ra với ba trẻ nhỏ là Lucia, Jacinta và Phanxicô (1917). Ngài cũng thăm đền Đức Mẹ Khóc tại Akita - Nhật Bản (1973-1984). Ngài từng ước muốn đến viếng linh địa La Vang, nơi Đức Mẹ đã hiện ra để che chở cho đoàn tín hữu Việt Nam bị bách hại vào thời chiến tranh loạn lạc (1773). Cả cuộc đời thánh Gioan Phaolô II là lời chứng sống động về lòng thương xót của Thiên Chúa và yêu thương con người.

Lạy Chúa Giêsu là nguồn mạch tình yêu và nhân hậu, xin thắp lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa tình yêu nồng cháy từ trái tim Chúa, con tín thác vào lòng thương xót Chúa. Xin xoa dịu những vết thương nơi tâm hồn người tội lỗi, an ủi những ai đang buồn sầu thất vọng, che chở cho kẻ yếu đuối sắp ngã lòng. Vì cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, xin đổ tràn tình yêu và ơn cứu rỗi cho chúng con và toàn thế giới. Amen.

Phương Anh