Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 15/04/2026: Người môn đệ ở lại với Thầy

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Bộ phim “Lỗi tại những vì sao” là một bộ phim tình cảm lãng mạn của điện ảnh Mỹ phát hành vào năm 2014. Bộ phim kể về Hazel Grace - một thiếu nữ mười sáu tuổi bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Cha mẹ của Grace lo sợ con gái mình có nguy cơ bị trầm cảm nên đã đưa cô đến tham dự một Hội tương trợ của những bệnh nhân ung thư tại một nhà thờ địa phương với  mục đích cô có thể tìm thêm bạn bè.

Tại đó, Grace tình cờ gặp gỡ Augustus Waters, một cựu cầu thủ bóng rổ đã mất một chân vì ung thư xương. Đồng cảm vì cùng cảnh ngộ, cả hai đem lòng quý mến nhau. Họ trở nên thân thiết, thường xuyên gặp gỡ nhau để cùng đọc sách và chia sẻ suy nghĩ về cuộc sống, bệnh tật và cái chết. Đặc biệt, vì tình yêu dành cho Grace, Augustus đã thực hiện một chuyến hành trình đưa Grace đến Amsterdam để gặp một nhà văn nổi tiếng đã viết quyển sách mà Grace yêu thích nhất. Dù thời gian của cả hai đều mong manh và bệnh ung thư của Augustus bắt đầu tái phát, nhưng cuộc hành trình ấy là cơ hội để Grace và Augustus gắn bó với nhau hơn.

Trở về nhà sau cuộc hành trình ấy, tình trạng của Augustus xấu đi nhanh chóng. Thay vì rút lui, Grace đã chọn ở lại bên Augustus trong những ngày cuối đời của anh. Đây là đỉnh điểm của sự gắn bó của họ! Họ đã không chỉ ở bên nhau trong những khoảnh khắc đẹp, mà còn trung thành với nhau ngay cả khi đối diện cái chết. Và rồi, sau khi Augustus qua đời, Grace đã đọc bức thư mà anh để lại cho cô. Trong đó, anh khẳng định tình yêu dành cho cô và thừa nhận là mình đã rất hạnh phúc và vui lòng đón nhận cái chết vì bên cạnh có Grace.

Bộ phim kết thúc với hình ảnh rất đẹp về Grace. Cô nằm dưới sân cỏ nhìn lên bầu trời đầy sao và mỉm cười cùng những hồi tưởng tuyệt vời về Augustus. Họ vẫn trung thành với tình yêu của nhau không phải bằng sự hiện diện, mà bằng ký ức và cách họ đã chọn không rời bỏ nhau đến phút cuối.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Khi yêu thương ai đó, chúng ta luôn muốn ở gần, muốn sống cùng, sống với người đó và cùng đi với họ đến bất cứ nơi nào mà họ muốn đến. Người thanh niên trong bộ phim được đề cập bên trên đã bất chấp căn bệnh ung thư xương đang hoành hành và việc đi lại rất đỗi khó khăn do một cái chân đã mất để hiện diện, lắng nghe những nỗi niềm của người mình thương. Và người thiếu nữ trong bộ phim ấy cũng chọn ở bên cạnh người yêu mình trong những giây phút đau đớn của bệnh tật và đối diện cái chết.

Tình yêu được thể hiện bằng một sự hiện diện chân thành để lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ mọi niềm vui, nỗi khổ của người mình yêu là một tình yêu mãnh liệt và bền bỉ nhất. Sự hiện diện không chỉ là vẻ đẹp của tình yêu đôi lứa, nhưng còn là vẻ đẹp của tình gia đình, tình bạn và tình cảm thầy trò. Trong Tin mừng, chúng ta gặp được sự hiện diện của những người môn đệ hết lòng yêu mến và đi theo Thầy Giêsu. Đó là thánh Gioan tông đồ - người môn đệ luôn ở gần Thầy Giêsu với một danh hiệu hết sức đặc biệt: “Người môn đệ Chúa yêu”.

Đặc biệt, trong bữa Tiệc Ly, ông tựa đầu vào ngực Chúa – một cử chỉ thân mật cho thấy ông muốn ở bên cạnh và lắng nghe trái tim của Thầy. Rồi đến chân thập giá, trong giờ phút đau thương, tủi nhục của Thầy Giêsu, thánh Gioan vẫn chọn ở lại dưới chân thập giá với Thầy. Không giải thích, không chống đỡ, chỉ trung thành hiện diện! Và sau khi Chúa Phục Sinh, ông là người đã thấy và đã tin, là người đầu tiên nhận ra: “Chúa đó!” giữa đời thường trong khi các môn đệ khác vẫn chưa nhìn ra Chúa. Thánh Gioan đã cho chúng ta thấy một hình ảnh tuyệt đẹp của một người môn đệ biết ở lại để lắng nghe, thấu hiểu và yêu Chúa một cách trọn vẹn nhất.

Trong năm mục vụ này, mỗi người Kitô hữu chúng ta được Giáo hội Việt Nam mời gọi trở thành những người môn đệ thừa sai. Căn tính của người môn đệ thừa sai là ở lại với Chúa và được Chúa sai đi. Bằng đời sống của một người môn đệ trung thành hiện diện và ở lại với Thầy Giêsu, thánh Gioan tông đồ đã nêu gương sáng cho chúng ta về lối sống của một người môn đệ đó là ở lại đủ lâu để Chúa dạy mình hiểu, và để Chúa dẫn mình từng bước trên hành trình theo Chúa. Bởi lẽ, chỉ khi ở gần Chúa, ta mới hiểu ý Chúa. Và chỉ khi hiểu ý Chúa, ta mới biết cần phải làm theo ý Người như thế nào.

Ước gì mỗi người chúng ta khi ở giữa những bận rộn của cuộc sống, biết dừng lại một chút để ở với Chúa, lắng nghe lời Chúa, và can đảm thực thi ý Chúa trong đời mình.

Lạy Chúa, giữa những ồn ào của cuộc sống hằng ngày, xin giúp chúng con biết dành những khoảng lặng ở lại bên Chúa. Để nhờ ở lại bên Chúa, chúng con nhận được ân sủng và sức mạnh của Chúa và trở nên những người môn đệ có khả năng và lòng nhiệt thành đem Chúa đến cho những người mà chúng con gặp gỡ. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán

Trực tiếp

Livesteam thumbnail