Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 10/12/2025: Hoán cải từ tội lỗi - đến hiệp thông với Chúa
Tiếp nối ngày thứ ba trong hành trình hoán cải cá nhân của Mùa Vọng, chúng ta được mời gọi can đảm từ bỏ tội lỗi để trở về hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa.
Trở về câu chuyện sáng tạo, khi Adam và Eva chưa vướng tội, mối thân tình giữa Thiên Chúa và con người được Kinh Thánh diễn tả bằng một cử chỉ rất gần gũi: Vào lúc chiều xuống, khi một ngày dần khép lại, mọi công việc cũng tạm ngưng, Thiên Chúa đã xuống “đi dạo” với con người. Đó là hình ảnh đẹp của tình yêu đồng hành, sự hiện diện dịu dàng và thân mật giữa Đấng Tạo Hóa và loài người.
Thế nhưng mối dây thân tình ấy lại bị con người cắt đứt khi phạm tội, con người đã phản bội lại tình yêu tạo dựng của Thiên Chúa để trở thành đồng minh với Satan, thuận theo lời hứa dối trá của Satan hơn là lời yêu thương chân thật của Thiên Chúa. Hậu quả đau đớn của sự vô ơn và phản bội là con người trở nên trần truồng, xấu hổ vì chính mình, bị đuổi khỏi vườn địa đàng, khỏi tình trạng hạnh phúc và bị ách tội lỗi đeo đẳng trong cuộc sống vất vả. Thêm vào đó, những mối tương quan giữa con người với Thiên Chúa, giữa con người với con người và giữa con người với tạo vật cũng bị phá vỡ. Và nỗi mất mát lớn nhất chính là mất đi thân phận con cái Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến,
Thánh Phaolô tông đồ từng nói trong thư gửi tín hữu Rôma (Rm 7,19) “điều tôi muốn tôi lại không làm, nhưng điều tôi không muốn thì tôi lại cứ làm”. Thật vậy, dẫu biết rằng tội lỗi là xấu xa, là điều cấm kỵ, là sự hư vong, là nguyên nhân của bao khốn khổ cho con người nhưng chúng ta lại không thể từ bỏ và không thể ngừng phạm tội. Tại sao trong ta lại có sự mâu thuẫn, giằng co giữa ước muốn và hành động? Nếu chỉ đơn giản hóa “tội lỗi” như là một “động từ” thì tội lỗi là do sự khiếm khuyết, giới hạn của khả năng, nhận thức hay yếu đuối của con người mà thôi. Nhưng như câu nói của thánh Phaolô ở trên thì “tội lỗi” được ví như một thế lực độc lập, xâm nhập và chi phối thân xác chúng ta “điều tôi không muốn nhưng tôi lại cứ làm”. cho nên, tội lỗi ở đây còn là sức mạnh của sự dữ vượt lên khả năng, ý chí tự nhiên của con người. Theo đó “tội lỗi” còn được hiểu như là một “danh từ”. “Tội lỗi” được nhân cách hóa như một chủ thể riêng biệt, xâm nhập và ngự trị trong thân xác con người, cám dỗ và thúc đẩy con người chiều theo dục vọng, khiến con người mất tự chủ và trở nên nô lệ cho sự dữ. Chính vì vậy, Chúa Giêsu đã từng cảnh báo rằng “ma quỷ “sàng” anh em như sàng gạo”. Ma quỷ luôn rình rập, tìm cách làm cho lòng trung thành của chúng ta với Thiên Chúa suy yếu để chiếm lấy linh hồn con người. Cho nên, tinh thần Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta hãy tỉnh thức và hãy sẵn sàng, siêng năng cầu nguyện mới có thể đứng vững trong đức tin và đủ sức chống lại sự thống trị ấy.
Mùa Vọng là thời gian ân sủng để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến — không chỉ trong lễ Giáng Sinh, mà còn khi Người đến trong vinh quang. Vì thế, trong giờ cầu nguyện hôm nay, mỗi người được mời gọi hoán cải sâu xa hơn trong mối tương quan với Thiên Chúa.
Theo tâm lý chung, khi phạm tội con người sẽ tìm cách xa lánh Thiên Chúa, như hình ảnh hai ông bà nguyên tổ xưa, khi thấy Thiên Chúa xuống đi dạo, ông bà đã tìm chỗ trú ẩn. Cũng vậy, khi phạm tội mỗi người chúng ta thường ngại đi tham dự thánh lễ, hay trì hoãn việc xưng tội, việc lãnh nhận các Bí Tích cũng thờ ơ, và nếu có miễn cưỡng đi tham dự thánh lễ cũng thích đứng từ xa. Thậm chí, nhiều trường hợp còn né tránh tiếp xúc với mọi người trong cộng đoàn. Lâu dần, đời sống đức tin dễ rơi tình trạng thờ ơ, chai lì trong tội lỗi, sống cho qua ngày đến đâu hay đến đó.
Mùa vọng mời gọi chúng ta hoán cải đời sống cá nhân, hàn gắn lại mối thân tình với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện. Khi cầu nguyện chúng ta thưa chuyện với Chúa, sống giây phút hiện diện bên Chúa, và ở lại với Ngài. Cầu nguyện giúp cho sự liên kết gắn bó giữa ta và Chúa ngày càng thắm thiết và gần gũi hơn. Sự cầu nguyện chính là phương cách sưởi ấm sự nguội lạnh của đức tin, chữa lành những vết thương tâm hồn do tội lỗi gây ra. Cầu nguyện còn giúp chúng ta gắn bó chặt chẽ với sức mạnh và quyền năng của Chúa, nhờ đó chúng ta có đủ sức chiến đấu và chiến thắng được sức mạnh sự dữ ngự trị trong. Chính nhờ đời sống cầu nguyện giúp chúng ta trở về kết nối lại tình thân với Thiên Chúa tình yêu.
Lạy Chúa, trong những ngày thánh thiêng của Mùa Vọng, xin ban ơn cho mỗi người chúng con biết hoán cải thực sự, can đảm chọn Chúa và ý muốn Chúa trong mọi công việc và quyết định của chúng con. Xin cho chúng con yêu mến Chúa hơn qua đời sống cầu nguyện, để luôn được nâng đỡ bởi tình yêu và quyền năng của Ngài giữa cuộc chiến chống lại sự dữ. Amen.
Bích Liễu