Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 25/09/2026: Lá thư một trẻ nhỏ gửi Chúa Giêsu
13Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. 14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. 15Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” 16Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.
Thầy Giêsu kính yêu,
Đã bao nhiêu mùa trăng trôi qua kể từ cái chiều nắng vàng dịu nhẹ trên dải đất Galilê năm ấy, trong trái tim bé nhỏ của con, giọng nói và ánh mắt trìu mến của Thầy khi nhìn đám nhóc tụi con vẫn còn ấm áp như mới vừa xảy ra ngày hôm qua.
Thầy Giêsu ơi, Thầy có còn nhớ cái buổi chiều rộn rã ấy không? Con là một trong những đứa trẻ diễm phúc được ngồi vào lòng Thầy đây. Chiều hôm ấy, con tung tăng chạy theo sau lưng cha mẹ, và những người chòm xóm, họ đồn với nhau Thầy Giêsu sẽ đi ngang qua làng. Con và các bạn nhỏ trong xóm vừa đi vừa reo hò chỉ mong sao được đến thật gần Thầy, được Thầy xoa đầu hay đặt tay chúc lành.
Thế nhưng, khi tụi con vừa lon ton đến gần, chưa kịp chạm vào tà áo Thầy thì các môn đệ của Thầy đã nghiêm nghị la rầy chúng con.
Lúc ấy, con cảm thấy ngực mình thắt lại vì sợ hãi và tủi thân. Tụi con mếu máo chực khóc... Nhưng ngay khi bóng tối của sự thất vọng vừa trùm lấy tụi con, thì một tiếng nói vang lên phá tan mọi hàng rào lạnh lùng ấy: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng!” (Mc 10, 14)
Con ngước đôi mắt mắt long lanh nhìn Thầy. Con bàng hoàng nhận ra Thầy đang nghiêm nét mặt, bực mình với chính các môn đệ của Thầy vì họ đã xua đuổi đám nhóc tụi con. Và rồi, Thầy cúi xuống. Nụ cười của Thầy bừng sáng cả một khoảng trời Galilê. Thầy dang rộng hai tay, và tụi con chẳng cần ai bảo ai, ùa lại phía Thầy như đàn chim nhỏ tản mát tìm về tổ ấm. Thầy ôm chầm lấy từng đứa tụi con vào lòng, đặt bàn tay ấm áp lên đầu tụi con và cất lời chúc lành dịu ngọt. Khi được tựa đầu vào ngực Thầy, nghe nhịp đập trái tim bao dung của Thầy, mọi sợ hãi và tủi thân trong con tan biến mất. Con cảm nhận được một thứ tình yêu thuần khiết, tuyệt đối và không điều kiện – một thứ tình yêu nâng niu phẩm giá của những kẻ nhỏ bé nhất.
Thầy Giêsu kính yêu, từ cảm nghiệm ngọt ngào năm xưa trong vòng tay Thầy, đêm nay – dưới ánh trăng rằm Trung thu rực rỡ – con xin phép Thầy được dành ít dòng tâm sự cùng các bạn nhỏ của thế giới hôm nay.
Các bạn nhỏ thân mến,
Hôm nay, nhìn lên bầu trời đêm thu trong vắt, ánh trăng tròn vạnh đang tỏa ánh sáng vàng dịu mát xuống khắp các mái nhà, phố phường, mình lại nghĩ ngay đến nụ cười của Chúa Giêsu. Đêm Trung thu là đêm hội của tuổi thơ, đêm của tiếng trống lân rộn rã, của những chiếc đèn ông sao lấp lánh và chiếc bánh nướng, bánh dẻo ngọt ngào.
Nhưng các bạn ơi, giữa bầu không khí rực rỡ ấy, mình biết có những bạn đang cô đơn, có biết bao nhiêu bạn nhỏ nghèo khó phải bươn chải mưu sinh, không có một chiếc đèn sao hay một đêm Trung thu trọn vẹn.
Nếu có lúc nào cảm thấy mình nhỏ bé, bị bỏ rơi hay buồn phiền, các bạn hãy nhớ lại câu chuyện của mình năm xưa nhé! Chúa Giêsu chưa bao giờ xem trẻ em là sự phiền phức. Ngài đã khẳng định: “Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” Sự hồn nhiên, lòng tin tưởng tuyệt đối và trái tim trong sáng không vương chút oán hận của các bạn chính là gia sản vô giá mà ngay cả người lớn cũng phải ao ước và học hỏi.
Đêm nay, dưới ánh trăng dịu hiền, các bạn hãy mở rộng trái tim mình ra với Chúa Giêsu!
- Hãy yêu mến Chúa Giêsu bằng một tình yêu đơn sơ nhất: Đừng ngại trò chuyện với Ngài qua những lời cầu nguyện nho nhỏ trước khi đi ngủ. Hãy kể cho Ngài nghe những niềm vui trên lớp, những bài toán khó hay cả những nỗi buồn thầm kín.
- Hãy luôn là những đứa trẻ ngoan ngoãn và lễ phép: Biết vâng lời cha mẹ, kính trọng thầy cô và yêu thương bạn bè. Sự ngoan ngoãn của các bạn chính là món quà đẹp nhất dâng lên Chúa Giêsu.
- Hãy biết chia sẻ tình yêu thương: Đừng giữ niềm vui Trung thu cho riêng mình. Hãy biết nhường cho bạn một chiếc bánh, sẻ chia một món đồ chơi cho những bạn nhỏ kém may mắn hơn. Khi các bạn biết yêu thương, các bạn đang mang ánh sáng của Chúa Giêsu thắp sáng thế gian.
Lạy Chúa Giêsu kính yêu, Đấng đã ôm lấy và chúc lành cho trẻ thơ, con xin dâng lên Chúa tất cả các em nhỏ trong đêm Trung thu này. Xin Chúa dủ lòng thương xót chở che, gìn giữ các em luôn được sống trong bình an và tình yêu thương của gia đình, xã hội. Xin ban cho các em một tâm hồn trong sáng, biết ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ và luôn tràn ngập niềm yêu mến Chúa. Xin chữa lành những tổn thương, lau khô giọt lệ của những em bé nghèo khổ, để tuổi thơ của mọi đứa trẻ đều phản chiếu rạng rỡ ánh sáng của Nước Thiên Chúa. Amen.
Minh Thanh
