Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 22/08/2025: Đức Maria Trinh Nữ Vương

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Mỗi người chúng ta được sinh ra trong cuộc đời này đều do bởi một người mẹ. Đây quả là ân huệ cao quý không gì có thể so sánh được. Trong đời sống thiêng liêng, Thiên Chúa quan phòng cũng ban cho chúng ta có một người mẹ là Đức Maria. Trong phụng vụ Kitô giáo, Đức Maria được yêu mến một cách đặc biệt với nhiều tước hiệu: Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Nữ Vương Thiên Đàng, Nữ Vương hòa bình, Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, Nữ Vương phù hộ các giáo hữu…

Hôm nay phụng vụ Giáo hội mừng kính Đức Maria với tước hiệu “Trinh Nữ Vương”. Mẹ đã được Thiên Chúa ban cho đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội để trở thành hiền mẫu của Con Thiên Chúa. Sứ thần Gabriel đã cung kính chào Mẹ là “Ðấng Ðầy Ơn Phúc”. Mẹ là Đấng tuyệt mỹ, tinh tuyền thánh thiện và không vương chút uế nhơ tội lỗi. Mẹ đã được Thiên Chúa bảo vệ và gìn giữ từ thuở đời đời. Tâm hồn Mẹ mang trọn vẹn vẻ đẹp của ơn thánh khiến cho thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu đã sánh ví: “Tâm hồn Mẹ như một tòa lâu đài dát bằng những viên ngọc quí, như một thiên đàng nhỏ bé cho Thiên Chúa ngự trị”. Mẹ kiều diễm nhất trong con cái loài người đến nỗi thánh nữ Bernadet đã phải thốt lên: “Mẹ đẹp lắm, đẹp đến nỗi nếu ai đã thấy Mẹ một lần, thì người ta sẵn sàng hy sinh mạng sống để được thấy Mẹ trên thiên đàng mãi mãi”.

Khi tôn xưng Mẹ là Trinh Nữ Vương, Đấng trung gian tối cao của ân sủng, Giáo hội muốn nhắc nhở con cái mình ý thức tình thương của Thiên Chúa đã dành cho Mẹ vì Mẹ là một tấm gương tuyệt vời về lòng thanh khiết, khiêm nhường và vâng phục. Tâm hồn Mẹ tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa. Chính vì thế Giáo hội đã dâng Mẹ lời kinh tuyệt đẹp: “Lạy Mẹ Maria, Mẹ diễm lệ tuyệt vời, nơi Mẹ không hề dính bén chút bùn nhơ tội lỗi”. Trong sách Khải Huyền, thánh Gioan tông đồ đã nói về sự xuất hiện của một người nữ: “Một điềm lớn xuất hiện trên trời, một người Phụ Nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao” (Kh 12,1). Người Phụ Nữ ở đây được ám chỉ là hình ảnh của dân Thiên Chúa thời Cựu Ước. Và trong thời Tân Ước, người Phụ Nữ ấy lại được sánh ví như hình ảnh của Hội Thánh và Mẹ Maria.

Từ trong cung lòng Mẹ, Con Thiên Chúa đã có một hình hài, vóc dáng để được sinh vào trần gian như một con người. Mẹ Maria không chỉ cưu mang dưỡng dục Chúa Giêsu, nhưng còn đồng hành với Người cho đến giây phút cuối trên thập giá. Khi Chúa Giêsu về trời, Mẹ vẫn hiện diện cùng với các tông đồ để cầu nguyện và đón nhận sức sống của Chúa Thánh Thần. Mẹ đã toàn tâm toàn ý theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, đã tham dự trọn vẹn vào công cuộc cứu chuộc của Đức Giêsu. Mẹ là Đấng đầy ơn phúc vì Mẹ đã được Thần Khí của Chúa đưa từ nhân đức này tới nhân đức khác, đưa từ chốn rạng ngời dưới đất đến nơi rạng ngời trên trời. Khi hoàn tất cuộc đời, Mẹ đã được Thiên Chúa và Con của Người là Vua trên các vua dẫn vào thiên cung, trước các thiên sứ đang hân hoan, các tổng lãnh đang vui mừng và thiên cung đang reo hò ca ngợi, giây phút ấy ứng nghiệm lời sấm đã được tác giả thánh vịnh thưa với Chúa: Bên hữu Ngài hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng Ôphia lộng lẫy (x. Bài đọc 2 Kinh Sách ngày 22.08).   

Mẹ Maria không chỉ sinh ra Chúa Giêsu nhưng Mẹ còn mang lấy niềm vui, hạnh phúc và mọi nỗi khổ đau của Con Mẹ. Trái tim Mẹ hoàn toàn trong sạch và đầy ắp tình thương. Mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu trong lòng và cũng cưu mang cả nhân loại với biết bao yếu đuối tội lỗi. Mẹ có tấm lòng yêu thương vô bờ bến luôn lắng nghe nỗi lòng của đoàn con cái.

Lạy Mẹ Maria Trinh Nữ Vương, chúng con thật diễm phúc vì được làm con cái của Mẹ, xin cho chúng con biết noi theo các nhân đức của Mẹ, sống khiêm nhường phó thác, gìn giữ tâm hồn trong sạch ngay thẳng. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con biết yêu mến và thi hành theo lời Chúa dạy. Khi xuống thế làm người, Chúa Giêsu cũng được sinh ra từ lòng mẹ, cũng mong manh yếu đuối như bao trẻ thơ khác, nên cũng cần được nuôi dưỡng chở che. Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ của Hội Thánh và cũng là Mẹ của mỗi người chúng con, xin Mẹ che chở và gìn giữ chúng con khỏi mọi sự dữ và cho chúng con mai sau cũng được chung hưởng vinh phúc với Mẹ trên Nước Trời. Amen.

Phương Anh