Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 20/06/2025: Vương quốc hạnh phúc
Đất nước Bhutan được xem là một quốc gia có cuộc sống hạnh phúc nhất thế giới. Ai đã từng đến Bhutan đều trầm trồ ngưỡng mộ cung cách sống bình dị ôn hòa của người dân nơi đây. Một trong những điều đáng học hỏi đó là cách họ dạy trẻ em nuôi dưỡng lòng từ bi. Ở Bhutan, cha mẹ không hỏi trẻ em rằng: - Hôm nay con làm bài được mấy điểm? Thay vào đó, họ sẽ hỏi: - Hôm nay con có làm cho ai mỉm cười không? Môn học đầu tiên người Bhutan dạy cho trẻ không phải toán học hay tiếng Anh nhưng là biết cúi đầu chào một cụ già, chia sẻ chiếc bánh với người bạn và trả tự do cho một con kiến đang tìm đường về tổ.
Người Bhutan yêu mẹ thiên nhiên, họ trân trọng từng cánh rừng, dòng sông, nhành hoa, ngọn cỏ…Họ gây ý thức cho trẻ biết chăm sóc thiên nhiên, không giẫm đạp lên bồn hoa nơi công cộng và giữ vệ sinh môi trường xanh sạch. Trong mỗi bữa ăn, họ nhắc trẻ cảm ơn người đã nấu ăn, người đã gieo trồng, người đã gánh gạo qua núi rừng...Lòng biết ơn ấy thấm dần thành sự tử tế. Cha mẹ không trừng phạt khi con cái phạm lỗi, họ ngồi bên con và nói: - Con đang có chuyện gì buồn phải không? Con cùng mẹ hít thở nhẹ nhàng một chút nhé. Chỉ đơn giản vậy thôi, cơn giận của trẻ dần tan biến như một đám mây. Ở Bhutan, lòng từ bi không phải là điều cần dạy, mà là điều cần sống mỗi ngày. Từng cái nắm tay, từng cái ôm, từng lời nói dịu dàng chính là mảnh đất để hạt giống yêu thương lớn lên trong con trẻ.
Quý vị và các bạn thân mến,
Đời sống hạnh phúc được xây dựng trên sự tôn trọng và tình yêu thương thì sẽ bền vững. Tình yêu thương giúp ta biết tôn trọng phẩm giá của chính mình và người khác, vượt lên trên những điều nhỏ nhen ích kỷ để kết giao tình huynh đệ. Tình yêu thương là mảnh đất tốt nảy sinh những hoa trái ngọt ngào như lòng biết ơn, sự tử tế, khiêm nhu, hiền hậu…Với người Kitô hữu, yêu thương chính là bản chất, là cốt cách Thiên Chúa đã đặt để từ thuở tạo thành như lời của Đức Chúa đã ngỏ với ngôn sứ Giêrêmia “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương” (Gr 31,3).
Lòng thương xót của Thiên Chúa thấm đẫm từng trang Tin Mừng. Từng lời, từng chữ, từng cử chỉ hành động của Đức Giêsu đều tỏ cho con người biết Thiên Chúa như một người cha nhân hậu, như một người mục tử nhân lành dám hiến mạng vì đoàn chiên, như một người bạn luôn chia sẻ mọi nỗi khó khăn, nhọc nhằn của con người. Với bản tính nhân loại, Đức Giêsu cũng có những tâm sự rất riêng muốn được chia sẻ với các môn đệ, nhưng trong số đó chỉ một vài người mới đồng cảm được với Thầy mình. Trái lại có môn đệ còn cản ngăn Thầy đừng lên Giêrusalem, ra tay trừng phạt người tội lỗi. Lòng thương xót của Thiên Chúa biểu lộ bằng sự tha thứ những yếu đuối tội lỗi của con người. Tình thương của Thiên Chúa lớn hơn sự trừng phạt, sâu hơn sự thù hận và quảng đại hơn những hẹp hòi tranh chấp. Cho dẫu con người có phản bội bất trung, thì Thiên Chúa vẫn dõi mắt trông theo, vẫn mong ngóng đợi chờ, đùm bọc tha thiết.
Thiên Chúa ban Con Một duy nhất của Người là Đức Giêsu đến để chuộc tội cho trần gian. Người đã yêu thương ta đến giọt máu cuối cùng. Trái tim Chúa Giêsu, biểu tượng của nguồn tình yêu sâu xa và biệt vị nhất của Người đối với chúng ta, chính là cốt lõi của lời rao giảng tiên khởi về Phúc Âm. Trái tim nằm ở gốc rễ đức tin của chúng ta, như suối nguồn làm tươi mới và sống động niềm tin Kitô giáo của chúng ta (x. ĐTC Phanxicô, Dillexit Nos 32).
Người Kitô hữu chúng ta cần phải đem niềm vui đến cho người khác để tạo nên vương quốc hạnh phúc. Ví như chút men ủ trong bột làm cho cả khối dậy men, chúng ta có thể làm cho cuộc sống này bớt đi sự bất công, sự hận thù ghen ghét bằng cách thực thi tình bác ái đối với tha nhân, bằng cách kiến tạo sự hòa thuận trong gia đình, đó là cách ta góp phần làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Thánh Anphongsô bảo rằng: “Khi lòng ta dạt dào tình yêu đối với Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ cư xử hiền hậu với mọi người”.
Lạy Chúa, xin cho con một cái nhìn đầy yêu thương của Chúa để nhận ra niềm vui và hạnh phúc từ những điều bình dị nhất. Xin cho con hiểu rằng niềm vui đích thực nhất là niềm vui có Chúa, hạnh phúc vẹn tròn nhất là được sống kết hợp với Chúa, đó là lúc con bước vào vương quốc tình yêu hạnh phúc với sự hiện diện đầy thánh thiện của Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.
Phương Anh
Trực tiếp
