Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 17/10/2025: Kinh Mân Côi – Vũ khí hữu hiệu để phòng thân

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Trong tâm tình cầu nguyện với kinh Mân côi trong tháng Mười này, chúng ta suy tư về hoa trái thánh thiện của kinh Mân côi qua một giai thoại về thánh Piô Năm Dấu, được kể lại như sau:

Cha Piô rất sùng kính Đức Mẹ và ngài thường lần chuỗi hàng ngày. Có lần, một tu sĩ trẻ, đã hỏi ngài:

- Cha lần bao nhiêu chuỗi kinh Mân côi mỗi ngày?

Cha Piô trả lời:

- Khoảng bốn mươi.

Tu sĩ ấy hết sức ngạc nhiên hỏi lại:

-  Bốn mươi chuỗi ư, thưa cha? Bốn mươi lần năm mươi, nghĩa là hai ngàn kinh mỗi ngày?

Cha Piô thản nhiên đáp:

- Sao? Chuỗi Mân côi chỉ có năm chục thôi sao? Một chuỗi Mân côi đầy đủ gồm mười lăm chục kinh Kính mừng và mười lăm kinh Lạy Cha.

Có lần, ngài đã căn dặn một người con thiêng liêng của mình rằng:

- Con hãy luôn luôn nắm chặt lấy vũ khí của Đức Mẹ trong tay, nó sẽ giúp con chiến thắng kẻ thù.

Người con ấy hỏi lại rằng:

- Thưa cha, vũ khí đó là gì?

Cha Piô đáp:

- Nó trên áo dòng của cha.

Người con ngạc nhiên hỏi:

- Con đâu có thấy vũ khí nào đâu? Con chỉ thấy tràng chuỗi Mân côi.

Và cha Piô nhẹ nhàng đáp:

- Đó không phải là vũ khí sao? 

Di sản mà cha Thánh Piô trối lại cho các con thiêng liêng của mình đó là: “Lần chuỗi Mân côi!” Ngài cho rằng việc Đức Mẹ hiện ra ở mọi nơi kêu mời người ta đọc kinh Mân côi là điều chắc chắn khiến ta phải chuyên cần đọc kinh Mân côi mỗi ngày. Ngài khẳng định rằng: “Còn kinh nguyện nào đẹp hơn kinh Mân côi, kinh chính Đức Mẹ dạy ta. Hãy luôn luôn lần chuỗi Mân côi”. Hai ngày trước khi qua đời ngài còn nói: “Hãy yêu Đức Mẹ và làm cho Đức Mẹ được yêu. Hãy lần chuỗi Mân côi và lần luôn luôn, lần càng nhiều càng tốt”. Cha Piô đã yêu mến và không ngừng lần chuỗi Mân côi cho đến cuối đời, tràng chuỗi vẫn ở trong tay ngài, và đó cũng là vật cuối cùng ngài nắm chặt khi trút hơi thở. Các anh em trong dòng kể lại rằng, trên môi ngài khi ấy vẫn còn vang lên những lời “Kính mừng Maria…”

Quý ông bà và anh chị em thân mến!

Có những con đường nên thánh thật âm thầm, giản dị và đơn sơ như con đường mà thánh Piô Năm Dấu đã chọn. Ngài được mệnh danh là “vị thánh của kinh Mân côi” và cái tên mọi người vẫn thường gọi ngài là thánh Piô Năm Dấu. Là một trong những vị thánh yêu mến kinh Mân côi cách sâu sắc nhất, việc đọc kinh Mân côi đối với ngài không chỉ là một việc đạo đức mà là một cách sống, một sức mạnh thiêng liêng, và là vũ khí chống lại ma quỷ. Qua việc lần chuỗi mỗi ngày, tràng chuỗi Mân côi đã trở thành một sợi dây nối kết thánh nhân với Mẹ Maria và ngài trở thành một vị thánh đơn sơ, khiêm tốn và âm thầm nhưng rất mực lỗi lạc về các nhân đức.

Nhìn lại lịch sử của Giáo hội với gương sáng của các vị thánh, chúng ta thấy có rất nhiều vị thánh đã chọn kinh Mân côi là vũ khí hữu hiệu để bảo vệ đức tin và đạt đến một lối sống thánh thiện cách hữu hiệu và nhanh nhất. Chuỗi Mân côi mà thánh Đa Minh nhận từ Đức Mẹ là vũ khí để chống lại bè rối Cathar. Chúng ta cũng thấy tràng chuỗi Mân côi cũng luôn ở trên tay những vị thánh khác, như thánh Bernadette, thánh Don Bosco, Mẹ thánh Têrêsa Calcutta. Với các ngài, kinh Mân côi không phải chỉ là một việc đạo đức thường nhật, nhưng là hơi thở linh hồn, là nhịp đập của một con tim luôn hướng về Chúa Giêsu, qua Mẹ Maria. Và thánh Gioan Phaolô II, vị Giáo hoàng của Mẹ Maria đã tuyên bố rằng: “Kinh Mân côi là lời cầu nguyện tôi yêu thích nhất. Trong sự đơn sơ, nó chứa đựng chiều sâu của toàn bộ Tin mừng.”

Noi gương các thánh, chúng ta cũng hãy gia tăng lòng yêu mến Mẹ Maria và siêng năng lần hạt Mân côi khởi đầu từ một lời kinh Mân côi thành tâm, từ một phút dừng lại giữa ngày bận rộn để dâng lên Mẹ một lời chào: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc...” Khi lần chuỗi, chúng ta dừng lại để sống chậm hơn một chút, để nhìn lại bao biến cố vui buồn, thành bại của đời mình dưới ánh sáng Tin mừng. Và chính khi thân thưa với Mẹ Maria những lời kinh Kính Mừng tha thiết, chúng ta được Mẹ dạy yêu mến, hiền lành và tín thác hơn vào tình yêu Chúa như Mẹ đã sống và đi trọn con đường thánh thiện mà Chúa đã mời gọi Mẹ bước đi. Mỗi người chúng ta cũng được Chúa mời gọi bước đi trên con đường riêng mà Chúa đã hoạch định cho cuộc đời của mình.

Ước gì trên mọi nẻo đường cuộc sống, giữa bao điều quý giá mà chúng ta mang theo và nâng niu, gìn giữ, chúng ta không quên mang theo bên mình tràng chuỗi Mân côi và tin nhận đó thật sự là vũ khí hữu hiệu để chiến đấu với ba thù là: ma quỷ, thế gian và xác thịt, nhờ có sự trợ lực của Mẹ Maria.

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Mân côi, xin dạy chúng con biết yêu mến lời kinh đơn sơ này, để từng hạt Mân côi là một nhịp bước của chúng con trên đường nên thánh. Xin Mẹ dẫn chúng con đến gần Chúa Giêsu hơn, và giúp chúng con nên thánh trong những việc nhỏ bé hằng ngày. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán