Phút Cầu Nguyện, Thứ Sáu 05/09/2025: Nén bạc cuộc đời

Người ta kể rằng: Tại một xứ đạo nghèo miền quê, có một người đàn ông rất ngoan đạo. Ông bị cụt cả hai chân từ nhỏ do một tai nạn giao thông hồi còn trẻ. Cha mẹ mất sớm, và không có vợ con, nên ông sống một mình trong căn chòi nhỏ bên cạnh nhà thờ.

Mỗi ngày, ông đều lăn chiếc xe lăn đến nhà thờ từ sáng sớm để tham dự thánh lễ rồi đi bán vé số để tự nuôi bản thân. Dù hoàn cảnh khó khăn chỉ đủ sống nhưng ông thường ghé thăm các cụ già neo đơn, đem rau củ được người khác cho ở chợ để chia sẻ cho những gia đình ở xung quanh. Không ai nghe ông than phiền về thân phận của mình, ngược lại họ thấy ông luôn nở nụ cười hiền hậu và sống chan hòa với mọi người.

Trong một buổi họp mặt liên hoan giữa những người thiện chí trong giáo xứ với nhau, khi trao phần quà tuyên dương sự thiện chí và gương sáng của ông, ông Chủ tịch Hội đồng giáo xứ đã thân tình hỏi ông rằng:

- Ông có cảm thấy buồn vì mình thiệt thòi hơn người khác không? Có bao giờ ông trách Chúa vì sao lại để mình phải chịu hoàn cảnh khốn khổ này không?

Người đàn ông ấy mỉm cười nói:

- Thưa bác, tôi nghĩ Chúa đã cho tôi một “nén bạc” đặc biệt. Dù nó không giống nén bạc của nhiều người khác nhưng nếu tôi dùng nó để giúp đỡ và phục vụ nhiều người thì nó vẫn sinh lợi rất dồi dào. Tôi không có chân, nhưng tôi vẫn còn có trái tim và hơn hết, tôi có Chúa. Như thế đã là quá đủ cho cuộc sống của tôi được trở nên giàu có và hữu ích cho mọi người. 

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Khi được Thiên Chúa yêu thương cho hiện hữu trong cuộc đời này, bất cứ ai cũng được Chúa âu yếm trao tặng cho những nén bạc để sinh sống và sinh lời trên hành trình tiến về Quê Trời. Những nén bạc ấy có thể là sức khỏe, trí tuệ, tài năng, hay những cơ hội mà chúng ta có thể tận dụng để thăng tiến bản thân và mưu ích cho con người, Giáo hội và xã hội. Có khi, những nén bạc cũng có thể là những rủi ro, nghịch cảnh mời gọi chúng ta biết nhẫn nại, cố gắng và tin yêu, trông cậy vào Chúa hơn. Thái độ sống lạc quan và hết sức hữu ích của người đàn ông gặp khó khăn về thể chất này đã lan tỏa đến nhiều người một lối suy nghĩ và cảm hứng sống tích cực rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào: thuận lợi hay khó khăn, may mắn hay rủi ro, chúng ta đều có thể sử dụng những gì mình có để yêu thương và phục vụ tha nhân.

Hôm nay, cùng với Giáo hội, chúng ta kính nhớ thánh nữ Têrêsa Calcutta, vị thánh nữ có trái tim vĩ đại  trong một vóc dáng nhỏ bé mà con người thời đại chúng ta vẫn quen gọi là Mẹ Têrêsa Calcutta. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Albania và bước vào đời sống tu khắc khổ, Mẹ Têrêsa không có nhiều nén bạc hay khối tài sản nào trong tay, nhưng thánh nhân đã biến thời gian, sức khỏe, tình yêu, lòng hăng say phục vụ trở thành những nén bạc quý giá để không ngừng sinh lời gấp bội qua sự nhiệt thành phục vụ Chúa nơi những con người đói khổ, bệnh tật khốn cùng nhất trong xã hội.

Một trong những câu nói nổi tiếng và truyền cảm hứng sống tuyệt với nhất của thánh nữ Têrêsa Calcutta là: “Không phải tất cả chúng ta có thể làm những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ bé bằng tình yêu vĩ đại.” Thánh nữ đã thật sự sống châm ngôn đó của mình bằng cách trao gửi những nụ cười, những cử chỉ chăm sóc, yêu thương nhỏ bé và cứu vớt những phận người khốn cùng bị bỏ rơi trong xã hội bằng một tình yêu lớn. “Nén bạc” của thánh nữ Têrêsa Calcutta chính là cuộc đời khiêm tốn, đầy hy sinh và gian khổ. Thánh nhân khám phá ra rằng mỗi thử thách, mỗi nỗi đau trong cuộc sống không phải là điều gì đó khiến mình phải oán trách Chúa, mà là một cơ hội để thể hiện tình yêu và lòng nhân ái.

Ước gì khi chiêm ngưỡng cuộc đời thánh nữ Têrêsa Calcutta, chúng ta tái khám phá những nén bạc mà Chúa đã trao cho trong cuộc đời mình: những khả năng, cơ hội, thời gian, sức khỏe hay chút của cải dù là ít ỏi. Không cần phải làm những điều vĩ đại, nhưng mỗi hành động giúp đỡ, chia sẻ nhỏ bé, mỗi cử chỉ yêu thương, tha thứ và an ủi của chúng ta đều có thể mang lại những niềm vui và hy vọng cho những người đang sống bên cạnh mình. Và chính trong những hành động nhỏ bé ấy, chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa, Đấng luôn ở bên cạnh và trợ lực cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa về những nén bạc mà chúng con được lãnh nhận nơi Chúa. Xin đừng để chúng con chôn vùi những nén bạc quý giá ấy, nhưng biết đầu tư cho chúng bằng tình yêu, niềm hy vọng và tinh thần hy sinh, phục vụ, để mai ngày khi trình diện Chúa, chúng con sẽ hân hoan trao về Chúa những nén bạc mà Chúa đã tin yêu trao cho chúng con với cả vốn lẫn lời. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán