Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 29/05/2025: Thiên Chúa đã siêu tôn Người

Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa

mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì

địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,

mặc lấy thân nô lệ,

trở nên giống phàm nhân,

sống như người trần thế.

Người lại còn hạ mình,

vâng lời cho đến nỗi

bằng lòng chịu chết,

chết trên cây thập tự.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người

và tặng ban danh hiệu

trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu,

cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ,

muôn vật phải bái quỳ;

và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,

mọi loài phải mở miệng

tuyên xưng rằng: “Đức Giêsu Kitô là Chúa.”

Trong ánh sáng rực rỡ của Lễ Chúa Lên Trời, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm mầu nhiệm vượt qua trọng đại của Chúa Giêsu Kitô, từ sự hạ mình tột độ đến sự tôn vinh tột đỉnh. Đoạn thư Philipphê 2,6-11 mở ra cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về hành trình này của Chúa Giêsu, đồng thời gợi hứng cho chúng ta suy niệm về ý nghĩa của biến cố Chúa về trời đối với cuộc đời và đức tin của chúng ta.

Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa

mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì

địa vị ngang hàng với Thiên Chúa...

nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,

mặc lấy thân nô lệ,

trở nên giống phàm nhân,

sống như người trần thế.

Đây là mầu nhiệm Nhập Thể, mầu nhiệm tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã hạ mình xuống tận cùng, chấp nhận sống kiếp phàm nhân với tất cả những giới hạn và đau khổ. Dưới ánh sáng của biến cố Chúa Lên Trời, chúng ta thấy rằng sự hạ mình của Chúa Giêsu không phải là vô ích, nhưng là điều kiện cần thiết để Ngài được tôn vinh. Chính vì đã tự hạ mình mà Chúa Giêsu được Chúa Cha siêu tôn và ban cho danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng con đường dẫn đến vinh quang thật sự là con đường khiêm nhường và phục vụ. Chúng ta đừng tìm kiếm sự tôn vinh cho riêng mình, nhưng hãy sẵn sàng hạ mình xuống để phục vụ người khác trong tình yêu.

Người lại còn hạ mình,

vâng lời cho đến nỗi

bằng lòng chịu chết,

chết trên cây thập tự.

Sự hạ mình của Chúa Giêsu đạt đến tột đỉnh trong sự vâng phục của Ngài đối với Thánh Ý Chúa Cha. Cái chết trên thập giá là biểu hiện cao nhất của tình yêu và sự vâng phục của Chúa Giêsu. Ngài đã chấp nhận hy sinh mạng sống mình để cứu độ nhân loại. Dưới ánh sáng của biến cố Chúa về Trời, chúng ta thấy rằng sự vâng phục của Chúa Giêsu đã được đền đáp bằng sự sống lại và lên trời vinh quang. Chính vì đã vâng phục đến chết mà Chúa Giêsu được Chúa Cha tôn vinh và ban cho quyền năng vô song.

Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng vâng phục Thánh Ý Chúa Cha là con đường dẫn đến sự sống và vinh quang thật sự. Chúng ta hãy cầu nguyện để có thể vâng theo Thánh Ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, ngay cả những khi gặp phải khó khăn và đau khổ.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài

và tặng ban danh hiệu

trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu,

cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ,

muôn vật phải bái quỳ;

và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,

mọi loài phải mở miệng

tuyên xưng rằng: “Đức Giêsu Kitô là Chúa.”

Sau khi đã hạ mình và vâng phục đến chết, Chúa Giêsu được Chúa Cha siêu tôn và ban cho danh hiệu “Chúa”, danh hiệu cao quý nhất, “danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.” Sự tôn vinh này không chỉ là phần thưởng cho sự hạ mình của Chúa Giêsu, mà còn là sự công nhận của Thiên Chúa Cha về vương quyền và thần tính của Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu lên trời, Ngài chính thức đảm nhận vương quyền của mình. Ngài ngự trị trên cả trời đất và âm phủ,  mọi loài phải bái quỳ và tuyên xưng Người là Chúa.

Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng Thiên Chúa luôn trung thành với những ai trung thành với Ngài. Nếu chúng ta khiêm nhường và vâng phục Thánh Ý Chúa Cha như Chúa Giêsu, chúng ta cũng sẽ được Ngài tôn vinh và cho hưởng vinh quang với Ngài trên Nước Trời.

Biến cố Chúa Lên Trời là một biến cố trọng đại, nhắc nhở chúng ta về vương quyền và vinh quang của Chúa Giêsu Kitô. Đoạn thư Philipphê 2,6-11 giúp chúng ta hiểu rõ hơn về hành trình vượt qua của Chúa Giêsu, từ sự hạ mình đến sự tôn vinh. Chúa Giêsu lên trời không chỉ để nhận lấy vinh quang cho riêng mình, nhưng còn để mở ra cho chúng ta con đường hy vọng và sự sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Ngài vì tình yêu vô biên mà Ngài đã dành cho chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Ngài, sống khiêm nhường và vâng phục thánh ý Chúa Cha, để một ngày kia, chúng con được chia sẻ vinh quang với Ngài. Amen.

Minh Thanh