Phút Cầu Nguyện, Thứ Năm 12/06/2025: Trí nhớ của trái tim

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

“Forget me not” là một quyển tiểu thuyết của Brenda Jackson, một nữ văn sĩ người Mỹ gốc Phi. Quyển sách này kể về hành trình tìm lại tình yêu của đôi vợ chồng trẻ Devon và Ashley. Trong một chuyến công tác xa, trên đường về nhà Devon đã cho một người thanh niên lạ mặt đi nhờ xe khi thời tiết quá xấu. Thế nhưng, anh đã bị tên này đánh đập dã man. May mắn là Devon đã được cứu sống, nhưng anh đã hôn mê trong vài tuần và khi tỉnh dậy thì bị mất trí nhớ hoàn toàn. Thế là anh được chính phủ cấp cho một danh tính mới là Ray Sullivan và sống bằng nghề lái tàu. Trong khi đó, Ashley – vợ anh và gia đình được thông báo là anh đã bị giết chết và thủ tiêu mất xác. Nhưng đã ba năm trôi qua, Ashley vẫn chưa nguôi được nỗi đau mất chồng.

Trong một sự cố khi đi du lịch trên một chiếc tàu, Ashley gặp nạn và được Ray cứu cô thoát khỏi tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Bản thân Ray cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy muốn bảo vệ người phụ nữ này trong khi suốt ba năm qua anh đã từ chối hẹn hò với phụ nữ vì tin rằng dù mất trí nhớ nhưng mình đã kết hôn. Còn Ashley, cô cũng bàng hoàng nhận thấy người đàn ông trước mặt mình hoàn toàn giống Devon, người chồng quá cố của mình. Trong vô thức, Ray cảm thấy gần gũi và rung động với Ashley và anh quyết định tiến tới xây dựng mối quan hệ nghiêm túc với người phụ nữ này mặc dù mình vẫn chưa nhớ gì về quá khứ. Ashley thì bắt đầu rơi vào cảm xúc vừa hạnh phúc, vừa hoang mang bối rối vì cô không thể nói cho Ray biết rằng anh chính là Devon khi anh chưa nhớ gì về cô và ký ức của cả hai người. Quyển tiểu thuyết có kết thúc thật đẹp khi cuối cùng Ray cũng biết được sự thật, và dù Ray vẫn chưa hoàn toàn nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ, ký ức về tình yêu đầy ắp trong trái tim của anh và Ashley đã mở ra cho họ một con đường trở về bên nhau.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Trí nhớ của trái tim những người yêu nhau và thuộc về nhau giúp cho họ có khả năng nhận ra nhau. Trong quyển tiểu thuyết bên trên, mặc dù được tin chồng mình đã chết mất xác, ký ức về người chồng vẫn đong đầy trong trái tim người vợ và tình yêu của cô dành cho anh vẫn không hề phai nhạt theo thời gian. Về người chồng, dù mất hết trí nhớ, trái tim anh vẫn không quên những cảm xúc và những rung động bên người vợ của mình. Chính vì trái tim họ vẫn không thôi nhớ về nhau nên khi gặp lại, họ đã nhận ra nhau theo cách thức riêng của mình.

Thông thường, chúng ta thường dùng trí óc để ghi nhớ điều này điều kia và ngày nay, với những chiếc điện thoại thông minh, máy ghi âm, máy quay phim hiện đại, ai ai cũng có thể lưu giữ lại các bài học, những hình ảnh, sự việc hết sức chính xác và đầy đủ mà không cần bắt bộ não phải vất vả ghi nhớ. Tuy nhiên, kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng có những điều không chỉ được ghi nhớ bằng trí óc hay các phương tiện kỹ thuật mà còn được ghi khắc tận sâu thẳm nơi trái tim bằng tình yêu. Có yêu thương một người, trái tim mới nhớ ánh mắt, nụ cười, kể cả những thói quen và sở thích của người đó. Khi trí nhớ của trái tim còn hoạt động tốt thì tình yêu dành cho người đó vẫn còn sống động, còn khi trái tim đã mất đi trí nhớ về người đó thì cũng là lúc tình yêu đã chết. Lý do những người đã từng yêu nhau thắm thiết lại có thể rời xa nhau vào một ngày nào đó là vì trái tim của họ đã mất đi ký ức về nhau và không còn nhớ về cái thuở ban đầu yêu nhau với bao kỷ niệm đẹp đã từng có.

Lịch sử cứu độ nhân loại được viết nên bởi trí nhớ của trái tim Thiên Chúa. Thiên Chúa nhớ chính Người đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh của mình (St 1, 26-27), nhớ chiếc áo bằng da Thiên Chúa đã làm và mặc cho con người khi đành lòng nhìn bước chân con người xa dần khỏi vườn địa đàng (St 3, 21). Người cũng nhớ ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Ítraen (Tv 98, 3), nhớ lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời (Lc 1, 55). Do vậy, dù bao lần con người lỗi phạm và phản bội, Thiên Chúa vẫn ban ơn cứu độ, vẫn không ngừng tha thứ và dìu dắt nhân loại trở về với hạnh phúc vĩnh cửu. Trong đời sống đức tin, rất nhiều lúc chúng ta cũng lạc xa tình yêu Chúa vì những yếu đuối, lỗi phạm. Nếu trí nhớ của trái tim còn khắc sâu những cảm nghiệm về ơn lành và tình thương của Chúa trong đời mình thì chắc chắn đôi chân ta sẽ lại tìm về với Người.

Lạy Chúa, xin ban cho trái tim chúng con một trí nhớ thật tốt để luôn biết nhớ đến tình thương và bao ơn lành mà Chúa đã ban cho chúng con. Xin Chúa cũng thanh luyện trí nhớ của trái tim chúng con để chúng con luôn nhớ những điều tích cực và tốt đẹp của tha nhân. Nhờ đó, chúng con sẽ luôn trung thành với Chúa và biết trân trọng, gìn giữ những mối tương quan tốt đẹp trong đời mình. Amen.  

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán