Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 22/12/2025: Nuôi dưỡng niềm hy vọng
Trong một công viên nhỏ ở phương Bắc, vào mùa đông tuyết rơi phủ một màu trắng xóa, trừ cây tùng và cây mai ra tất cả đều trút hết lá chỉ còn lại những cành trơ trụi. Cây tùng rũ nhẹ những bông tuyết trên đầu rồi nói với cây mai đứng bên cạnh: - Chị mai ơi, những cây khác đều trút hết lá và ngủ đông, sao chị có nghị lực thế, chị không sợ băng tuyết à? Cây mai nhẹ nhàng đáp: - Trải qua mùa đông khắc nghiệt, tôi sẽ nở hoa vào mùa xuân để mang đến cho con người niềm hy vọng về một điều tốt đẹp. Mùa đông rồi cũng sẽ qua đi vì tôi luôn nuôi dưỡng niềm hy vọng.
Cây mai cũng hỏi lại cây tùng: - Anh tùng ơi, làm thế nào mà anh luôn xanh tốt quanh năm bất kể mùa đông băng giá. Nghe vậy, cây tùng trầm tư suy nghĩ rồi trả lời: - Tính cách của tôi là không tùy thuộc vào hoàn cảnh môi trường mà hủy diệt bản thân. Tôi luôn kiên định giữ vững ước mơ nên không bị khuất phục dù thời tiết có khắc nghiệt đến đâu. Chị mai à, chúng ta hãy cùng nhau mang lại niềm hy vọng và sự mỹ diệu cho thế giới này nhé. (Theo Đệ tử Đại Pháp Hàn Mai)
Quý vị và các bạn thân mến,
Hy vọng là yếu tố cần thiết giúp người ta vượt qua nghịch cảnh, sự tẻ nhạt buồn chán, nỗi cô đơn sợ hãi và đạt đến hạnh phúc. Cuộc sống không có hy vọng, không có niềm tin khác nào con thuyền trôi vô định trên dòng nước. Dân Ítraen xưa cũng đã trải qua cơn quẫn bách cùng đường khi phải chịu cảnh nô lệ đế quốc Rôma hàng mấy chục năm, bị lưu đày trong sa mạc. Họ mất đền thờ Giêrusalem và phải lưu lạc nơi đất khách quê người. Lòng họ không nguôi nhớ về quê cha đất tổ và nung nấu kế hoạch hồi hương. “Bên bờ sông Babylon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Xion; trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn. Bài ca kính CHÚA TRỜI, làm sao ta hát nổi nơi đất khách quê người?” (Tv 136,1.4). Đoàn dân kêu cầu và Thiên Chúa hứa ban Đấng Thiên Sai đến giải thoát dân khỏi kiếp lầm than. Đấng ấy chính là Hài Nhi Giêsu sẽ sinh xuống trần gian và ở mãi với con người.
Chúng ta đang sống trong bầu khí hân hoan của Mùa Vọng, Giáo hội nhắc cho chúng ta lời hứa ban Đấng Cứu Độ. Từ đây, loài người không còn phải sống trong cảnh buồn thảm và cô đơn. Chúa Giêsu đã đến giải thoát chúng ta khỏi kiếp nô lệ tội lỗi. Từ đây, hoa sẽ nở trên vùng băng tuyết, suối sẽ tuôn chảy giữa sa mạc khô cằn. Từ đây, “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã nhìn thấy ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình” (Is 9,1.5).
Lời ngôn sứ Xôphônia giúp chúng ta càng thêm tin tưởng phấn khởi: “Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xion, hò vang dậy đi nào, nhà Ítraen hỡi! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Án lệnh phạt ngươi, ĐỨC CHÚA đã rút lại, thù địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa. Đức Vua của Ítraen đang ngự giữa ngươi, chính là ĐỨC CHÚA. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Người là Vị cứu tinh, là Đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội” (Xp 3,14-15.17-18).
Hài Nhi Giêsu được sinh ra là một minh chứng sống động về tình yêu Thiên Chúa. Người không bỏ mặc chúng ta trong tội lỗi mà luôn có cách thế để chuộc lấy chúng ta. Thánh Gioan Kim Khẩu đã cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta là loài thụ tạo bé nhỏ, thánh nhân đã thốt lên rằng: “Hữu thể nào trong cõi dương gian được quan tâm nhất? Đó là con người, một khuôn mặt sống động lớn lao kỳ diệu mà dưới ánh mắt Thiên Chúa còn quý giá hơn cả toàn thể vạn vật được hiện hữu. Và vì tha thiết muốn cứu độ con người, nên Thiên Chúa đã không tiếc ban Người Con Một Duy Nhất cho họ. Thiên Chúa đã không ngừng quan phòng mọi sự để nâng con người lên và đặt ngồi bên hữu Thiên Chúa”. Cao quý thay ơn gọi làm người, lớn lao thay tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, trong cảnh sống đầy khó khăn khiến chúng con dễ dàng thất vọng bỏ cuộc, xin cho chúng con vững niềm tin hy vọng vào kế hoạch cứu độ của Chúa. Amen.
Phương Anh