Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 20/10/2025: Kinh Mân Côi - Lời Kinh của niềm hy vọng

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Chúng ta đang sống trong Năm Thánh 2025 với chủ đề “Những người hy vọng không bao giờ thất vọng” (x. Rm 5,5), Giáo hội mời gọi mỗi Kitô hữu bước vào hành trình hoán cải thiêng liêng để tìm lại niềm hy vọng đích thực nơi Thiên Chúa. Trong hành trình này, Đức Maria được xem là mẫu gương sáng ngời về niềm hy vọng, vì Mẹ luôn sống tín thác vào Thiên Chúa dù gặp muôn vàn khó khăn thử thách. Trong phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta cùng học hỏi nơi Mẹ cung cách sống niềm hy vọng trong hành trình ơn gọi sống đời Kitô hữu của chúng ta. 

Hy vọng là tâm tình tự nhiên của con người. Niềm hy vọng hoàn hảo và chân thật là sự chờ đợi chắc chắn về hạnh phúc tương lai. Nó phát xuất từ ơn thánh của Thiên Chúa cùng với sự cộng tác của chúng ta trước đó. Người có đức hy vọng chân thật là người thường xuyên thực hành các việc lành với lòng tin tưởng vào sự nhân lành và tình thương của Thiên Chúa hơn là công trạng và việc làm của mình. Người có niềm hy vọng thì lánh xa những điều xấu, luôn thực hành các việc lành với lòng can đảm và kiên trì. Ngược lại, người không có niềm hy vọng thường lỗi phạm những điều luật của Chúa, họ tự mãn với sức riêng mình nên sẽ gặp thất bại. “Niềm hy vọng của kẻ gian ác như một bông tuyết bị gió cuốn đi, hoặc như bọt biển nhẹ nhàng bị bão táp thổi bay, như làn khói bị một luồng gió thổi tan, và như ký ức của lữ khách một ngày đã qua” (Kn 5,14) (Thánh Albêtô Cả, Thiên Đàng Của Linh Hồn, CH XXI).    

Khi đón nhận và cưu mang Con Thiên Chúa trong lòng, Đức Maria đã hiểu rằng Mẹ được chọn để làm cho niềm hy vọng của dân Thiên Chúa được thực hiện. Từ đó Mẹ cũng bước vào cuộc huyền nhiệm tình yêu với đầy những điều rủi ro bất trắc. Khi đem Con Trẻ lánh sang Ai Cập, khi dâng con trong đền thờ, Mẹ đều gặp những trở ngại nhưng Mẹ luôn tin tưởng hy vọng vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. “Mẹ là nữ tỳ nhỏ bé của Chúa Cha, đã nhảy mừng trong niềm vui. Mẹ là người bạn luôn quan tâm để rượu không thiếu trong đời sống của chúng ta. Mẹ là người có trái tim bị lưỡi gươm đâm thâu. Mẹ hiểu được tất cả những nỗi thống khổ. Mẹ là người mẹ của tất cả mọi người, là dấu chỉ hy vọng cho dân đang đau khổ vì sinh nở cho đến khi công bình được sinh ra” (ĐTC Phanxicô, Niềm Vui Của Tin Mừng 286).

Cuộc đời của Đức Maria là một chuỗi những đau khổ thử thách. Những thử thách đó không làm cho Mẹ xao lòng bỏ cuộc nhưng càng giúp Mẹ hy vọng tin tưởng vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ chính là Evà mới tìm lại niềm hy vọng sau hậu quả ‘ăn trái cấm’ của nguyên tổ. “Nút dây do sự bất tuân của bà Evà thắt lại, nay được gỡ ra nhờ sự vâng phục của Đức Maria; điều mà bà Evà đã buộc lại do sự cứng lòng tin, nay Đức Trinh Nữ Maria đã tháo ra nhờ đức tin; và so sánh với bà Evà, Đức Maria được gọi là ‘Mẹ của chúng sinh’, với xác quyết rằng: Sự chết qua bà Evà, sự sống qua Đức Maria” (GLHTCG 494).

Chỉ một lời thưa “Xin vâng” cũng đủ diễn tả Mẹ là người có tâm hồn khiêm tốn và tràn đầy hy vọng. Để gìn giữ ngọn lửa hy vọng, Mẹ đã luôn sống tâm tình cầu nguyện và ghi khắc lời của Chúa trong sâu thẳm tâm hồn. Cầu nguyện là uy quyền lớn nhất trên thế gian này. Thánh Gioan Maria Vianney đã quả quyết “Tôi biết có một người mạnh hơn Thiên Chúa. Đó là người cầu nguyện. Người ấy có thể làm cho Chúa trả lời “có” khi Ngài đã nói “không”.

Giữa lúc lòng đầy niềm vui hay khi phải đối mặt với đau khổ, chúng ta hãy duy trì sự kết nối với Chúa qua cầu nguyện. Nếu không cầu nguyện, chúng ta không còn ý thức về tội, đánh mất ơn Chúa và dễ dàng sa ngã. Tất cả đời sống Kitô hữu của chúng ta phải được nuôi dưỡng bằng tâm tình yêu mến và cầu nguyện để có thể dấn thân cho một thế giới còn nhiều bất công, chiến tranh bạo động, thiên tai và nghèo đói. Trong thông điệp “Ánh Sáng Đức Tin”, Đức thánh cha Phanxicô mời gọi mọi người tín hữu đi vào quỹ đạo mà trong đó cả thân xác và tâm hồn quy hướng về sự viên mãn trong Thiên Chúa. Người tín hữu xác quyết rằng trung tâm của toàn thể cuộc sống con người, bí mật sâu xa nhất của mọi sự là sự hiệp thông với Thiên Chúa (x. Lumen Fidei, 44-45).

Lạy Chúa, giữa một thế giới còn nhiều sự dữ và dối trá, xin thắp lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa hy vọng, kiên trung sống những giá trị Tin Mừng, để đời sống chúng con trở nên chứng nhân của Chúa qua từng mầu nhiệm Mân côi mà chúng con đọc hàng ngày. Amen.   

Phương Anh