Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 20/04/2026: Người môn đệ thừa sai là người có Chúa
Theo định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chủ đề của năm nay: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Nhằm giúp mọi người thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng giữa một thế giới đầy biến động, phút cầu nguyện này mời gọi chúng ta suy niệm về điểm tựa vững chắc nhất: đó chính là sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Một người môn đệ thừa sai đích thực trước hết phải là một người “có Chúa.” Dựa trên những giáo huấn uyên thâm của sách Châm ngôn, chúng ta cùng suy niệm và cầu nguyện.
Người môn đệ khi dấn thân vào sứ mạng thừa sai thường dễ rơi vào cái bẫy của sự cầu toàn hoặc lo sợ thất bại. Tuy nhiên, sách Châm ngôn nhắc nhở:
Suy nghĩ lo toan là việc của con người,
còn nói câu trả lời là do Chúa.
Con người cho lối sống của mình là trong sáng,
nhưng Chúa thấu suốt mọi tâm can.
Hãy ký thác việc bạn làm cho Chúa,
dự tính của bạn ắt sẽ thành công.
(Cn 16,1)
Đây là một một lời mời gọi giúp người môn đệ thừa sai nhận ra giới hạn của chính mình. Trong sứ vụ thừa sai, chính Chúa mới là Đấng chạm đến lòng người. Khi người môn đệ “có Chúa”, họ trút bỏ được gánh nặng của áp lực thành tích. Thay vào đó, họ trở thành khí cụ bình an. Việc nhận ra “mọi quyết định của phàm nhân đều bắt nguồn từ Chúa” (Cn 16,33) giúp người môn đệ giữ được sự điềm tĩnh giữa những nghịch cảnh, bởi họ biết rằng kết quả sau cùng nằm trong bàn tay quan phòng của Đấng đã sai họ đi. Một người môn đệ có thể tự hào về những công lao bên ngoài, nhưng Chúa lại nhìn sâu vào bên trong. Người môn đệ có Chúa là người luôn đặt mình dưới sự hướng dẫn của Ngài. Họ không rao giảng về bản thân, cũng không tìm kiếm vinh quang cá nhân.
Sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn giúp họ lọc sạch những động cơ ích kỷ, để mỗi hành động thừa sai đều trở nên tinh tuyền. Chính sự “trong sáng” đích thực trước mặt Chúa mới là sức mạnh cảm hóa lớn lao nhất, vì
Khi Chúa hài lòng về lối sống của ai
Người khiến cả quân thù cũng làm hoà với kẻ ấy.
(Cn 16,7).
Sự hòa giải và bình an mà người môn đệ mang đến cho thế giới chính là hoa trái của một tâm hồn có Chúa ngự trị.
Trong ngôn ngữ thừa sai, “thành công” không đo bằng con số hay sự tung hô, mà là việc ý định của Chúa được thực hiện. Người môn đệ có Chúa là người biết “chú tâm vào lời Chúa dạy” và đặt trọn “niềm tin vào Chúa” (Cn 16,20).
Người môn đệ thừa sai dấn thân hết mình nhưng tin tưởng vào cùng đích của Chúa. Sách Châm ngôn khẳng định: “Mọi việc Chúa làm đều có cùng đích riêng” (Cn 16,4). Ngay cả khi gặp thất bại, bị từ chối hay đối mặt với bắt bớ, người môn đệ vẫn hạnh phúc vì họ biết mình đang nằm trong chương trình của Chúa. Niềm hạnh phúc của người môn đệ là một niềm vui xuyên thấu mọi thử thách, vì họ tin rằng Chúa đang hướng dẫn từng bước đi của họ (Cn 16,9).
Người môn đệ thừa sai là người luôn bước đi. Nhưng đi đâu và đi như thế nào thì tuân theo sự hướng dẫn của Chúa. “Tâm trí con người nghĩ ra đường lối, còn Chúa hướng dẫn từng bước đi” (Cn 16,9). Việc “có Chúa” biến mỗi bước chân thành một hành trình đối thoại. Người môn đệ biết lắng nghe tiếng Chúa qua các biến cố, qua lời dạy của Giáo hội và qua những người họ gặp gỡ. Họ hiểu rằng Thiên Chúa là Đấng quyết định sự thành bại. Sự hướng dẫn của Chúa mang lại cho người môn đệ sự nhạy bén để nhận ra những cơ hội loan báo Tin Mừng.
Trở thành môn đệ thừa sai không phải là mang một gánh nặng trên vai, mà là mang một tình yêu trong tim. Tình yêu đó chính là Chúa. Khi có Chúa, mọi lo toan về bản thân tan biến, nhường chỗ cho niềm tin tưởng và sự ký thác trọn vẹn. Người môn đệ có Chúa sẽ thấy rằng cuộc đời mình là một bài ca tạ ơn, nơi mà mọi dự tính đều hướng về cùng đích là vinh quang Thiên Chúa và ơn cứu độ của tha nhân. Ước mong mỗi Kitô hữu Việt Nam, khi ý thức mình là môn đệ thừa sai, hãy bắt đầu bằng việc trở nên một người “có Chúa” thực thụ.
Lạy Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm can, Ngài đã gọi và sai chúng con đi làm môn đệ thừa sai giữa lòng thế giới. Trên hành trình loan báo Tin Mừng, xin cho chúng con luôn có Chúa đồng hành để chúng con không bao giờ cảm thấy đơn độc hay sợ hãi. Xin ban cho chúng con niềm tin vững vàng để dù gặp nghịch cảnh, chúng con vẫn kiên trì dấn thân, vì biết rằng mọi quyết định của cuộc đời chúng con đều bắt nguồn từ Chúa. Xin cho chúng con trở thành những môn đệ thừa sai đầy niềm vui và hy vọng của một người có Chúa. Amen.
Minh Thanh