Phút Cầu Nguyện, Thứ Hai 14/04/2025: Con đường tình yêu
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Quyển tiểu thuyết “Nhà giả kim” của nhà văn Paulo Coelho viết bằng tiếng Bồ Đào Nha đã được xuất bản lần đầu năm 1988 tại Brazil. Cho đến nay, quyển sách này đã được dịch ra 67 ngôn ngữ với con số bán ra lên tới 95 triệu bản và trở thành một trong những quyển sách bán chạy nhất mọi thời đại. Nội dung của quyển sách kể về cuộc hành trình đi tìm kho báu trong giấc mơ nhưng cũng là một cuộc hành trình tự khám phá bản thân và những giá trị cuộc sống của anh chàng chăn cừu tên là Santiago. Trong một giấc mơ, Santiago thấy mình được một đứa trẻ dẫn đến Kim Tự Tháp Ai Cập tìm kho báu và khi thức dậy, anh đã quyết định từ bỏ cuộc sống tẻ nhạt quanh quẩn với bầy cừu ở những đồng cỏ vùng Tây Ban Nha để lên đường đến Ai Cập.
Trên đường đi, Santiago gặp rất nhiều người. Đặc biệt, trong cuộc hành trình qua sa mạc, anh đã gặp một người đàn ông tự xưng là Nhà giả kim – người mà theo truyền thuyết Hy Lạp là biết thuật chuyển hóa các kim loại bình thường thành kim loại quý là vàng; còn trong văn học và triết học Hy Lạp, thì là những người đi tìm sự hoàn thiện tinh thần và có khả năng giúp người khác chuyển hóa nội tâm để tìm được ý nghĩa cuộc sống. Trong tiểu thuyết này, nhà giả kim là một người có trí tuệ sâu sắc, giúp Santiago trên con đường đi tìm kho báu. Cuối cùng, Santiago cũng đến Kim Tự Tháp và đào đất tại nơi mà anh đã nhìn thấy trong giấc mơ của mình, nhưng anh đã không tìm thấy kho báu nào. Mặc dù sau khi vượt qua một cuộc hành trình đầy gian khổ mà không tìm thấy kho báu nào, nhưng Santiago lại cảm thấy trong lòng bừng lên một niềm vui và hy vọng lớn lao khi nhận ra rằng kho báu thật sự không phải là của cải vật chất mà là sự nhận thức về bản thân trong tương quan với Thượng Đế. Anh đã vui mừng thốt lên rằng: “Mỗi phút giây tìm kiếm là một khoảnh khắc gặp gỡ Thượng Đế. Những người hạnh phúc đều có Thượng Đế trong lòng và có thể tìm thấy hạnh phúc trong từng hạt cát sa mạc”.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Người thanh niên trong quyển tiểu thuyết bên trên đã cương quyết lên đường đến đất nước Ai Cập xa xôi với hy vọng tìm thấy kho báu trong giấc mơ của mình. Mặc dù biết trước rằng con đường mình sắp đi rất xa và đầy khó khăn trắc trở nhưng anh vẫn không bỏ cuộc bởi niềm khao khát kho báu đỡ nâng bước chân của anh. Sau cuộc hành trình đó, anh đã không thấy điều mà mình mong chờ nhưng lại tìm được chân lý và hạnh phúc sâu thẳm.
Trong cuộc đời mình, rất nhiều lúc chúng ta cũng quyết định đặt chân trên những con đường để đến nơi nào đó mình muốn đến hoặc đến gặp được người nào đó mình thương. Người ta thường nói: “Thương ai thương cả đường đi”. Vì thương một bóng hình đã cùng bước đi với mình trên con đường có lá me bay mà con đường ấy đã trở thành lối đi rất đẹp của hai người yêu nhau: “Con đường có lá me bay, chiều chiều ta lại cầm tay nhau về”. Vì yêu thương nhân loại, Chúa Giêsu đã chọn con đường đến trần gian để gặp gỡ nhân loại. Và để cứu độ nhân loại, Người đã chọn con đường thập giá. Trên con đường thập giá ấy, Chúa Giêsu đã lê từng bước chân trong đau đớn tột cùng của thể xác. Ba lần Người vấp ngã và cũng cả ba lần Người lại gượng đứng lên dưới sức nặng của thập giá, nhưng vẫn dành những ánh mắt trìu mến, yêu thương cho những người đã đồng hành và chia sẻ phần nào gánh nặng thập giá với Người. Và cho đến những giây phút cuối cùng trên thập giá, Người vẫn nói lên lời tha thứ và biện hộ cho những kẻ đã giết chết mình: “Xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”.
Đường thập giá là “con đường không mấy ai đi” bởi lẽ đó là con đường hẹp và lại đầy gian nan, khổ lụy. Thế nhưng, trên con đường thập giá của mình, Chúa Giêsu đã đón nhận mọi đau đớn, tủi nhục, để trao cho nhân loại tình yêu lớn nhất: tình yêu của người hy sinh tính mạng vì những người mình yêu thương. Chúng ta nguyện xin Chúa ban cho chúng ta tình yêu và lòng can đảm để thành tâm bước vào Tuần Thánh với trọn niềm yêu thương dành cho Chúa và tha nhân trên con đường thập giá mà mình đang bước đi mỗi ngày.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn con đường thập giá để cứu độ chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con thêm lòng can đảm để không sợ hãi và lùi bước trước con đường thập giá nhưng luôn vượt qua bằng tình yêu và niềm hy vọng để tiến đến nẻo đường của Phục Sinh. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán
Trực tiếp
