Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 22/02/2025: Lập Tông Tòa Thánh Phêrô

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến,

Hôm nay phụng vụ Giáo hội cho chúng ta kính nhớ ngày lập tông tòa thánh Phêrô, tòa của một vị giám mục, người đã được chọn làm thủ lãnh hữu hình của Giáo hội. Thời Giáo hội sơ khai, các Kitô hữu Đông phương thường dâng lễ tạ ơn mừng ngày giáp năm chịu phép rửa tội. Trong ngày này, có nghi thức lặp lại lời khấn hứa khi chịu phép rửa tội và cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã cho mình được trở thành con cái Chúa. Có thể nói đây là ngày sinh nhật thiêng liêng của người tín hữu. Cũng trong ý nghĩa đó, các giám mục cũng mừng ngày thụ phong của các ngài để ghi nhớ ấn tín trở thành mục tử chăm sóc đoàn chiên. Sau khi các giám mục qua đời, các tín hữu vẫn giữ việc kính nhớ ngày thụ phong của các ngài. Đó là nguồn gốc các ngày lễ kính tòa thánh Phêrô tại Antiokia và tại Roma.

Lễ kính tông tòa thánh Phêrô nhắc chúng ta nhớ lại sứ mạng Chúa Kitô đã trao phó cho vị thủ lãnh các Tông Đồ. Nhờ đặc ân không sai lầm, thánh Phêrô là người bảo đảm đức tin của các anh em trong Tông Đồ Đoàn. Lòng tin của thánh Phêrô là đá tảng để xây nên Hội Thánh. Là thành phần của Hội Thánh, chúng ta quyết tâm hiệp nhất với Đấng kế vị thánh Phêrô bằng sự liên kết đức tin, đức cậy và đức mến. Chúng ta thật diễm phúc vì được các ngài gieo mầm hạt giống đức tin, được các ngài tận tụy chăm sóc và bảo vệ để hạt giống đức tin tăng trưởng và trổ sinh hoa trái.

Suốt hơn hai ngàn năm qua, Giáo hội trải qua biết bao thăng trầm bách hại nhưng Giáo hội vẫn kiên cường đứng vững trước bão giông, vẫn thủy chung son sắt trong tình yêu của Đức Kitô. “Giáo hội nở hoa khi bị bắt bớ, toàn thắng khi bị bóp nghẹt, thẳng tiến khi bị khinh khi, đứng vững khi có vẻ thua cuộc” (Thánh Hilariô). Giáo hội vẫn hiện diện giữa lòng thế giới để trở nên dấu chỉ tình thương cứu độ của Chúa. Chúng ta phải luôn xác tín rằng Con Thiên Chúa hằng sống, lời của Chúa là ánh sáng dẫn đưa nhân loại tới nguồn hạnh phúc đích thực.  

Trong cái nhìn của thánh Phaolô “Giáo hội là hiền thê của Đức Kitô luôn xinh đẹp tinh tuyền và thánh thiện”. Là một chi thể của Giáo hội, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi gìn giữ vẻ đẹp thanh khiết của Giáo hội bằng cách giữ mình khỏi những đam mê tội lỗi. Thánh Ambrôsiô có cái nhìn sâu sắc, ngài nói “Giáo hội trở nên mỹ lệ trong chính các linh hồn”. Vì thế sự thánh thiện hoặc sa đọa của mỗi linh hồn đều tác động đến toàn thể Giáo hội.

Mừng kính biến cố lập tòa thánh Phêrô nhắc nhớ chúng ta sống tinh thần hiệp nhất với Giáo hội trong lời cầu nguyện, đặc biệt cầu cho Đức thánh cha Phanxicô của chúng ta. Xin cho ngài trở thành dấu chỉ của Thiên Chúa đang ở với loài người, đặc biệt với những người nghèo khổ bị loại trừ ra bên lề xã hội. Ở cương vị lãnh đạo Giáo hội, Đức thánh cha luôn phải đối đầu với những khó khăn bên trong cũng như bên ngoài Giáo hội. Biết bao chủ thuyết đi ngược với đạo lý Tin Mừng đang từng ngày gieo rắc sự nghi ngờ và làm lung lạc đức tin người tín hữu. Biết bao tư tưởng và lối sống lệch lạc dễ làm cho chúng ta quên mất căn tính của người Kitô hữu là trở thành muối men ướp mặn cuộc đời, trở thành ánh sáng xua tan bóng tối sự chết.

Giáo hội hiện hữu để làm chứng cho thế giới về biến cố mang tính quyết định trong lịch sử: sự phục sinh của Chúa Giêsu. Chúa Phục Sinh mang lại bình an cho thế giới và ban cho chúng ta quà tặng là Thánh Thần của Người. Chúa Kitô hằng sống là nguồn tự do đích thực, là nền tảng của niềm hy vọng không làm thất vọng, là mặc khải về khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa và về vận mệnh cuối cùng của con người (x. Thượng hội đồng giám mục kỳ XVI, 14). Hiệp thông với Giáo hội đòi hỏi chúng ta phải trung thành với giáo lý của Chúa Giêsu, đồng cảm với nhân loại trong mọi nỗi ưu sầu, lo âu và hy vọng. Mỗi hành động dù nhỏ bé nhưng làm với một tình yêu thánh thiện sẽ làm ích cho Giáo hội hơn tất cả những công trình vĩ đại khác hợp lại.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cầu nguyện với tất cả tâm tình mến yêu Giáo hội, xin Chúa ban cho Đức thánh cha Phanxicô một niềm tin sắt đá, lòng cậy vững vàng và lòng mến thiết tha để ngài hướng dẫn con thuyền Giáo hội về tới bến bình an. Amen.

Phương Anh

Trực tiếp

Livesteam thumbnail