Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 08/02/2025: Để Chúa được vinh danh
Một xứ đạo nhỏ tại vùng quê nghèo rất hãnh diện vì có Tú, chàng trai duy nhất trong xứ đạo được học Đại học tại Sài Gòn, nơi hội tụ sự văn minh của thời đại. Tú thật sự là một người đầy nhiệt huyết, tài năng và có tấm lòng nhân hậu. Điều tuyệt vời là sau khi tốt nghiệp Đại học, Tú trở về quê nhà để làm việc với mục đích giúp cho xứ đạo được thăng tiến hơn. Ngoài giờ làm việc, hầu hết thời gian Tú tất bật cho kêu gọi mọi người tham gia các hội đoàn, lên kế hoạch chương trình giúp các đoàn thể phát triển, lập ban bác ái của Giáo xứ để cùng nhau giúp đỡ người già cả neo đơn, nghèo khổ. Anh cũng mở lớp xóa mù chữ cho các em nghỉ học sớm. Nhờ đó, ngôi làng ngày càng thăng tiến về văn hóa, tri thức và cả đời sống đạo. Dân làng có cơ hội tiếp cận lối sống văn minh, các em nhỏ biết đọc biết viết, người nghèo và bệnh nhân được thăm viếng, các sinh hoạt trong giáo xứ cũng khởi sắc hơn. Chính vì thế, mọi người trong làng đều dành cho anh những tình cảm rất đặc biệt. Khi nhắc đến anh, ai ai cũng khen ngợi và biết ơn vì: không có anh, làng này đâu được như ngày hôm nay.
Thoạt đầu Tú cảm thấy rất vui vì được góp phần giúp đỡ mọi người. Nhưng dần dần anh cảm thấy phấn khởi và thích thú với những lời khen ngợi, sự nể phục dành cho anh. Tú ra sức làm việc giúp đỡ mọi người để mong nhận được những lời thán phục. Anh cũng tự hào về những công việc mình đã làm và mong muốn: "Mọi người sẽ nhớ đến mình mãi mãi."
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến!
Qua câu chuyện trên, chúng ta cũng có những lời khen và sự nể phục dành cho Tú vì anh đã cống hiến tất cả tài năng của mình để làm cho đời sống người dân nơi đây hạnh phúc và ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, đã mang thân phận con người, ai cũng muốn được mọi người nhìn nhận tài năng, mong muốn được mọi người biết đến, yêu mến và nể phục khi nghe đến tên của mình. Chính vì thế, dần dần Tú đã quên mục đích ban đầu là giúp dân làng thăng tiến. Thay vào đó, anh tìm niềm vui, sự hãnh diện trong những thành công, trong những lời khen ngợi. Và nó đã trở thành động lực để anh tiếp tục việc tông đồ của mình. Tú đã quên rằng tài năng, sức khỏe, sự thành công và ngay cả lòng yêu thương của mọi người dành cho anh đều là hồng ân Chúa ban.
Hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ của mình, để các ông không rơi vào trạng thái vui mừng khi gặt hái những thành quả tốt đẹp sau một hành trình rao giảng: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.". Đây không chỉ là lời mời gọi nghỉ ngơi về thể lý mà còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sự kết nối thiêng liêng với Chúa. Quả thật, sau một chuyến công tác trở về, các môn đệ có nguy cơ rơi vào sự tự mãn với những thành công của mình. Chúa Giêsu mời gọi họ lánh xa sự ồn ào để lắng nghe tiếng Chúa hầu nhận ra rằng chính Chúa là nguồn mạch mọi ân ban và tạ ơn Chúa vì hành trình rao giảng được tốt đẹp. Hơn nữa, trước sự mộ mến của đám đông dân chúng làm cho các môn đệ dễ rơi vào cám dỗ thích thú với những lời tung hô, tán thưởng. Đức Giê su muốn các ông biết rằng phục vụ không để danh mình được biết đến mà là để đưa mọi người đến với Chúa và để danh Chúa được tôn vinh.
Lời nhắc nhở của Đức Giêsu đối với các môn đệ cũng là lời mọi gọi cho mỗi người chúng ta. Là những tông đồ, chúng ta khó tránh khỏi bị cuốn hút vào công việc, cả một ngày đan kín với việc dạy giáo lý, sinh hoạt các hội đoàn, giúp người nghèo, thăm viếng bệnh nhân, … thậm chí không còn thời gian để nghỉ ngơi, để cầu nguyện, để sống tâm tình riêng tư với Chúa và để kín múc ơn thánh của Ngài. Chính vì quá chú tâm đến công việc của Chúa mà chúng ta quên mất chính Chúa mới là đối tượng trung tâm, là mục đích cần hướng đến. Cho nên, những công việc tông đồ chúng ta làm thay vì để giới thiệu một Thiên Chúa yêu thương thì vô tình hay hữu ý chúng ta lại giới thiệu bản thân mình: một con người tài giỏi và nhiệt tâm. Như anh Tú trong câu chuyện trên, dần dần chúng ta rơi vào sự tự mãn và vui thích với những lời tán dương dành cho mình. Do đó, việc "lánh riêng" qua cầu nguyện, tĩnh lặng, và suy ngẫm là cơ hội để mỗi người nhìn nhận vai trò của Chúa trong cuộc đời mình. Lánh riêng ra để chúng ta trở về với Chúa, lắng nghe Lời Người. Lánh riêng ra để nhìn nhận quyền năng và tình yêu thương của Chúa trước sự yếu đuối bất toàn của bản thân hầu chúng ta biết sống yêu thương và phục vụ cách vô vị lợi, để giới thiệu một Thiên Chúa giàu lòng xót thương.
Lạy Chúa, danh lợi thú là những thứ làm cho con người choáng ngợp và dễ dàng bị cuốn theo. Xin cho chúng con luôn biết khiêm nhường trong mọi công việc mình làm và biết ý thức rằng đời sống tương quan mật thiết với Chúa là công cụ chính yếu để chúng con rao giảng một Đức Kitô chịu đóng đinh. Amen.
Bích Liễu
Trực tiếp
![Livesteam thumbnail](/sites/default/files/inline-images/live-stream-thumb.jpg)