Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 06/09/2025: Gieo trồng hạt giống hòa bình

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Bộ phim Công giáo có tựa đề “Tổng giám mục Romero” được điện ảnh Mỹ phát hành hồi năm 1989 là một bộ phim kể về sự kiện có thật, là Oscar Arnulfo Romero, Tổng giám mục San Salvador - một thành phố lớn ở Trung Mỹ bị ám sát ngay tại bàn thờ, trong khi ngài đang cử hành thánh lễ.

Trong bối cảnh thành phố Salvador bất ổn và đang bị chia rẽ vì những cuộc xung đột chính trị và xã hội, ban đầu, Tổng giám mục Romero chỉ tập trung vào việc mục vụ và giữ thái độ trung lập, không quan tâm đến các vấn đề chính trị xã hội. Dần dần, lương tâm của ngài bắt đầu lên tiếng trước sự bất công, áp bức và giết người có hệ thống của chế độ độc tài quân sự. Đặc biệt, sau khi cha Rutilio Grande, người bạn thân của mình bị sát hại vì đã lên tiếng bảo vệ quyền lợi của những người bị áp bức, Tổng giám mục Romero đã bắt đầu công khai đứng lên bảo vệ nhân phẩm của những người nghèo khổ và chống lại các cuộc tấn công, đe dọa tính mạng các linh mục, giáo dân và người dân vô tội.

Do vậy, Tổng giám mục Romero đã rơi vào tầm ngắm của chính quyền và các lực lượng quân sự. Vào ngày 24 tháng Ba năm 1980, khi đang cử hành thánh lễ, ngài đã bị ám sát và ngã xuống như một trong vô số nạn nhân của sự bất công và những cuộc chiến tranh phi nghĩa tại đất nước này.

Bộ phim “Tổng giám mục Romero” là bản anh hùng ca về một con người hy sinh tính mạng của mình để cất lên những giai điệu của niềm khao khát công lý và hòa bình giữa những tiếng thét gào của bom đạn chiến tranh và hận thù trong thế giới hôm nay.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Bộ phim bên trên đã tái hiện lại cho chúng ta hình ảnh một vị mục tử không ngừng thao thức tìm kiếm sự hòa bình và bình an cho đàn chiên của mình trong bối cảnh đất nước đầy hận thù và bạo lực. Mặc dù biết rằng hành động lên tiếng bảo vệ nhân phẩm của những người dân bị áp bức và can đảm đấu tranh cho công lý sẽ đặt ngài vào hiểm nguy đe dọa đến tính mạng, vị Tổng giám mục ấy vẫn không lùi bước hay trốn chạy. Ngài vẫn hiện diện ở đó, giữa đàn chiên của mình, và vẫn không ngừng đấu tranh cho công lý và hòa bình dù phải trả giá bằng cái chết. Trong một thế giới mà những xung đột, chiến tranh, và bất công vẫn diễn ra hằng ngày và ở khắp mọi nơi, đời sống tốt lành và cái chết can trường của vị mục tử ấy là lời thức tỉnh ý thức và lương tâm của chúng ta về trách nhiệm thực thi công lý và xây dựng hòa bình bằng cách không thỏa hiệp với bất công và không làm ngơ trước những đau khổ của người khác.

Nếu như lịch sử của nhân loại chất chứa những cuộc chiến tranh và xung đột giữa các quốc gia, dân tộc, tôn giáo, thì lịch sử cuộc đời của tất cả mọi người cũng lưu dấu không ít những cuộc chiến tranh và hận thù nơi bản thân cũng như trong tương quan với những người khác. Chiến tranh và hận thù dù ở bất cứ nơi đâu và diễn ra dưới hình thức nào cũng đem đến cho con người những nỗi bất an và cuộc sống đầy bất hạnh. Do vậy, hòa bình chính là khát vọng của con người ở mọi thời đại. Thế nhưng, hòa bình có thể tìm thấy ở đâu? Và làm cách nào để có được hòa bình? Đây là nỗi thao thức và trăn trở lớn lao của cả nhân loại, của những người luôn khao khát và tìm kiếm hòa bình, trong đó có chúng ta.

Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô đã từng khẳng định rằng: “Chúng ta không thể đạt được hòa bình nếu không có một trái tim hoán cải. Hòa bình bắt đầu từ trong gia đình, trong cộng đoàn, và trong tâm hồn mỗi người” (Sứ điệp Hòa bình Thế giới 2020).

Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn soi sáng và trợ giúp chúng ta biết hăng hái gieo hạt giống hòa bình từ chính con tim mình, qua việc ấp ủ lời Chúa dạy: “Phúc cho ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”; và kiên trì vun trồng hạt giống hòa bình ấy trong cách sống và môi trường sống của mình hằng ngày. Nơi gia đình, chúng ta nhẫn nại đối thoại, tha thứ, tôn trọng và yêu thương nhau. Trong giáo xứ nói riêng, giáo phận và Giáo hội nói chung, chúng ta hiệp thông, nâng đỡ nhau bằng niềm tin, hy vọng và tình mến, tránh mọi chia rẽ, bè phái. Ở những môi trường xã hội, chúng ta quan tâm đến người nghèo và bảo vệ những người không có khả năng tự vệ bằng lối sống công bằng, bác ái và nói không với bạo lực, bất công và tư lợi.

Lạy Chúa, chúng con không thể đem lại hòa bình cho ai nếu không có hòa bình trong cõi lòng và cuộc sống của mình. Xin Chúa giúp chúng con biết chuyên chăm gieo trồng hạt giống hòa bình trong tâm hồn mình bằng những suy nghĩ tích cực và chăm sóc hạt giống ấy qua cách cư xử chân thành và bác ái với tha nhân. Nhờ đó, chúng con trở thành những khí cụ kiến tạo hòa bình nơi môi trường chúng con đang sống. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán