Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 05/07/2025: Gieo hạt giống yêu thương
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Tại Brazil, người ta hay nhắc đến một tổ chức rất thú vị và hữu ích chuyên hoạt động trong các khu ổ chuột ở bang Rio de Janeiro với tên gọi là Nhóm Văn hóa AfroReggae. Nhóm văn hóa này sử dụng âm nhạc, nghệ thuật và văn hóa nhằm giúp đỡ thanh thiếu niên tránh xa bạo lực và các tệ nạn xã hội.
Một trong những thành viên của nhóm này tên là Evandro Da Silva, đã bị bắn chết trong một vụ tấn công bạo lực, vào ngày 18 tháng Mười năm 2009. Được biết, Evandro là một nhạc công tài ba của nhóm Văn hóa AfroReggae. Trong thời gian làm nhân viên chăm lo phúc lợi trẻ em ở một khu phố cực kỳ nghèo khổ tại Rio de Janeiro, Evandro đã gặp Diego, một cậu bé bị bệnh bạch cầu từ khi mới 4 tuổi và thường xuyên đau ốm vì hoàn cảnh thiếu thốn, nhưng luôn ấp ủ giấc mơ trở thành một nghệ sĩ violin tài năng. Cậu bé đã miệt mài tự học với cây đàn vĩ cầm của mình cho đến ngày gặp thầy Evandro.
Cảm thương cậu bé phải sống trong sự bỏ bê, ghẻ lạnh và thiếu thốn, Evandro đã cưu mang và trau dồi ngón đàn cho Diego. Ông dạy cậu bé chơi đàn một cách bài bản và nhận cậu vào chơi cho một ban nhạc địa phương mà ông đang quản lý. Evandro đã giúp Diego thoát khỏi cảnh bần hàn, nghèo đói và thắp lên trong cậu niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng nhờ tình yêu âm nhạc. Tuy nhiên, ngày 18 tháng Mười năm 2009, Evandro đã bị sát hại. Tại đám tang của Evandro, Diego đã cùng với các nhạc công nhỏ tuổi khác chơi đàn đưa tiễn người thầy mình kính trọng. Khoảnh khắc vừa đánh đàn, hai hàng nước mắt vừa lăn dài trên má với ánh mắt đau buồn đến tột độ của Diego đã được một nhiếp ảnh gia chụp lại và cho đăng tải bức ảnh này lên một tờ báo nổi tiếng của Brazil. Bức ảnh chụp đứa trẻ rưng rưng khóc khi chơi violin trong đám tang của thầy mình đã nhanh chóng nổi tiếng khắp toàn cầu và được xếp vào danh sách những tác phẩm gây xúc động nhất trong lịch sử nhiếp ảnh. Bức ảnh mang thông điệp sâu sắc là bất cứ ai tận tụy gieo mầm yêu thương sẽ có khả năng biến đổi cuộc đời của một con người.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Mọi hành động xuất phát từ trái tim đều có khả năng chạm đến những trái tim khác. Nhạc công Evandro đã gieo tình thương và hy vọng vào cuộc đời cùng khổ và vô vọng của cậu bé nghèo Diego giúp cho cuộc đời của cậu được bừng sáng niềm vui và hạnh phúc. Mặc dù khoảng thời gian mà Evandro cưu mang và nâng đỡ cậu bé nghèo này ngắn ngủi vì cái chết đã đem ông vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời, nhưng ông vẫn sống mãi trong trái tim của cậu bé ấy bởi tình thương và những điều tốt đẹp nhất mà ông đã trao tặng cho cậu.
Nếu cuộc sống này là một cánh đồng rộng lớn, và mỗi người chúng ta là người đi gieo hạt giống thì chúng ta sẽ chọn gieo những hạt giống của yêu thương, tha thứ, cưu mang, che chở hay rắc những hạt giống của thờ ơ, vô cảm, giận hờn, và ganh ghét? Đức cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống đã ca ngợi vẻ đẹp của những hạt giống tốt đẹp được gieo vào lòng đời trong ca khúc “Gieo và Gặt” của mình như sau: “Gieo thành thật, gặt được niềm tin; gieo lòng tốt, gặt về thân tình; gieo kiên nhẫn, sẽ gặt quang vinh; gieo tha thứ, sẽ gặt được an bình”. Thực tế cho chúng ta thấy rằng gieo những hạt yêu thương không phải là điều dễ dàng. Bởi lẽ rất nhiều lúc, việc chở che, cưu mang người khác đòi ta phải hy sinh và mất mát; và việc tha thứ làm ta chấp nhận tổn thương. Thế nhưng, bất kì hạt giống nào mà ta gieo hôm nay đều sẽ là hoa trái của ngày mai, và những hành động nhỏ bé nhưng chất chứa một tình yêu vĩ đại sẽ là những hạt giống âm thầm bén rễ và nở hoa trong lòng người.
Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt vời nhất cho chúng ta về một người đi gieo những hạt giống của tình yêu. Người đã gieo yêu thương nơi những người cùng khốn, bị xã hội ruồng bỏ; gieo tha thứ để đem đến hy vọng được đổi đời nơi tâm hồn những người tội lỗi; và Người đã gieo ơn cứu độ để đưa nhân loại đang trầm luân trong đau khổ và tội tình trở về với Thiên Chúa - cội nguồn của sự sống và hạnh phúc đời đời. Chúng ta cầu xin Chúa khơi dậy trong chúng ta niềm hăng say tiếp tục công trình của Chúa đó là gieo những hạt giống yêu thương nơi mình đang sống qua những lời hỏi thăm chân thành, những cái ôm thân ái và những hành động tử tế, quảng đại cho đi mà không mong đền đáp.
Lạy Chúa, không có một hành động yêu thương nào mà chúng con trao tặng cho tha nhân là vô ích. Xin dạy chúng con biết gieo vào mỗi ngày sống của mình những hạt giống yêu thương, để tất cả những ai đến với chúng con đều nhận được hương thơm và hoa trái của sự cảm thông, đón nhận và chữa lành. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTG Chợ Quán
Trực tiếp
