Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 04/07/2026: Nước sông và nước giếng
Ngày xưa rất xưa, các hiện tượng tự nhiên thường hay trò chuyện với nhau. Anh nước giếng tình cờ gặp được anh bạn nước sông. Nước giếng cảm thấy xa lạ hỏi: - Này anh bạn là ai vậy? Nước sông đáp: - Tôi là nước trong dòng sông. Còn bạn là ai? Nước giếng nói: - Tên tôi là nước giếng. Nhưng tạo hóa thật kỳ lạ, đã có nước giếng chúng tôi rồi, sao lại có nước sông nữa, chúng ta không cùng đẳng cấp.
Nước sông đáp: - Không có nước sông chúng tôi thì vạn vật không thể sinh tồn. Trong nước sông chúng tôi có vô số các loài cá tôm và những khoáng vật cần thiết cho sự sống. Còn nước giếng các anh thì có ích gì chứ? Không có nước giếng, thế giới vẫn phồn vinh như vậy. Nước giếng nghe xong liền nói: - Nước sông các bạn có thể đi khắp mọi ngóc ngách trên thế giới không? Chỉ cần đào một cái giếng là chúng tôi có thể cung cấp những gì cần thiết cho con người. Không có nước sông thì sinh mệnh vẫn có thể sinh tồn như thường. Lúc này, một người lữ khách nghe được cuộc tranh luận liền nói: - Các bạn đừng tranh cãi nữa. Cả hai bạn đều rất quan trọng, đều là thành phần không thể thiếu của thế giới này. Các bạn cần tôn trọng những ưu điểm của người khác và nhìn nhận những giới hạn của bản thân. Kể từ đó, nước sông và nước giếng cảm thông hơn và chung sống hòa thuận với nhau. (Theo Duyên Viên)
Quý vị và các bạn thân mến,
Cuộc sống là sự đan dệt và cộng hưởng giữa các mối tương quan. Không một sự vật cá thể nào có thể tồn tại đơn độc. Trái lại mọi sự vật đều cần có nhau để sinh tồn và làm cho cuộc sống thêm phong phú. Mỗi người đều có những khả năng khác nhau và những ưu khuyết điểm nhất định. Sự khác biệt nơi mỗi người làm nên nét độc đáo và thể hiện quyền năng của đấng tạo hóa. Vì thế mỗi người hãy dùng những ưu điểm của mình mà chia sẻ và phục vụ người khác. Người khỏe hãy nâng đỡ người yếu có thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn. Còn những ai yếu đuối hãy khiêm tốn nhìn nhận điểm giới hạn để nỗ lực vươn lên.
Khi có thái độ tự mãn khinh chê người khác là chúng ta không ý thức những hồng ân Chúa ban. Chính sự hiện diện của chúng ta trên cõi đời này là một hồng ân lớn lao. Chỉ có Thiên Chúa mới cho ta hơi thở sự sống. Không những thế, Thiên Chúa quyền năng còn quan phòng cho mỗi người đều có cha mẹ để chăm sóc dạy dỗ chúng ta nên người. Người cho chúng ta trí khôn biết phân biệt phải trái, có trái tim để biết yêu thương người khác. Biết bao kỳ công của Chúa thực hiện trên cuộc đời chúng ta. Đôi tay chúng ta nhỏ bé, trí khôn ta hạn hẹp nên không thể suy thấu tình yêu thương ấy. Niềm hạnh phúc lớn lao nhất đó là ta được gọi là con cái, được trở thành bạn hữu của Chúa nếu chúng ta tuân giữ những lời Chúa dạy. Vì thế, ý nghĩa của đời sống chúng ta không nằm ở chỗ có nhiều tài năng nhưng là nhận ra tình thương của Thiên Chúa.
Để tạo dựng và cứu chuộc chúng ta, Thiên Chúa không chỉ sử dụng nguyên liệu vật chất nhưng đã đánh đổi bằng tình yêu thương và cả mạng sống của Người. Thiên Chúa không nỡ để chúng ta bị hư mất vì tội lỗi nên đã thanh tẩy chúng ta bằng Máu Thánh châu báu của Người. Chúng ta còn được nhận lãnh sức sống của Thánh Thần tình yêu, soi sáng giúp chúng ta nhận ra những ân huệ của Thiên Chúa. Thánh Thần là ngọn lửa nóng thiêu đốt mọi nỗi tăm tối ngờ vực trong tâm trí giúp chúng ta nhận ra cuộc sống đầy những điều huyền diệu, chan chứa những ân ban. Chính Chúa Thánh Thần đưa chúng ta vào trong mối hiệp thông sâu xa với Ba Ngôi Thiên Chúa. Ở đó chúng ta mới cảm nghiệm được sự giàu có khôn lường của Thiên Chúa. Nhờ sự tác động của Chúa Thánh Thần chúng ta mới đủ sức mạnh để đảm trách vận mệnh của cuộc đời mình, mới khám phá được ý nghĩa cao sâu của cuộc sống. Thánh Phêrô tông đồ khuyên chúng ta ý thức khi hưởng dùng ơn Chúa ban làm và làm trổ sinh nhiều ích lợi thiêng liêng: “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói, thì nói lời Thiên Chúa; ai phục vụ, thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô” (1Pr 4,10-11).
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống vì nhân loại, xin cho chúng con biết tôn trọng và phục vụ lẫn nhau, hầu đời sống chúng con tỏa sáng niềm vui Tin Mừng, giúp mọi người nhận biết và ca tụng tình thương của Thiên Chúa. Amen.
Phương Anh