Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 26/08/2025: Thiên Chúa vĩ đại - Lòng Thương Xót của Ngài thật vô biên

Thánh ca Isaia 42,10-16, được mệnh danh là “Bài ca chiến thắng.” Bởi vì, ngôn sứ Isaia đã tuyên sấm: thời lưu đày sắp kết thúc, Chúa sẽ hành động như Ngài đã ra tay trong cuộc xuất hành để giải thoát dân riêng của Ngài. Suy niệm đoạn thánh ca này, chúng ta được mời gọi để nhận ra rằng, ơn cứu độ của Thiên Chúa là một cuộc chiến thắng lẫy lừng của tình yêu và ánh sáng trước bóng tối và sự dữ.

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

tán tụng Người đi, từ cùng cõi địa cầu!

Gầm thét lên, hỡi đại dương với muôn ngàn hải vật,

hỡi các đảo và toàn thể dân cư!

Nào đồng thanh, hỡi sa mạc cùng với thị thành,

và bao thôn ấp người Kêđa du mục!

Hò reo lên, hỡi dân miền Núi Đá,

từ đỉnh cao vời, hãy cất tiếng hoan hô!

Bài ca mới không chỉ đơn giản là một bản nhạc mới mà là một sự kiện mới, một kinh nghiệm mới về Thiên Chúa. Nó là bài ca chiến thắng của những người được giải thoát khỏi xiềng xích nô lệ và tối tăm, là tiếng reo hò của những người đã chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Sách Khải huyền đã nói: “Các thánh nhân hát một bài ca mới trước ngai Thiên Chúa.” [1]

Lời kêu gọi này phá vỡ mọi rào cản địa lý và văn hóa. Nó khẳng định rằng ơn cứu độ của Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại. Đây là một sự tiên báo về sứ mạng phổ quát của Giáo Hội. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, sự ngợi khen Thiên Chúa không phải là một hành vi khép kín trong cộng đồng đức tin, mà phải là một sự lan tỏa niềm vui và hy vọng đến khắp mọi nơi và cho hết mọi người trên thế giới.

Chúa như vị anh hùng xuất trận,

trang chiến binh, nhiệt khí bừng bừng,

tiếng thét gào, tiếng hét xung phong,

chống thù địch, vung cánh tay dũng tướng.

Đây là một hình ảnh đầy quyền năng và quyết liệt, Thiên Chúa  không phải là một vị thần xa cách, dửng dưng trước những đau khổ của con người, mà là một chiến binh dũng mãnh, sẵn sàng can thiệp và chiến đấu để mang lại sự giải thoát.

Từ lâu Ta đã từng nín lặng,

Ta làm thinh, Ta đã dằn lòng,

như sản phụ lâm bồn, Ta rên siết,

Ta hổn hển, Ta thở chẳng ra hơi.

 Sự nín lặng của Thiên Chúa không phải là sự thờ ơ hay vắng mặt. Ngược lại, đó là một sự kiên nhẫn vĩ đại, một sự chờ đợi đầy lòng thương xót. Hình ảnh sản phụ lâm bồn là một hình ảnh rất mạnh mẽ. Nó gợi lên sự đau đớn tột cùng, sự rên siết vật vã, sự dồn nén và chuẩn bị cho một sự sống mới. Thiên Chúa, vị chiến binh dũng mãnh, lại mang trong mình sự đau đớn của người mẹ khi sinh con để mang lại sự sống và ơn cứu độ cho nhân loại.

Ta sẽ phá tan hoang đồi cùng núi,

làm cho héo tàn mọi cây cỏ xanh tươi,

Ta sẽ khiến sông ngòi thành hoang đảo,

biến hồ ao thành chỗ khô cằn.

Những hình ảnh này có thể gây hoang mang, nhưng chúng cần được hiểu nghĩa bóng. Thiên Chúa phá hủy những thứ cũ kỹ và sai lầm, để dọn đường cho một sự sống mới. Và sự sống mới đó được thể hiện rõ ràng:

Ta dẫn người mù tối qua những lối chưa tường,

trên nẻo đường mới lạ, sẽ dìu họ bước đi.

Ta biến đổi bóng tối thành ánh sáng soi họ,

và uốn khúc gập ghềnh thành quan lộ thẳng băng.

Thiên Chúa tạo ra một con đường mới, một ánh sáng mới, và một tương lai mới. Đây là đỉnh cao của ơn cứu độ.

Lời tiên tri kết thúc bằng một sự xác tín tuyệt đối:

Những điều ấy,

Ta sẽ thực hiện,

 không bỏ sót điều nào.

Đây là một lời hứa chắc chắn, một sự khẳng định về sự chung thủy và quyền năng của Thiên Chúa. Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa là một ý định vĩnh cửu, được thực hiện một cách trọn vẹn. Đó chính là nguồn hy vọng vững chắc cho mọi tín hữu.

Isaia 42,10-16 là một bản thánh ca đa chiều, kết hợp giữa sự vĩ đại và lòng thương xót, giữa quyền năng và sự dịu dàng. Nó mời gọi chúng ta hát lên một bài ca mới để ngợi khen Thiên Chúa, vị anh hùng đã chiến đấu và chiến thắng sự dữ. Đồng thời, nó cũng cho thấy sự đau đớn sâu xa của Người trong hành trình cứu độ, giống như người mẹ khi sinh con. Cuối cùng, nó khẳng định rằng Thiên Chúa là Đấng biến đổi mọi sự, dẫn dắt những người mù đi trên con đường mới và thực hiện trọn vẹn lời hứa của Người.

Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con một trái tim khao khát hát lên bài ca mới, để đời sống chúng con trở thành lời tán tụng Danh Thánh Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con lòng can đảm và nhiệt huyết để loan báo vĩ nghiệp của Chúa đến cùng cõi địa cầu, để mọi tạo vật và mọi dân tộc đều nhận ra quyền năng và tình yêu vô biên của Chúa. Amen.

Minh Thanh


[1] Kh 14,3.