Phút Cầu Nguyện, Thứ Ba 12/08/2025: Ước mơ của Chúa, ước mơ của con
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Bộ phim điện ảnh Việt Nam có tựa đề “Lật mặt 7: Một điều ước” do đạo diễn Lý Hải thực hiện, được công chiếu vào năm 2024. Bộ phim xoay quanh cuộc sống của bà Hai, 73 tuổi, sống cô đơn ở làng K'Long K'Lanh (Lâm Đồng).
Sau khi chồng qua đời sớm, bà Hai đã tảo tần nuôi nấng năm người con khôn lớn. Cả cuộc đời bà chưa từng cầu mong điều gì lớn lao cho bản thân, chỉ giữ mãi trong tim một điều ước giản dị là: được chụp chung với các con một tấm hình gia đình, đông đủ, ấm áp. Thế nhưng, khi bà đã già yếu thì các con của bà lại bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống hiện đại. Ai cũng bận bịu, ai cũng có lý do để khước từ người mẹ già.
Dẫu bị xem là “gánh nặng”, bà vẫn không trách móc, không than van. Trong hành trình đi qua từng mái ấm của các con, bà lặng lẽ lắng nghe, thấu hiểu những nỗi niềm của từng người con, và bằng tình yêu bao la của một người mẹ, bà khéo léo hàn gắn những rạn nứt, lặng lẽ chữa lành những tổn thương, âm thầm như dòng suối mát giữa dòng đời khô nóng.
Cho đến một ngày, bà quyết định rời đi – âm thầm, lặng lẽ, mang theo ước mơ chưa trọn. Sự vắng mặt ấy như hồi chuông đánh thức những đứa con đang mải loay hoay với dòng đời, khiến họ giật mình nhìn lại: người mẹ mà họ từng coi là quen thuộc, là “ở đó mãi”, hóa ra cũng có thể bất ngờ biến mất. Mẹ cũng có ước mơ, cũng có nỗi cô đơn không ai hiểu thấu. Và điều mẹ khao khát nhất – không phải tiền bạc, không phải là một cuộc sống xa hoa – mà đơn giản chỉ là được một lần đứng giữa các con, nở nụ cười hạnh phúc trong tấm ảnh gia đình, lưu giữ khoảnh khắc thiêng liêng của tình thân.
Bộ phim là một bản nhạc trầm lặng về tình mẹ, khiến người xem không khỏi rơi nước mắt. Bởi sau tất cả, điều thiêng liêng nhất trong cuộc đời không nằm ở sự vĩ đại, mà nằm ở những điều tưởng chừng như giản dị nhất: một cái ôm, một câu hỏi han, một nụ cười hạnh phúc, một tấm hình gia đình đông đủ các thành viên… trước khi tất cả đều qua đi.
Quý ông bà và anh chị em thân mến,
Ước mơ giản đơn của người mẹ già trong bộ phim nói trên đã đánh thức trái tim đang dần trở nên cằn khô, lạc hướng của những người con. Những hành động âm thầm của người mẹ, những ánh nhìn lặng lẽ, những lời khuyên nhẹ nhàng đã đưa những đứa con đang mải loay hoay với cuộc sống bộn bề về với mái nhà chan chứa tình yêu. Ai cũng có những ước mơ cho riêng mình. Nhưng ước mơ giản đơn và bình an của người mẹ già lại giúp những đứa con nhìn lại ước mơ của mình: những ước mơ dường như đang bị danh vọng dẫn đi lạc hướng. Ai cũng có ước mơ. Những người cha, người mẹ, những người nghèo, những người di dân,…và biết bao mảnh đời khác cũng có những ước mơ của riêng họ. Ước mơ của mẹ là tương lai của những đứa con, là thấy các con mình lớn lên mỗi ngày, là thấy nụ cười của con, thấy con trưởng thành và xum vầy bên mái nhà. Ước mơ của cha là sự thành đạt của con cái, là thấy con mạnh mẽ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và hạnh phúc trên hành trình mình chọn. Ước mơ của biết bao người nghèo ngoài kia là mỗi ngày có miếng ăn, có chỗ ngủ, là không bị người ta chà đạp, khinh chê. Ước mơ của những người di dân là được sống đúng với phẩm giá, là được chấp nhận, được sống…
Không chỉ con người mới có những ước mơ. Thiên Chúa cũng có những ước mơ. Ngay từ khởi đầu của công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã mặc khải cho ta thấy ước mơ của Thiên Chúa. Chúng ta có thể nhìn thấy ước mơ của Thiên Chúa qua việc Người tạo dựng con người: “Thiên Chúa phán: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất” (St 1,26). Đó là ước mơ và là một công trình tạo dựng lớn lao. Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh của Thiên Chúa, với ước mơ con người trở nên đồng hình đồng dạng với Người, để chúng ta được hưởng với Người phúc vinh Quê Trời.
Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết ấp ủ giấc mơ của Chúa và hiện thực hóa ước mơ của Người qua thái độ không ngừng hoán cải và canh tân đời sống mình, và sống bác ái, chân thành với tha nhân. Nhờ đó, những người sống xung quanh chúng ta nhận ra được sự hiện diện và tình yêu của Chúa nơi cuộc đời của chúng ta.
Lạy Chúa, xin cho ước mơ của chúng con được hòa quyện trong mơ ước của Chúa, để chúng con được nên một với Chúa trong mọi sự và để cuộc đời chúng con được bay lên cao hơn, xa hơn trong tình yêu của Chúa. Nhờ đó, chúng con cũng biết chắp cánh cho những ước mơ chưa trọn của biết bao phận người, đặc biệt là những phận người yếu đuối, đơn côi. Amen.
Nt. Maria Vũ Thị Thu Thảo, MTG Chợ Quán
Trực tiếp
