Tân chân phước tử đạo tại Brazil: Linh mục thừa sai Nazareno Lanciotti
Trong buổi đọc kinh Truyền tin, trưa Chúa nhật ngày 14 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã nhắc đến lễ phong chân phước cho hai linh mục tử đạo người Séc, là cha Jan Bula và cha Václav Drbola. Tiếp đến là chín vị tử đạo người Ba Lan bị sát hại trong các trại tập trung của Đức Quốc Xã. Ngoài ra, Đức Thánh cha cũng nhắc đến cuộc tử đạo của linh mục thừa sai người Ý tại bang Mato Grosso bên Brazil, đó là cha Nazareno Lanciotti.
Phúc Nhạc | RVA
Chứng từ của một người bạn
Cha Nazareno Lanciotti sinh ngày 03 tháng Ba năm 1940 tại Roma, Ý, và được truyền chức linh mục năm 1966. Năm 1971, ngài đến Brazil với tư cách nhà truyền giáo và định cư tại Jauru, nơi ngài thực hiện một sứ vụ tông đồ phong phú và để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống của những người từng gặp gỡ ngài.
Ông Osvaldo Piva, người bạn của vị chân phước mới, kể lại một số nét nổi bật trong cuộc đời ngài: “Khi còn nhỏ, ngài rất hiếu động và thường bày ra nhiều trò nghịch ngợm. Nhưng khi vào chủng viện, ngài đã học được sự thinh lặng, cầu nguyện và vâng phục. Ngài có lòng sùng kính sâu sắc đối với Đức Mẹ và Chúa Giêsu Thánh Thể. Khi được phong linh mục, ngài đã xin Đức Mẹ hai ân huệ: được sống trong sự trong sạch và không bị quyến luyến bởi tiền bạc.” Một trong những đặc điểm nổi bật nhất nơi cha Nazareno là niềm tín thác tuyệt đối vào sự Quan Phòng của Thiên Chúa. Dù phục vụ tại một giáo xứ không có điện và hầu như không có phương tiện liên lạc, ngài chưa bao giờ nản lòng.
“Cha xây dựng rất nhiều công trình và là một người cực kỳ năng động. Nhưng thường xuyên không có tiền. Có những ngày cần phải thanh toán 7.500 đồng real cho gạch, xi măng và vật liệu xây dựng khác. Và đúng lúc đó, một khoản tiền lại xuất hiện trong tài khoản của ngài từ một nguồn không ai biết. Sự Quan Phòng của Thiên Chúa chưa bao giờ bỏ rơi ngài.”
Một vị chân phước gần gũi với mọi người
Ông Otávio, một người bạn khác, kể lại kinh nghiệm thân thiết với vị tử đạo thời đại mới này. Những cuộc điện thoại hằng tuần và các chuyến thăm qua lại đã giúp tình bạn của họ ngày càng sâu đậm. Ông nói: “Chúng tôi thường xuyên nói chuyện điện thoại. Ngài đến nhà tôi và tôi cũng đến Jauru ở lại với ngài. Vào tháng Mười Hai, ngài đón các con tôi ở cùng suốt cả tháng. Ngài đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Khi mới quen, tôi thấy ngài là một người Ý có vẻ nghiêm khắc. Tôi nghĩ: “Trời ơi, nếu xưng tội với cha này chắc sẽ bị trách mắng dữ lắm”. Nhưng khi bước vào tòa giải tội, ngài như biến thành chính Chúa Giêsu Thánh Thể. Thật tuyệt vời. Ngài thường nói: “Xưng tội giống như người con hoang đàng trở về với Cha mình”. Câu nói đó đã ghi dấu sâu sắc trong cuộc đời tôi.”
Người phụ trách Phong trào Linh mục Thánh Mẫu tại Brazil
Tình bạn giữa họ được củng cố nhờ Phong trào Linh mục Thánh Mẫu (Movimento Sacerdotale Mariano), nơi cha Nazareno từng là người phụ trách toàn quốc tại Brazil. Hiện nay, ông Otávio là đại diện giáo dân cấp quốc gia của phong trào. Ông nhớ lại:
“Cha Lanciotti đã mang trọn linh đạo của phong trào trong tâm hồn, trái tim và đời sống mình. Ngài có lòng yêu mến Đức Mẹ và Thánh Thể sâu sắc, rất yêu thích việc giải tội và thực hành nhiều việc đền tội. Linh đạo sống bé nhỏ, thơ ấu thiêng liêng, tận hiến cho Trái Tim Đức Mẹ, sống phó thác và tin tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa vốn đã là những đặc điểm tự nhiên nơi con người ngài.”
Trung thành cho đến cuộc tử đạo vì đức tin
Chính sự phó thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa đã thúc đẩy ngài dấn thân phục vụ người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội.
Tại giáo xứ Đức Mẹ Pilar, cha Nazareno đã thành lập một cơ sở từ thiện cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngài cũng phát động nhiều sáng kiến hỗ trợ người lao động và gia đình họ, đồng thời tích cực đấu tranh chống nạn buôn bán ma túy và mại dâm. Để trả đũa các hoạt động mục vụ ấy, vào tối ngày 11 tháng Hai năm 2001, hai người đàn ông bịt mặt đã xông vào nhà ngài. Một tên đã bắn vào gáy vị linh mục, làm tổn thương đốt sống cổ thứ tư.
Cha Nazareno Lanciotti qua đời ngày 22 tháng Hai năm 2001, hưởng thọ 61 tuổi, nhưng trước khi qua đời, ngài đã tha thứ cho những kẻ sát hại mình. Đó là dấu chỉ của một cuộc đời hoàn toàn hiến dâng cho Thiên Chúa theo gương Đức Trinh Nữ Maria.
Ông Osvaldo Piva kết luận: “Bí quyết nên thánh của cha Nazareno chính là Đức Mẹ. Mẹ đã dẫn ngài đến việc tôn thờ Chúa Giêsu và sống lại cuộc khổ nạn của Chúa trên đồi Canvê. Ngài đã tận hiến cho Đức Mẹ, và Đức Mẹ hoàn toàn chiếm hữu ngài, biến ngài thành một Chúa Giêsu mới: sống Thánh Thể, sống chiêm niệm, sống thờ phượng và cuối cùng là một vị tử đạo. Nói cách khác, ngài đã hiến mạng sống mình. Cũng như Chúa Giêsu đã hiến mạng sống vì nhân loại, ngài cũng đã hiến chính mạng sống mình.”
Ngày 14 tháng Tư năm 2025, với phép cuối cùng của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Bộ Phong thánh đã công bố sắc lệnh cái chết của cha Nazareno là một cuộc tử đạo vì đức tin.
Phong chân phước
Ngày 13 tháng Sáu vừa qua, Đức Hồng y João Braz de Aviz, người Brazil, nguyên Tổng trưởng bộ các Dòng tu, đã đại diện Đức Thánh cha chủ sự lễ phong chân phước cho cha Nazareno Lanciotti, tại giáo xứ Đức Mẹ Pilar (Nossa Senhora do Pilar), ở thành phố Jauru, nơi cha đã phục vụ suốt 30 năm.
(Vatican News 14/6/2026)