Mười bảy nhà truyền giáo và nhân viên mục vụ bị sát hại trong năm 2025

Photo: fides.org
Ngay cả niềm hy vọng của các nhà truyền giáo và nhân viên mục vụ bị sát hại cũng là “niềm hy vọng tràn đầy sự bất tử, bởi vì chứng tá của họ vẫn còn đó như một lời ngôn sứ về chiến thắng của điều thiện trước sự dữ”.

Phúc Nhạc | RVA

Đây là một trong những câu nói của Đức Giáo hoàng Lêô XIV được chọn để mở đầu bản báo cáo thường niên do Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng công bố vào cuối năm 2025, về các nhà truyền giáo và nhân viên mục vụ Công giáo bị sát hại trên thế giới. Câu nói này gợi lên một cách đơn sơ nguồn mạch đích thực của niềm hy vọng Kitô giáo, như bảo chứng cho một sự sống không bao giờ chết.

Những thông tin - thường rất vắn tắt - về tiểu sử và hoàn cảnh cái chết của họ cho thấy rằng, cũng như những năm trước, các nhà truyền giáo nam nữ bị sát hại không phải là những người nổi bật vì những hành động vang dội. Họ làm chứng cho Chúa Kitô trong những công việc thường nhật của đời sống, ngay cả khi thi hành sứ vụ trong những bối cảnh bị đánh dấu bởi bạo lực và xung đột.

Một vài dữ liệu

Trong năm 2025, theo các thông tin do Hãng tin Fides thu thập, trên toàn thế giới có mười bảy nhà truyền giáo và nhân viên mục vụ Công giáo bị sát hại: gồm linh mục, nữ tu, chủng sinh và giáo dân.

Phân bố theo châu lục cho thấy, trong năm qua, số nhân viên mục vụ bị sát hại cao nhất được ghi nhận tại châu Phi, với mười người (sáu linh mục, hai chủng sinh, hai giáo lý viên).

Tại châu Mỹ, có bốn người bị sát hại (hai linh mục, hai nữ tu); tại châu Á, có hai người (một linh mục và một giáo dân).

Tại châu Âu, có một linh mục bị sát hại. Trong những năm gần đây, châu Phi và châu Mỹ luân phiên đứng đầu bảng xếp hạng bi thảm này.

Đi vào chi tiết hơn: trong số mười nhân viên mục vụ bị sát hại tại châu Phi: năm người chết tại Nigeria, hai người tại Burkina Faso, một người tại Sierra Leone, một người tại Kenya, một người tại Sudan.

Trong số bốn nhà truyền giáo bị sát hại tại châu Mỹ, có hai nữ tu bị sát hại tại Haiti, một linh mục bị giết tại Mexico, một linh mục gốc Ấn Độ bị sát hại tại Hoa Kỳ.

Trong số hai linh mục bị sát hại tại châu Á: một người bị sát hại dã man tại Myanmar, người còn lại bị giết tại Philippines.

Linh mục duy nhất bị sát hại tại châu Âu đã thiệt mạng tại Ba Lan.

Trong số các nhân viên mục vụ bị sát hại năm 2025, có chủng sinh rất trẻ người Nigeria Emmanuel Alabi, qua đời trong cuộc hành quân cưỡng bức do những kẻ bắt cóc áp đặt. Trước đó, chúng đã tấn công Tiểu chủng viện Ivianokpodi, làm anh bị thương và bắt cóc anh cùng hai chủng sinh khác.

Ngoài ra, còn có nữ tu Evanette Onezaire và nữ tu Jeanne Voltaire, bị sát hại bởi các thành viên của một trong những băng nhóm vũ trang đang gieo rắc khủng bố tại Haiti; và Donald Martin, linh mục Công giáo đầu tiên của Myanmar bị giết trong cuộc nội chiến đẫm máu của đất nước này. Thi thể của ngài, bị phân hủy một cách khủng khiếp, đã được các giáo dân tìm thấy trong khuôn viên giáo xứ.

Từ năm 2000 đến 2025, trên toàn thế giới đã có 626 nhà truyền giáo và nữ tu Công giáo bị sát hại.

Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô đã từng nói: “Những anh chị em này có thể xem ra như những người thất bại, nhưng hôm nay chúng ta thấy rằng không phải như vậy. Cũng như xưa kia và hôm nay, hạt giống những hy sinh của họ - tưởng chừng như chết đi - lại nảy mầm, sinh hoa kết trái, bởi vì qua họ, Thiên Chúa vẫn tiếp tục thực hiện những kỳ công, hoán cải tâm hồn và cứu độ con người.” (Đức Giáo hoàng Phanxicô, ngày 26/12/2023, lễ kính thánh Stêphanô - vị tử đạo tiên khởi).

(Agenzia Fides, 30/12/2025)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail