Hành trình của một người tị nạn Hồi giáo trở thành linh mục Công giáo

Senad Mrkaljevic, geweihter Priester des Erzbistums Berlin, am 25. Juni 2026 in Berlin. | © KNA
Hiện có khoảng bảy triệu người Hồi giáo sinh sống tại Đức. Một trong số họ trước đây là Senad Mrkaljevic, cho đến khi anh gia nhập Giáo hội Công giáo cách đây vài năm. Hiện nay, thanh niên này đã trở thành linh mục Công giáo - một trường hợp hết sức đặc biệt tại nước Đức.

Phúc Nhạc | RVA

Khi mới ngoài 20 tuổi, lần đầu tiên trong đời bước vào một nhà thờ Kitô giáo, Senad Mrkaljevic cảm thấy rất bối rối. Anh kể: “Đối với tôi, việc bước vào nhà thờ là cả một sự vượt qua chính mình. Tôi tự hỏi: ‘Điều mình đang làm có đúng không?’”

Chỉ vài tuần trước đây, người đàn ông 41 tuổi này đã được Đức Tổng giám mục Heiner Koch truyền chức linh mục tại Nhà thờ Chính tòa Thánh Hedwig ở Berlin. Điều này khiến anh trở thành một trường hợp gần như độc nhất tại Đức: hiện không có linh mục Công giáo nào khác trong cả nước có hành trình tương tự.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là trên thế giới chưa từng có tiền lệ. Một ví dụ là Antuan Ilgit, sinh tại bang Bayern trong một gia đình người Thổ Nhĩ Kỳ theo Hồi giáo, sau đó lớn lên tại Thổ Nhĩ Kỳ. Anh cải sang Kitô giáo khi trưởng thành và năm 2023 được Đức Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá của Đại diện Tông tòa Anatolia. Cha cũng là tu sĩ Dòng Tên đầu tiên mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuổi thơ tại Bosnia

Senad sinh tại Brcko, thuộc Bosnia và Herzegovina ngày nay. Cha nhớ lại: “Tôi vẫn nhớ khi ấy các tôn giáo trong khu phố chúng tôi chung sống rất hòa thuận.” Khi còn nhỏ, anh từng xem lễ nghi Chính thống giáo trên truyền hình tại nhà người hàng xóm Serbia và sau đó nói: “Con muốn trở thành imam.” Người hàng xóm cười đáp: “Sao không làm linh mục luôn đi!” Mọi người cùng cười vui. Nhưng chỉ vài năm sau, khi chiến tranh bùng nổ, một bầu khí như thế không còn tồn tại nữa.

Tị nạn sang Đức

Gia đình Senad phải chạy trốn cuộc nội chiến. Ban đầu họ đến Viên (Áo) rồi sau đó chuyển sang Berlin. Anh nhớ lại: “Đó không phải là quãng thời gian dễ dàng. Tôi rất khó hòa nhập ở trường.” Ngoài những khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ, Senad còn mắc khiếm thị bẩm sinh. Vì vậy, ban đầu anh phải học tại trường dành cho học sinh khuyết tật. Anh kể rằng mình luôn là người khiến gia đình lo lắng nhất. Hai người anh của anh nhanh chóng thích nghi với cuộc sống tại Đức, còn mẹ anh luôn băn khoăn: “Rồi con sẽ trở thành người như thế nào?” Cuộc tìm kiếm đức tin Trong gia đình anh, Hồi giáo không phải là yếu tố quá nổi bật. Anh cười kể: “Điều thú vị là khi còn trẻ, tôi là người duy nhất trong nhà giữ chay Ramadan.” Có lẽ, theo anh, bản thân mình từ lâu đã là một người luôn tìm kiếm đời sống tâm linh.

Năm 23 tuổi, ông bắt đầu đọc Kinh Thánh. Mỗi sáng Chúa nhật lúc 8 giờ, anh âm thầm đi tham dự thánh lễ. Anh kể: “Ban đầu tôi hoàn toàn giấu kín. Khi ấy tôi sống cùng anh trai. Mỗi lần từ nhà thờ trở về thì anh ấy vẫn còn ngủ.” Nhưng anh sớm nhận ra mình không thể sống hai cuộc đời.

“Tôi không muốn sống một cuộc sống hai mặt.”

Khi quyết định xin lãnh Bí tích Rửa tội, ông cũng quyết định nói thật với gia đình. Đặc biệt mẹ anh rất đau lòng và cố gắng thuyết phục anh từ bỏ ý định. Tuy nhiên, anh vẫn kiên định và gia nhập Giáo hội Công giáo. Anh hiểu phản ứng của mẹ mình, bởi mặc dù gia đình không quá sùng đạo, nhưng trong hoàn cảnh tha hương, Hồi giáo đã trở thành dấu chỉ căn tính của họ. Anh nói: “Sau khi Nam Tư tan rã, Hồi giáo trở thành bản sắc của người ta. Mọi điều khác đều bị xem như sự phản bội.”

Theo đuổi ơn gọi linh mục

Sau khi hoàn thành chương trình trung học buổi tối, Senad lấy bằng trung học kỹ thuật rồi học nghề trong lĩnh vực hành chính của một cơ sở chăm sóc y tế. Trong suốt thời gian đó, ước muốn trở thành linh mục Công giáo ngày càng mạnh mẽ.

Anh chia sẻ: “Tôi đã suy nghĩ rất lâu liệu đó có thực sự là con đường dành cho mình hay không.” Đồng thời, ông luôn cố gắng duy trì mối tương quan với mẹ mình, dù bà vẫn chưa đồng ý. “Tôi biết rằng nếu cắt đứt liên lạc với mẹ thì điều đó sẽ không tốt cho tâm hồn tôi, và con đường của tôi cũng sẽ không còn đúng hướng.”

Sau đó, anh theo học Thần học tại Học viện Thánh Lambert ở Lantershofen, một cơ sở đào tạo dành cho những người theo đuổi ơn gọi muộn. Năm 2023, anh hoàn thành chương trình học. Anh cho biết mình đã vượt qua mọi khó khăn “nhờ ơn Chúa”, và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Anh hy vọng sẽ truyền lại tinh thần ấy cho những người mình phục vụ với tư cách là linh mục.

Người xây cầu giữa các tôn giáo

Theo Senad, cũng giống như Kitô giáo, trong Hồi giáo cũng có rất nhiều người chỉ giữ đạo như một truyền thống gia đình chứ không thực hành tích cực. Vì vậy, anh coi mình là người xây dựng nhịp cầu giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Điều khiến ông cảm động là việc ông cải sang Công giáo và trở thành linh mục lại nhận được sự tôn trọng từ gia đình Hồi giáo ở Bosnia cũng như từ các anh em của mình. Hiện nay, cha được bổ nhiệm làm cha phó tại giáo xứ Thánh Edith Stein ở quận Neukoeln (Berlin) - nơi có đông người Hồi giáo sinh sống.

Cha nói: “Điều tôi hướng tới là sự khoan dung giữa các Kitô hữu, người Do Thái, người Hồi giáo và cả những người không có niềm tin.” Ngoài công việc mục vụ, cha thích cùng giáo dân đi xem các trận bóng đá của câu lạc bộ Hertha Berlin, và cha cũng rất thích món cà ri xúc xích làm từ thịt heo.

Điều đặc biệt ý nghĩa là hiện nay mẹ cha cũng đã chấp nhận con đường mà cha chọn. Trong lễ truyền chức linh mục cách đây vài tuần, bên cạnh hai người anh, chính mẹ của cha cũng đã đến tham dự.

(KNA ngày 10.7.2026)