Thư Đức Thánh cha Lêô XIV gửi Giáo hội Công giáo tại Pháp

Hôm 31 tháng Năm vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố lá thư Đức Thánh cha Lêô XIV gửi Hội đồng Giám mục Pháp, nhân dịp kỷ niệm 100 năm phong hiển thánh cho thánh Gioan Eudes (1601-1680), Gioan Maria Vianney (1786-1858) và thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu (1873-1897).
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Trong thư, Đức Thánh cha cảm tạ Thiên Chúa vì ba vị thánh mà Giáo hội tại Pháp đã cống hiến cho Giáo hội hoàn vũ. Ngài viết: “Khi tôn vinh trên bàn thờ ba vị thánh này, Đức Piô XI, vị tiền nhiệm của tôi, đã trình bày các vị cho dân Chúa như những bậc thầy cần lắng nghe, như những mẫu gương cần noi theo và như những người nâng đỡ mạnh mẽ cần khẩn cầu. Hơn một thế kỷ sau đó, những thách đố to lớn đang đề ra cho Giáo hội ngày nay, và sự thánh thiện rất thích hợp của ba thánh nhân vẫn còn rất thời sự để đương đầu với các thách đố này, thúc đẩy tôi mời gọi anh em đặc biệt làm nổi bật dịp kỷ niệm này”.
Đức Thánh cha nhắc đến những nét tinh thần chung của ba vị thánh, đó là “các vị đã yêu mến Chúa Giêsu một cách đơn sơ, mạnh mẽ, không chút dè dặt và chân chính: cả ba đã trải nghiệm lòng từ nhân và dịu hiền của Chúa trong sự gần gũi đặc biệt hằng ngày và đã làm chứng về điều đó trong một đà tiến truyền giáo đáng ngưỡng mộ”.
Trong bối cảnh này, Đức Thánh cha khích lệ các giám mục Pháp đẩy mạnh một chương trình truyền giáo cho đất nước: “Giúp mỗi người tái khám phá tình yêu thương dịu dàng và lòng quý mến ưu tiên của Chúa Giêsu đối với mỗi người trong họ đến độ biến đổi cuộc sống”. Cụ thể, ngài mời gọi các giám mục Pháp không ngừng giúp dân Chúa biết đến và quý chuộng cuộc sống cũng như đạo lý của ba vị thánh. Thánh Gioan Eude chẳng phải là người đầu tiên cử hành lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria sao? Thánh Gioan Maria Vianney phải chăng không phải là cha sở hăng say hiến thân cho sứ vụ và đã khẳng định rằng, “chức linh mục chính là tình thương của Chúa Giêsu”; và sau cùng, thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu phải chăng không phải là đại thánh tiến sĩ về “khoa học tình yêu” mà thế giới chúng ta đang cần sao? Thánh nữ “hô hấp” trong mỗi lúc của cuộc sống thánh danh Chúa Giêsu, một cách tự nhiên và tươi mát, và thánh nữ chẳng dạy những người bé nhỏ một con đường “rất dễ dàng” để đến cùng Chúa Giêsu sao?”
(Sala Stampa 31-5-2025)
Trực tiếp
