Thân nhân, bạn hữu Đức Thánh cha Lêô chuẩn bị mừng sinh nhật thứ 70 của ngài

Pope Leo XIV at General Audience | @Vatican Media
Anh ruột và các bạn hữu của Đức Thánh cha Lêô XIV, ở vùng Chicago bên Mỹ chuẩn bị mừng sinh nhật thứ 70 của ngài, vào ngày 14 tháng Chín sắp tới, trùng vào lễ Suy tôn Thánh Giá.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Cha John Lydon, thuộc Dòng thánh Augustinô, đã từng sống khoảng 10 năm với cha Robert Prevost, - nay là Đức Giáo hoàng - tại nhà đào tạo của dòng ở thành phố Trujillo, vùng duyên hải ở Peru, cho biết ngày 14 tháng Chín tới đây, chúng tôi sẽ mừng sinh nhật của ngài trong cộng đoàn, nhưng chúng tôi cũng mừng ở mấy nơi khác nữa. Hiện nay, cha John Lydon là cha giáo tại Nhà đào tạo của dòng ở khu Hyde Park ở Chicago. Cha cho biết ở Peru người ta mừng sinh nhật lớn hơn so với thói quen ở Mỹ.

Đáng chú ý hơn trong là cuộc phỏng vấn anh Đức Giáo hoàng, ông John Prevost, lớn hơn ngài hai tuổi, dành cho đài truyền hình NBC ở Mỹ, truyền đi hồi cuối tuần, ngày 16 tháng Tám vừa qua, ông hiện là một Hiệu trưởng Trường trung học.

Ông John cho biết hai anh em vẫn điện thoại hằng ngày cho nhau và nhiều khi vẫn nói đùa với nhau. Có khi John chào em: “Kính chào Đức Thánh cha!”, “Chào con, Cha có thể giúp gì cho con không”.

Ông cũng kể rằng người em Giáo hoàng của ông thích đến Castel Gandolfo và sẽ biến thói quen này thành điều thường xuyên, vì tại đó thực là thư giãn. Sau hai tuần lễ đầu tiên tại đây, Đức Thánh cha đã trở lại đó lần nữa trong những ngày qua. Tại đó, thực sự là cơ hội thoải mái, không phải lúc nào cũng mặc phẩm phục Giáo Hoàng. Ông John không nói rõ Đức Giáo hoàng Lêô có dùng hồ tắm và sân quần vợt trong khu vực Dinh Giáo hoàng hay không, nhưng ông nói ngài sử dụng những gì có ở đó.

Một tiết lộ khác là Đức Giáo hoàng Lêô thích lái xe, không phải chỉ khi đi hè mà thôi. Có dịp hai anh em đi chung, ông John thường để em mình lái xe, “đối với Robert, lái xe là điều rất thoải mái, thư giãn”.

Ký giả đài NBC cũng nhắc lại trong một buổi tiếp kiến chung, khi đi xe mui trần tiến qua các lối đi để chào các tín hữu, xe đã dừng lại vì có người mang đến tặng ngài Pizza Aurelio, một trong những thứ Pizza ngài thích ở Chicago. Ông John kể rằng em ông thích Pizza có xúc xích và ớt chuông (pepperoni). Cận vệ của ngài đã lấy hộp pizza đó để kiểm xem có an toàn không, sau đó ngài đã dùng hết.

Theo ông John Prevost, em ông “rất gần gũi và thân thiết với Đức Giáo hoàng Phanxicô. Họ là những người bạn thân thiết với nhau”.

Trả lời câu hỏi: liệu Đức Giáo hoàng Lêô có về thăm Chicago hay không? Ông đáp: “Mọi sự đều rất có thể, vì ngài là Giáo hoàng. Điều duy nhất tôi biết chắc đó là ngài sẽ về đây để làm lễ an táng tôi”. Ông đã hỏi em mình có muốn trở về đây trong hoàn cảnh như thế không, người em trả lời “Có lẽ họ sẽ phải giữ xác anh một thời gian, nhưng em sẽ về”.

Dầu sao tháng Mười tới đây, thân nhân và những người quen thuộc của Đức Giáo hoàng sẽ về Roma để gặp ngài.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên đài NBC, cũng có sự hiện diện của cha Ray Flores, Dòng thánh Augustinô. Khi ký giả hỏi: người em Giáo hoàng của ông có dặn dò gì không về cuộc phỏng vấn này, ông đáp: “Chắc chắn là có! Ngài khuyên tôi thận trọng, chính vì thế mà có sự hiện diện của cha Ray tại đây”.

(CNA 19-8-2025)