Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Mọi thứ sẽ thay đổi khi ta thực sự biết Chúa Giêsu!

Photo: Vatican Media
Sau 13 ngày vắng mặt khỏi Roma, lúc 12 giờ trưa Chúa nhật, ngày 15 tháng Chín năm 2024, Đức Thánh cha Phanxicô đã tái xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của căn hộ Giáo hoàng, trong dinh Tông tòa để chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với gần 10.000 tín hữu, tụ tập ở Quảng trường thánh Phêrô. Đức Thánh cha bày tỏ tình liên đới với nhân dân Việt Nam và Myanmar bị thiệt hại nặng nề vì bão lụt, đồng thời tái kêu gọi ngưng chiến tại Ucraina, tại Trung Đông, trả tự do cho các con tin còn bị giam giữ.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Huấn từ của Đức Thánh cha

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã diễn giải lời Chúa Giêsu trong bài Tin mừng Chúa nhật thứ XXIV Thường niên Năm B. Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tin mừng phụng vụ hôm nay kể lại cho chúng ta rằng Chúa Giêsu, sau khi hỏi các môn đệ xem dân chúng nghĩ gì về Ngài, Ngài trực tiếp hỏi họ: “Còn các con, các con nói Thầy là ai?” (Mc 8,29). Ông Phêrô trả lời nhân danh cả nhóm và nói rằng: “Thầy là Đức Kitô” (v.30). Nhưng khi Chúa Giêsu bắt đầu nói về cuộc khổ nạn và cái chết đang chờ đợi Ngài, thì cũng ông Phêrô chống lại và Chúa Giêsu trực tiếp khiển trách ông: “Hỡi Satan, hãy lui ra khỏi Ta! Vì con không suy nghĩ theo Thiên Chúa, nhưng theo loài người” (v.33).

Khi nhìn thấy thái độ của tông đồ Phêrô, chúng ta cũng có thể tự hỏi xem thái độ của chúng ta với Chúa Giêsu là gì?

Thực vậy, một đàng, ông Phêrô trả lời một cách hoàn hảo khi nói với Chúa Giêsu rằng Ngài chính là Đức Kitô. Nhưng, đằng sau những lời rất đúng ấy, có một cách suy nghĩ “theo kiểu loài người”, một não trạng tưởng tượng một Đức Messia hùng mạnh và chiến thắng, không thể chịu đau khổ và chết. Vì thế, những lời ông Phêrô trả lời là “đúng”, nhưng cách suy tư của thánh nhân không thay đổi. Ông Phêrô còn cần phải thay đổi não trạng, còn cần phải hoán cải.

Đây là một sứ điệp quan trọng cho cả chúng ta. Thực vậy, cả chúng ta cũng phải học cái gì về Thiên Chúa, chúng ta biết đạo lý, đọc kinh một cách đúng đắn, và thậm chí đối với câu hỏi “ai là Chúa Kitô đối với bạn?” chúng ta trả lời đúng với vài công thức đã học từ sách giáo lý. Nhưng chúng ta có chắc chắn rằng điều này có nghĩa là thực sự biết Chúa Kitô hay không? Trong thực tế, để biết Chúa, nếu chỉ biết điều gì đó về Ngài thì không đủ nhưng còn phải đặt mình theo Chúa, cần để cho Tin mừng của Chúa đánh động và thay đổi. Nghĩa là vấn đề ở đây là có một tương quan với Chúa, một cuộc gặp gỡ đổi đời: thay đổi lối sống, thay đổi cách suy tư, những tương quan của bạn với các anh chị em, sự sẵn sàng của bạn đón nhận và tha thứ, những chọn lựa của bạn trong cuộc sống. Tất cả thay đổi nếu bạn thực sự biết Chúa Giêsu!

Xét mình

Anh chị em thân mến, nhà thần học mục sư Bonhoeffer thuộc Tin lành Luther, nạn nhân của chế độ Đức quốc xã, đã viết như sau: “Vấn đề không để tôi yên hàn là vấn đề hiểu biết, đối với chúng ta ngày nay, Kitô giáo là gì hoặc Chúa Kitô là ai?” (Resistenza e Resa. Lettere e scritti dal carcere, Cinisello Balsamo 1995, 348). Rất tiếc là bao nhiêu người không còn đặt câu hỏi ấy nữa và ‘cứ yên hàn” cả khi xa Chúa. Trái lại, điều quan trọng là tự hỏi: tôi có để cho mình bị làm phiền, tôi có tự hỏi Chúa Giêsu là ai đối với tôi và Ngài chiếm chỗ đứng nào trong đời sống của tôi? Phải chăng tôi chỉ theo Chúa Giêsu bằng lời nói và tiếp tục có một não trạng trần tục, hoặc tôi theo Chúa và để cho cuộc gặp gỡ với Ngài biến đổi đời tôi?”

Và Đức Thánh cha kết luận: Xin Mẹ Maria chí thánh, Đấng đã để Thiên Chúa đảo lộn các dự phóng của Mẹ và theo Chúa Giêsu đến tận thập giá, giúp đỡ chúng ta trong vấn đề này.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha đề cập đến một số vấn đề thời sự:

Ngài liên đới với nhân dân Việt Nam và Myanmar đang chịu đau khổ vì hậu quả của lụt lội do bão Yagi gây ra, làm cho hàng trăm người chết và mất tích.

Đức Thánh cha cũng nhắc đến lễ phong chân phước, hôm thứ Bảy, ngày 14 tháng Chín vừa qua, tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Guadalupe, bên Mêhicô cho cha Moisés Lira Serafin, Dòng Thừa Sai Chúa Thánh Thần, qua đời năm 1959, sáng lập dòng các nữ Thừa sai Bác Ái Đức Mẹ Vô nhiễm.

Đức Thánh cha tái kêu gọi cho các nạn nhân đang chịu đau khổ rất nhiều vì chiến tranh tại Ucraina và Trung Đông. Ngài nói rằng: “Tôi nghĩ đến Hersh Goldberg, mà người ta tìm thấy đã chết hồi đầu tháng Chín vừa qua, với 5 con tin khác tại Gaza. Hồi tháng Mười Một năm ngoái, tôi đã gặp bà Rachel, mẹ của ông. Bà đã gây ấn tượng mạnh nơi tôi về tình người của bà. Tôi cảm thông với bà trong lúc này. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và tiếp tục gần gũi mọi gia đình các nạn nhân. Hãy chấm dứt cuộc xung đột tại Palestine và Israel, hãy chấm dứt bạo lực và trả tự do cho các con tin, hãy tiếp tục thương thuyết và tìm ra những giải pháp hòa bình”.

Đức Thánh cha cũng nhắc đến Ngày gây ý thức nơi dư luận quần chúng tại Ý, cử hành vào Chúa nhật, ngày 15 tháng Chín này, về bệnh xơ cứng teo một bên (Sclerosi Laterale Amiotrofica) và kêu gọi liên đới với các nạn nhân.

Sau cùng, Đức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.

Tags