Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Hãy học cách luôn mở lòng cho một tương quan đích thực với Đức Kitô
Trưa Chúa nhật ngày 23 tháng Tám năm 2026, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với hơn năm ngàn tín hữu tụ và du khách hành hương, quy tụ tại Quảng trường thánh Phêrô.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cuối buổi đọc kinh, khi chào thăm các tín hữu, Đức Thánh cha đặc biệt nhắc đến nạn dịch Ebola đang gây nên nhiều nạn nhân ở Cộng hòa Dân chủ Congo và kêu gọi tình liên đới của cộng đồng quốc tế. Ngài chia buồn với các nạn nhân vụ sập mỏ ở Cộng hòa Trung Phi. Sau cùng, Đức Thánh cha nhắc đến và liên đới với các nạn nhân vụ động đất cách đây 10 năm ở miền trung Ý, công trình tái thiết gia cư của họ trong nhiều trường hợp vẫn chưa hoàn thành.
Huấn dụ
Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã quảng diễn ý nghĩa bài Tin mừng Chúa nhật thứ XXI Thường niên Năm A thuật lại việc Đức Giêsu hỏi các môn đệ xem dư luận và chính các ông bảo Ngài là ai và từ đó rút ra bài học thực hành cho cuộc sống của tín hữu.
Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói:
“Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Tin mừng Chúa nhật hôm nay (Mt 16,13-20) đặt trước chúng ta một câu hỏi chất vấn mỗi người trong hành trình đức tin: Thật sự, Đức Giêsu là ai đối với tôi?
Từ trình thuật Tin mừng, chúng ta hiểu được câu hỏi này có ý nghĩa quyết định như thế nào đối với kinh nghiệm của người môn đệ. Quả vậy, mặc dù mười hai Tông đồ đã cùng chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống và sứ vụ của Thầy, Đức Giêsu không muốn coi như chuyện đương nhiên rằng họ thực sự biết Người và đã hiểu mầu nhiệm Nước Thiên Chúa. Vì thế, sau khi hỏi họ về những ý kiến của dân chúng về Người, Người trực tiếp hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15).
Anh chị em thân mến, đây là một bước chuyển tiếp căn bản đối với các môn đệ của mọi thời đại, và đối với mỗi người chúng ta. Quả thật, đức tin không phải là điều được trao ban cho chúng ta một lần là đủ; trái lại, chúng ta luôn cần tái khám phá dung mạo của Đức Kitô và Tin mừng của Người, đào sâu sứ điệp của Người và canh tân những lựa chọn trong cuộc sống, để những chọn lựa ấy phù hợp với điều chúng ta tuyên xưng, đồng thời chiến thắng cám dỗ nghĩ rằng mình đã biết hết mọi sự và biến đức tin thành một thói quen.
Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta mỗi ngày - Đức Giêsu là ai đối với tôi và sự hiện diện của Người trong cuộc đời tôi có ý nghĩa gì? - nổi lên cách đặc biệt trong kinh nguyện và khi chúng ta suy niệm Tin mừng; nhưng cũng xuất hiện khi chúng ta đối diện với những vết thương và những nhu cầu của anh chị em mình, hoặc trong các mối tương quan và những hoàn cảnh chất vấn lương tâm chúng ta cách sâu xa nhất.
Nói cách khác, chính trong đời sống bản thân, chúng ta có thể kiểm chứng xem đối với chúng ta, Đức Chúa Giêsu chỉ là một vĩ nhân của lịch sử, Đấng đã nói và thực hiện những điều quan trọng, hay Người là Đức Kitô của Thiên Chúa, Đấng đã được sai đến để đưa chúng ta bước vào tình yêu của Chúa Cha, đồng thời biến đổi cuộc đời chúng ta và thế giới nơi chúng ta đang sống.
Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy học cách tránh khép mình trong những xác tín và những sự chắc chắn tôn giáo của ta, nhưng trái lại luôn mở lòng cho một tương quan đích thực với Đức Kitô. Đôi khi, đối với đức tin Kitô giáo, người ta chỉ bằng lòng với những điều “nghe người ta nói”, với những quan niệm phổ biến, với những gì đã được truyền lại cho chúng ta, có khi ngay cả với những ý hướng tốt đẹp; nhưng Đức Giêsu mời gọi chúng ta đưa ra một câu trả lời mang tính cá nhân, đến gần để biết Người, để tình bạn với Người chạm sâu và đào sâu vào tâm hồn chúng ta, trong một cuộc gặp gỡ luôn mới mẻ, một cuộc gặp gỡ đôi khi cũng có thể đòi hỏi chúng ta bước đi trên những con đường chưa từng biết đến và thực hiện những lựa chọn khác với những gì chúng ta từng hình dung.
Điều này đúng đối với cả hành trình cá nhân của chúng ta lẫn hành trình của Giáo hội và những lựa chọn mục vụ, vì nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chỉ cần tiếp tục làm như chúng ta vẫn luôn làm là đủ. Nhưng trái lại, điều quan trọng là chúng ta thường xuyên tự hỏi: Chúa là ai đối với tôi? Tôi có thực sự biết Người không? Tin mừng của Người đang đòi hỏi tôi điều gì hôm nay? Tôi phải thực hiện những bước đi nào và đưa ra những lựa chọn nào?”
Và Đức Thánh cha kết luận: “Chúng ta hãy khẩn cầu Đức Trinh Nữ Maria, Đấng trong tâm hồn mình đã tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa qua Người Con của Mẹ, xin Mẹ luôn hướng dẫn chúng ta trên hành trình đức tin.
Chào thăm và kêu gọi
Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh cha nói:
“Anh chị em thân mến,
Trong kinh nguyện, tôi thường nhớ đến Cộng hòa Dân chủ Congo, đặc biệt vì dịch Ebola đang lan rộng và đáng tiếc là đang gây ra nhiều người tử vong. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế có một sự đáp ứng, trong đó cũng huy động các cộng đồng địa phương tham gia vào công tác phòng ngừa, để cứu sống nhiều người.
Tôi cũng gần gũi với người dân Cộng hòa Trung Phi, những người đang than khóc các nạn nhân của vụ sập hầm xảy ra tại một mỏ ở Zamboyé. Xin Chúa đón nhận những người đã thiệt mạng và nâng đỡ những nỗ lực nhằm bảo đảm an toàn và tính hợp pháp tại các khu khai thác mỏ.
Ngày mai (24 tháng Tám) là kỷ niệm 10 năm trận động đất xảy ra tại miền Trung nước Ý, giữa các miền Lazio, Umbria và Marche. Tôi cầu nguyện cho những người đã qua đời và gia đình của họ, cũng như cho tất cả các cộng đồng bị ảnh hưởng. Xin đức tin và tình liên đới tiếp tục nâng đỡ công cuộc tái thiết.
Tôi thân ái chào tất cả anh chị em, những người dân Roma và các khách hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau.
Cách riêng, tôi nồng nhiệt chào mừng Ca đoàn Chính tòa của Nhà thờ Chính tòa Gniezno, Ba Lan; cũng như các chủng sinh và các vị bề trên của Trường Giáo hoàng Bắc Mỹ (Pontifical North American College); và các bạn trẻ đến từ Bormio và Valfurva.
Chúc tất cả anh chị em một Chúa nhật tốt lành!
