Đức Thánh cha viếng thăm Annaba, quê hương thánh Augustinô
Hôm 14 tháng Tư năm 2026, ngày thứ hai trong chuyến tông du tại Alegria, Đức Thánh cha Lêô XIV đã dành trọn ngày để hành hương nơi quê hương thánh Augustinô, Tổ phụ dòng của ngài, gặp gỡ cộng đoàn dân Chúa tại địa phương và cử hành thánh lễ cho các tín hữu.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Lúc quá 9 giờ sáng, giờ địa phương, Đức Thánh cha từ Tòa Sứ thần Tòa Thánh đến Phi trường thủ đô Alger để cùng với đoàn tùy tùng và các ký giả bay đến thành phố Annaba, cách đó 440 cây số về hướng đông bắc để viếng nơi xưa kia thánh Augustinô (354-430) đã sinh sống và thi hành sứ vụ giám mục, nay thành này còn những di tích khảo cổ Hippone.
Máy bay chở Đức Thánh cha đến Phi trường quốc tế Annaba lúc 10 giờ 30, trời mưa tầm tã. Liền đó, Đức Thánh cha đi xe đến khu khảo cổ Ippona, tiếng Latinh là Hippo, cách đó hơn 14 cây số. Đây là một thành phố ven biển, không xa biên giới Tunisia. Thành phố được người Phoenicia lập nên như một thuộc địa và thường được các vua Numidia chọn làm nơi cư trú.
Dưới thời Đế quốc La Mã, đặc biệt trong thời kỳ đế chế, thành phố phát triển kinh tế mạnh mẽ. Từ thế kỷ III, nơi đây đã là một giáo phận, và vị giám mục nổi tiếng nhất chính là thánh Augustinô, phục vụ từ năm 396 đến năm 430 – là năm ngài qua đời, khi thành phố đang bị quân rợ Vandal của Genseric bao vây.
Năm 533, thành phố được tướng Byzantine Belisarius tái chiếm sau trận Ticameron. Cuối cùng, vào thế kỷ VII, thành phố bị người Ả Rập phá hủy, rồi được xây dựng lại với tên Annaba, tiếng Ý gọi là Bona.
Hiện nay vẫn còn lưu giữ các di tích của thành phố La Mã, như quảng trường lát đá có hành lang cột bao quanh; nhà hát; chợ; nhà tắm thời Severus; bể chứa nước; các bức khảm và những di tích của thành phố Kitô giáo, trong đó có Vương cung thánh đường Hòa Bình (Basilica Pacis), nơi thánh Augustinô thi hành sứ vụ giám mục.
Thân thế thánh Tiến sĩ
Thánh Aurelio Augustinô thành Hippo sinh tại Tagaste ngày 13 tháng Mười Một năm 354 và qua đời tại Hippo, ngày 28 tháng Tám năm 430, hưởng thọ 76 tuổi. Ngài là vị giám mục và tiến sĩ lỗi lạc của Giáo hội, được coi là một trong những đại diện vĩ đại nhất của Thần học Giáo phụ phương Tây. Thánh nhân đã kết hợp tư tưởng Tân-Platon với đức tin Kitô giáo, bàn về những chủ đề nền tảng như đời sống nội tâm, vấn đề sự dữ, ân sủng, công trình sáng tạo và quan niệm thời gian tuyến tính.
Sau một thời niên thiếu đầy bất ổn về tư tưởng và lối sống, cùng hành trình dài tìm kiếm Chân lý và Khôn Ngoan, mẹ ngài là thánh Monica, đã cầu nguyện không ngừng hơn 17 năm cho sự hoán cải của con. Sau cùng, Augustinô đã trở lại với đức tin Công giáo. Ngài được thánh giám mục Ambrosio rửa tội tại Milano.
Trở về quê hương Tagaste, thánh Augustinô sống đời khổ hạnh cùng một số bạn hữu, phụng sự Chúa và học hỏi Kinh thánh. Sau đó, được chọn làm giám mục thành Hippo: trong 34 năm, ngài đã hướng dẫn đoàn chiên qua các bài giảng và nhiều tác phẩm: từ triết học đến biện giáo, từ tín lý đến luân lý và mục vụ, từ Kinh thánh đến tranh luận. Các tác phẩm tranh luận phản ánh cuộc chiến mạnh mẽ của ngài chống lại các lạc giáo thời đó: Manikêô, Donatus do giám mục Donatus chủ xướng và lạc giáo Pelagio, do tu sĩ Pelagius người miền Bretagne đề xướng.
Thánh Augustinô qua đời và được an táng trong Vương cung thánh đường. Để tránh sự xúc phạm của các bộ tộc man rợ, vào đầu thế kỷ VI, di hài thánh nhân được chuyển đến thành Cagliari, thuộc đảo Sardegna bên Ý, có thể do các giám mục châu Phi bị lưu đày. Khoảng năm 723, vua Lombard Liutprand mua lại thánh tích và đưa về thành Pavia ở miền nam Milano, bắc Ý, và đặt tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Ciel d’Oro.
Giữa những di tích của thành thị nơi thánh Augustinô đã sinh sống, Đức Thánh cha đã được vị trách nhiệm khu vực hướng dẫn viếng thăm. Thời tiết xấu khiến cho lễ nghi tiếp đón và cả cuộc thăm viếng phải rút ngắn. Đức Thánh cha đã đặt một vòng hoa hồng trắng tưởng niệm và được hai hướng đạo sinh giúp trồng một cây Oliu, biểu tượng hòa bình. Những con chim bồ câu trắng cũng được Đức Thánh cha thả bay, trong khi ban nhạc cùng hợp tấu. Đức Thánh cha vỗ tay tán thưởng và cám ơn ban nhạc sau đó.