Đức Thánh cha truyền chức linh mục cho 32 phó tế

Sáng thứ Sáu, ngày 27 tháng Sáu năm 2025, Đại lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Đức Thánh cha Lêô XIV đã chủ sự thánh lễ trọng thể, tại Đền thờ thánh Phêrô để truyền chức linh mục cho 32 phó tế đến từ nhiều quốc gia, trong đó có một thầy người Việt, là Giuse Ngô Đức Tình, thuộc Giáo phận Vinh, chủng sinh tại Trường Truyền giáo ở Roma.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Đồng tế với Đức Thánh cha trong thánh lễ, lúc 9 giờ sáng, có hơn 50 hồng y và giám mục, đặc biệt là Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng y đoàn và Đức Hồng y Lazzaro Du Hưng Thực (You Heung Sik), Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, gần 6.000 linh mục và chỉ còn lại một ít chỗ giáo dân trong thánh đường, đặc biệt là thân nhân của các tiến chức.

Trong nghi thức tuyển chọn, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, Phân bộ các vấn đề cơ bản, đã xin Đức Thánh cha truyền chức cho các phó tế, trong đó đa số là người Phi châu, Mỹ Latinh, vài người Á châu và rất ít người Âu châu.

Bài giảng

Trong bài giảng liền đó, Đức Thánh cha đặc biệt nhấn mạnh rằng: “Sứ vụ linh mục là một sứ vụ thánh hóa và hòa giải cho sự hiệp nhất của Thân Mình Chúa Kitô (Xc LC 7). Để được như vậy, Công đồng chung Vatican II yêu cầu các linh mục hãy hết sức số gắng “dẫn đưa tất cả mọi người đến sự hiệp nhất trong đức ái” (P.O. n.9), hòa hợp những dị biệt để “không một ai (..) cảm thấy mình là người xa lạ” (ibid.). Và Công đồng nhắn nhủ các linh mục hãy hiệp nhất với giám mục và Linh mục đoàn (ivi.7-8). Đức Thánh cha nói: “Thực vậy, hễ chúng ta càng hiệp nhất với nhau, thì chúng ta càng biết dẫn đưa những người khác vào chuồng chiên của vị Mục Tử Nhân Lành, để sống như những anh chị em trong cùng một nhà duy nhất của Chúa Cha.

Về vấn đề này, thánh Augustinô, trong một bài giảng nhân dịp kỷ niệm thụ phong linh mục của ngài, đã nói về một hoa trái vui mừng của tình hiệp thông liên kết các tín hữu, các linh mục và các giám mục, và điều này có căn cội nơi sự cảm thấy của tất cả mọi người được cứu chuộc và cứu độ nhờ cùng một ơn thánh, cùng một lòng thương xót. Trong bối cảnh đó, thánh nhân đã nói câu thời danh: “Thực vậy, vì anh chị em, tôi là giám mục, cùng với anh chị em tôi là Kitô hữu” (Sermo 340,1).

Đức Thánh cha nhắc lại rằng: “Trong thánh lễ trọng thể bắt đầu sứ vụ Giáo hoàng của tôi, tôi đã bày tỏ trước Dân Chúa một ước muốn lớn lao: “Một Giáo hội hiệp nhất, dấu chỉ hiệp nhất và hiệp thông, trở thành men cho một thế giới được hòa giải: (18-5-2025). Hôm nay, tôi tái chia sẻ điều đó với tất cả anh em: được hòa giải, hiệp nhất và biến đổi nhờ tình thương trào dâng từ Trái Tim của Chúa Kitô. Chúng ta cùng nhau tiến bước theo vết của Chúa, khiêm tốn và cương quyết, kiên cường trong đức tin và cởi mở với tất cả mọi người trong bác ái. Chúng ta mang vào thế giới an bình của Đấng Phục Sinh, với tự do vì biết mình được Chúa Cha yêu thương, tuyển chọn và sai đi”.

Và Đức Thánh cha nhắn nhủ các tiến chức linh mục rằng: “Các tiến chức linh mục rất thân mến, lát nữa đây, do sự đặt tay của giám mục và ơn Chúa Thánh Linh được phú ban trên các con, các con sẽ trở thành linh mục. Cha nói với các con vài điều đơn sơ nhưng cha thấy là quan trọng cho tương lai của các con và của những linh hồn sẽ được ủy thác cho các con. Các con hãy yêu mến Thiên Chúa và anh chị em, hãy quảng đại, nhiệt thành trong việc cử hành các bí tích, trong kinh nguyện, đặc biệt là thờ lạy Mình Thánh Chúa. Và trong sứ vụ, các con hãy gần gũi đoàn chiên, hãy dành thời giờ và năng lực của các con cho tất cả mọi người, không nề quản, không phân biệt, như cạnh sườn mở toang của Chúa Kitô và gương của các thánh dạy chúng ta. Về vấn đề này, các con hãy nhớ rằng Giáo hội, qua ngàn năm lịch sử, đã và đến ngày nay vẫn còn những linh mục tuyệt vời về sự thánh thiện: từ các cộng đoàn gốc, Giáo hội đã sinh ra và biết được trong số các linh mục của mình những linh mục, các vị tử đạo, các tông đồ thi hành sứ vụ không biết mệt mỏi, các thừa sai và những nhà vô địch về bác ái. Các con hãy nhận lấy và tận dụng kho tàng rất phong phú ấy: hãy quan tâm đến tiểu sử, đời sống và hoạt động của các vị thánh ấy, noi gương nhân đức và để cho lòng nhiệt thành của các vị hun nóng các con, hãy năng khẩn cầu, nài xin sự chuyển cầu của các vị! Quá nhiều khi thế giới chúng ta thường đề nghị những mẫu gương thành công và danh tiếng đáng bị đặt câu hỏi và không có đời sống lời nói đi đôi với việc làm. Các con đừng để mình bị họ thu hút! Tốt hơn hãy nhìn tấm gương vững chắc và những hoa trái tông đồ, nhiều khi âm thầm và khiêm hạ, của những người, trong cuộc sống, đã phụng sự Thiên Chúa và anh chị em với lòng tận tụy và hãy tiếp tục giữ ký ức về họ bằng cách sống trung thành”.

Lễ truyền chức cho 32 tân linh mục kéo dài hai tiếng rưỡi đồng hồ, với phép lành trọng thể cuối lễ của Đức Thánh cha.

(Tổng hợp 20250627)