Đức Thánh cha tiếp kiến phái đoàn tín hữu Công giáo Nga hành hương Năm Thánh

Sáng ngày 17 tháng Mười vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến một phái đoàn tín hữu Công giáo Nga, do các giám mục hướng dẫn, về Roma hành hương nhân dịp Năm Thánh.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Đức Thánh cha nồng nhiệt chào mừng các giám mục cùng với các linh mục, tu sĩ nam nữ, và giáo dân Công giáo Nga. Đức Thánh cha nói: “Sự hiện diện của anh chị em được tháp nhập vào hành trình của biết bao thế hệ tín hữu đã từng ước mong đến thăm những nơi này - nơi mà con tim của hồn Kitô đang đập, nơi mà những biến cố đức tin - được lãnh nhận và được truyền lại từ thời các tông đồ, và từ đó nhiều dân tộc, nhiều quốc gia đã kín múc dồi dào ân sủng và còn đang sống nhờ đó cho đến hôm nay - hòa quyện với những lo toan và dấn thân của đời sống hằng ngày”.
Đức Thánh cha đặc biệt nhắc nhở rằng: “Mỗi người chúng ta là một viên đá sống động trong tòa nhà của Hội Thánh. Mỗi viên đá, dù nhỏ bé, được Chúa đặt đúng chỗ, đều đóng vai trò quan trọng cho sự vững chắc của toàn bộ công trình. Chính Chúa Giêsu đã khích lệ các môn đệ của Người: “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban cho các con Nước Trời” (Lc 12,32).
Sau cuộc hành hương Năm Thánh này, trở về quê hương và được mời gọi tiếp tục đời sống Kitô hữu - mục tử cùng với giáo dân - anh chị em đừng quên rằng tất cả đều có trách nhiệm đối với Giáo hội địa phương của mình, “hãy vác lấy gánh nặng cho nhau” (Gl 6,2). Từ trong các gia đình, từ các cộng đoàn giáo xứ và giáo phận của anh chị em, ước gì toát lên gương sáng của tình yêu, tình huynh đệ, tình liên đới và lòng tôn trọng mọi người giữa những người anh chị em đang cùng sống, làm việc và học tập. Chính như thế, ngọn lửa tình yêu Kitô giáo mới có thể được thắp sáng, có sức sưởi ấm sự lạnh lẽo của con tim, kể cả những tâm hồn chai cứng nhất.
Đức Thánh cha Lêô nhắc lại việc Đức Giáo hoàng Phanxicô, cách đây gần một năm, đã làm phép bức ảnh Đức Mẹ “Là phần rỗi của dân Roma” (Salus Populi Romani) và trao tặng cho Giáo hội địa phương của anh chị em để trở thành dấu chỉ của Năm Thánh. Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Ước gì cuộc rước ảnh này qua các giáo phận Công giáo ở Nga trở nên nguồn an ủi cho anh chị em, cho gia đình anh chị em, đặc biệt cho những người đau yếu và chịu nhiều đau khổ. Ước gì đó cũng là lời mời gọi anh chị em kín múc niềm hy vọng từ cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện, đọc Thánh Kinh, giúp đỡ những người túng thiếu và đem lời ủi an đến cho họ.”
Giáo hội Công giáo tại Nga chỉ được hồi sinh sau khi chế độ cộng sản tại Liên Xô sụp đổ năm 1991. Trong số khoảng 145 triệu dân Nga, có khoảng 65% là tín hữu Kitô, đa số là tín hữu Chính thống. Các tín hữu Giáo chỉ chiếm 0,10% thuộc một Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa tại thủ đô Mascơva, ba giáo phận còn lại là Saratov ở miền nam Nga, Novosibirsk thuộc miền Siberia và Irkutsk ở miền cực đông.
Chiến tranh Nga chống Ucraina hiện nay khiến cho việc di chuyển của dân Nga sang các nước Âu Mỹ trở nên rất khó khăn.
(Sala Stampa 17-10-2025)
Trực tiếp
