Đức Thánh cha tiếp kiến Liên hiệp các nữ Đan viện Thánh Augustinô tại Ý

Il Papa con le monache della Federazione Monasteri Agostiniani d'Italia Madre del Buon Consiglio | @Vatican Media
Sáng ngày 13 tháng Mười Một vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến các tham dự viên Đại hội thường kỳ của Liên hiệp các nữ Đan viện Thánh Augustinô tại Ý.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Liên hiệp này quy tụ 22 nữ đan viện tại Ý, một đan viện khác tại Philippines cùng với tám cơ sở khác tại nước này.

Trong bài huấn dụ, Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng Liên hiệp là nơi hiệp nhất nhiều đan viện khác nhau cùng chia sẻ một đoàn sủng chung. Điều này mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Giáo hội đang nỗ lực thúc đẩy tinh thần hiệp hành, như Đức Phanxicô từng nói: “Đi theo Chúa Kitô là cùng nhau bước đi, lắng nghe Thánh Thần và để cho sự đa dạng làm phong phú chúng ta” (Bài giảng khai mạc Thượng Hội đồng về Hiệp hành, 10.10.2021).

Đức Thánh cha đề cập ba khía cạnh chính trong đời sống và sứ mạng của các nữ tu chiêm niệm Augustinô:

Trước hết là Niềm vui kết hợp với Thiên Chúa: Đức Thánh cha nhắc lại lời thánh Augustinô trong cuốn Tự thú: “Hạnh phúc là được vui hưởng nơi Chúa, vì Chúa và do Chúa; ngoài điều đó không có hạnh phúc nào khác” (Confessiones 10,22-32). Đức Thánh cha khuyến khích các nữ tu hãy sống trọn vẹn ơn gọi chiêm niệm qua phụng vụ, cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và đời sống cộng đoàn yêu thương. Chính đời sống ẩn dật nhưng đầy bình an ấy sẽ là “sứ điệp hy vọng hùng hồn hơn ngàn lời nói” cho những ai tìm đến các đan viện.

Thứ hai là làm Chứng tá của đức ái: Theo lý tưởng Augustinô, các nữ tu được mời gọi noi gương cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, sống “tình hiệp thông huynh đệ” (Regula 1,1-3). Thánh Augustinô dạy: “Xin Chúa cho anh chị em giữ luật với tình yêu, như những người say mê vẻ đẹp thiêng liêng... để tỏa ra hương thơm của Đức Kitô” (Regula 8,1). Đức Thánh cha mời gọi các đan viện hãy yêu thương nhau chân thành, cầu nguyện âm thầm cho mọi người, sống “tình yêu thầm lặng và khiêm tốn”, làm gương cho xã hội đang quá chú trọng đến hình thức và danh tiếng.

Sau cùng là Vai trò của Liên hiệp các Đan viện: Đức Thánh cha nhắc lại lời Đức Piô XII trong Tông hiến Sponsa Christi Ecclesia, Giáo hội là Hiền thê của Chúa Kitô (1950), về tầm quan trọng của việc tổ chức Liên hiệp để chia sẻ nhân sự, hỗ trợ kinh tế, phối hợp công việc và bảo vệ đời sống tu trì. Đức Phanxicô cũng tái khẳng định điều này trong Tông hiến Vultum Dei quaerere et Cor orans, Tìm Nhan thánh Chúa và tâm hồn cầu nguyện (2018), ngài khuyến khích các đan viện “đừng sống cô lập, nhưng hiệp thông và giúp đỡ lẫn nhau.”

Đức Thánh cha Lêô XIV nhấn mạnh rằng đây là “một thách đố đòi hỏi can đảm và hi sinh”, nhưng mang lại nhiều hoa trái, nhất là trong việc đào tạo. Ngài trích lời thánh Augustinô: “Điều con khao khát là cao quý, nhưng phải chấp nhận trật tự, vì không có trật tự thì không thể đạt tới điều mình yêu” (Contra Faustum 22,53).

(Sala Stampa 13-11-2025)

Trực tiếp

Livesteam thumbnail