Đức Thánh cha tiếp kiến Hội đồng Giám mục Ý

Sáng ngày 17 tháng Sáu năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã gặp gỡ chung lần đầu tiên Hội đồng Giám mục Ý và ngài khích lệ các vị cùng với ngài thực thi tinh thần đoàn thể của hàng giám mục, đồng trách nhiệm về toàn thể Giáo hội, đương đầu với những thách đố trong xã hội tại Ý, nhất là đẩy mạnh sứ vụ loan báo Tin mừng trong một xã hội ngày càng bị tục hóa.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Tại Ý, có 226 giáo phận, tất cả đều thuộc nghi lễ Latinh, ngoại trừ hai giáo phận theo nghi lễ Đông phương. Có 42 tổng giáo phận chính tòa. Trước đây, có tới 328 giáo phận tại Ý, nhiều giáo phận quá nhỏ bé, nên dần dần Tòa Thánh gộp các giáo phận lại thành con số như hiện nay. Tổng cộng, Giáo hội Công giáo tại Ý có 405 giám mục, kể cả các vị nghỉ hưu. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có hơn 200 giám mục, trong đó có 14 hồng y.
Buổi tiếp kiến của Đức Thánh cha diễn ra tại Hội trường Phép lành, ở phía cuối Đền thờ Thánh Phêrô, cạnh bao lơn của Đền thờ, nơi các vị Giáo hoàng thường xuất hiện để ban phép lành với ơn toàn xá cho các tín hữu, trưa ngày lễ Giáng sinh và Phục sinh, cũng như sau khi được bầu làm Giáo hoàng.
Diễn từ của Đức Thánh cha
Lên tiếng sau lời chào mừng của Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng trong việc thi hành sứ vụ cùng với các giám mục, ngài theo các nguyên tắc đoàn thể tính của hàng giám mục đã được Công đồng chung Vatican II đề ra trong Sắc lệnh Christus Dominus, nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu đã thiết lập các tông đồ “như một đoàn thể vững bền, với Phêrô là đầu được chọn trong số họ” (n.19). Chính theo cách thế đó, mà anh em được kêu gọi sống sứ vụ của mình: tinh thần đoàn thể giữa anh em và với người kế vị thánh Phêrô”.
Theo nguyên tắc trên đây, Đức Thánh cha mời gọi các giám mục Ý cùng nhau đương đầu với những thách đố mới tại Ý, do trào lưu tục hóa, lạnh nhạt đối với đức tin và cuộc khủng hoảng dân số tại nước này. Trước tình trạng đó, như Đức Cố Giáo hoàng Phanxicô đã nhận xét, “cần có sự táo bạo để tránh trở nên quen thuộc với những tình trạng đã ăn rễ sâu đến độ chúng trở nên như bình thường và không thể vượt thắng nổi...”
Tại Ý, Đức Giáo hoàng cũng là Giáo chủ (Primate) của Giáo hội Công giáo tại nước này, vì thế ngài nói: “nhân danh mối liên hệ ưu tiên giữa Giáo hoàng và các giám mục Ý, tôi muốn nói lên vài quan tâm mục vụ mà Chúa đang đặt trước con đường của chúng ta và chúng đòi phải suy tư, hành động cụ thể và chứng tá Tin mừng.
Trước tiên, cần một đà tiến được đổi mới trong việc loan báo và thông truyền đức tin. Vấn đề ở đây là đặt Chúa Giêsu Kitô nơi trung tâm, và trên con đường đã được Tông huấn Evangelii Gaudium, Niềm vui Tin mừng (của Đức Thánh cha Phanxicô), ta cần giúp đỡ con người sống một tương quan bản thân với Chúa, để khám phá niềm vui Tin mừng. Trong một thời kỳ có nhiều phân hóa lớn, cần trở lại với những nền tảng đức tin của chúng ta, trở về với những loan báo nòng cốt (kerygma) của Kitô giáo. Đây là dấn thân đầu tiên làm chuyển động tất cả các công tác khác: mang Chúa Kitô vào mạch máu của nhân loại (Xc Tông hiến Humanae salutis, 3), canh tân và chia sẻ sứ mạng tông đồ.
Tiếp đến là tương quan với Chúa Kitô kêu gọi chúng ta hãy đặc biệt quan tâm mục vụ về đề tài hòa bình. Về điểm này, Đức Thánh cha Lêô mời gọi các giám mục Ý khích lệ các tín hữu kiến tạo an bình trong cộng đoàn, giáo xứ, khu xóm, các vùng nội địa của đất nước, các khu ngoại ô và những vùng ngoài lề cuộc sống. Tại đó, các tương quan về nhân bản và xã hội trở nên khó khăn và xảy ra các xung đột, nhiều khi một cách tinh vi. Tại đó, Giáo hội cần phải hiện diện cụ thể, chứng tỏ một Giáo hội có khả năng hòa giải”.
Đức Thánh cha nói: “Tôi cầu mong rằng mỗi giáo phận có thể thăng tiến những hành trình giáo dục về bất bạo động, những sáng kiến làm trung gian trong các cuộc xung đột ở địa phương, các dự án đón tiếp biến sợ hãi thành cơ hội gặp gỡ. Mỗi cộng đoàn hãy trở thành một “nhà hòa bình”, trong đó người ta học cách giải tỏa những xung đột bằng cách đối thoại, thực hành công lý và bảo tồn sự tha thứ. Hòa bình không phải là một ảo tưởng tinh thần: đó là một con đường khiêm hạ, được hình thành nhờ những cử chỉ hằng ngày, liên kết kiên nhẫn với can đảm, lắng nghe và hành động. Đó là điều đang kêu cầu hơn bao giờ hết sự hiện diện tỉnh táo và có sáng kiến của chúng ta”.
Đức Thánh cha cũng khích lệ các giám mục Ý dấn thân bảo vệ phẩm giá con người, đang bị đe dọa dưới nhiều hình thức, bị quên lãng trong xã hội biến chuyển. Ngài nói: “Tôi mạn phép bày tỏ một mong ước này là hành trình của các giáo phận tại Ý bao gồm cái nhìn nhân loại học như một phương tiện thiết yếu để phân định mục vụ, phù hợp với đặc tính trung tâm của Chúa Giêsu. Nếu không có một suy tư sinh động về con người, trong xác thể của nó, trong sự dễ bị tổn thương, trong sự khao khát vô biên và khả năng liên kết, thì đạo đức học bị thu hẹp vào một bộ luật và đức tin có nguy cơ trở nên vô hồn”.
Sau cùng, Đức Thánh cha nhắn nhủ các giám mục Ý vun trồng nền văn hóa đối thoại trong các thực tại của Giáo hội, các giáo xứ, hội đoàn và phong trào, giữa các thế hệ với nhau. Ngài không quên cổ võ tình hiệp nhất và đoàn kết giữa các giám mục với nhau, như các chi thể trong cùng một thân thể.
(Sala Stampa 17-6-2025)
Trực tiếp
