Đức Thánh cha tiếp kiến giới giáo dục

Il Papa nell'atrio dell'Aula Paolo VI | @Vatican Media
Sáng ngày 30 tháng Mười vừa qua, tại Đại thính đường Phaolô VI, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến hàng ngàn sinh viên, học sinh và giáo chức từ các nước về Roma tham dự cuộc hành hương và các sinh hoạt Năm Thánh cho đến ngày 01 tháng Mười Một tới đây.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Trong bài huấn dụ, Đức Thánh cha nhắc đến gương của vị thánh trẻ người Ý, mới được phong hiển thánh: Pier Giorgio Frassati. Đức Thánh cha nói:

“Với lòng đầy nhiệt huyết đối với Thiên Chúa và tha nhân, vị thánh trẻ này thường lặp lại hai câu nói như phương châm sống: “Sống mà không có đức tin thì không phải là sống, mà chỉ là sống lay lất”. Tiếp đến, là “Hướng lên cao”. Đó là những lời rất chân thật và đầy khích lệ. Vì thế, cha cũng nói với các con: hãy can đảm sống trọn vẹn, đừng hài lòng với vẻ bề ngoài hay những trào lưu nhất thời; một cuộc sống chỉ chạy theo cái phù du sẽ chẳng bao giờ làm ta thỏa mãn. Mỗi người hãy nói trong lòng mình: “Lạy Chúa, con mơ nhiều hơn thế, con khao khát nhiều hơn thế - xin Chúa soi dẫn con!”

Khát vọng ấy chính là sức mạnh của các con, thể hiện cam kết của những người trẻ muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, không chấp nhận chỉ làm khán giả đứng ngoài. Vì thế, cha khích lệ các con hãy luôn “hướng lên cao”, thắp sáng ngọn đèn hy vọng trong những giờ khắc tối tăm của lịch sử.”

Đức Thánh cha cũng nhắn nhủ các bạn trẻ hãy liên kết với nhau. Ngài nhắc lại rằng: “Cách đây 5 năm, Đức Thánh cha Phanxicô đã khởi xướng Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu, một liên minh quy tụ tất cả những ai làm việc trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa, để cùng nhau mời gọi các thế hệ trẻ hướng đến tình huynh đệ phổ quát.

Thật vậy, các con không chỉ là người được giáo dục, mà còn là chủ thể của giáo dục. Vì vậy, hôm nay cha mời gọi các con hãy cùng nhau mở ra một mùa giáo dục mới, trong đó mọi người - trẻ và già - trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của sự thật và hòa bình.

Cha nói với các con: hãy là những người nói chân lý và là những người kiến tạo hòa bình, hãy là người giữ lời và là người xây dựng hòa bình. Hãy mời gọi bạn bè cùng tìm kiếm sự thật và vun trồng hòa bình, thể hiện hai khát vọng ấy bằng chính đời sống, lời nói và việc làm hằng ngày của mình.

Về điều này, bên cạnh gương sáng của thánh Pier Giorgio Frassati, cha muốn chia sẻ một suy tư của thánh John Henry Newman, một học giả thánh thiện sắp được tôn phong là Tiến sĩ Hội thánh. Thánh nhân nói rằng: tri thức được nhân lên khi được chia sẻ, và ngọn lửa của sự thật được thắp lên trong cuộc đối thoại giữa các tâm trí.

Cũng vậy, hòa bình thật sự được sinh ra khi nhiều người - như những ngôi sao - liên kết lại để tạo thành một bức tranh. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo nên “những chòm sao giáo dục”, soi sáng con đường cho tương lai.”

Cũng như họ, các con cũng có những vì sao dẫn đường: cha mẹ, thầy cô, linh mục, bạn bè - những chiếc la bàn giúp các con không lạc lối trong niềm vui hay nỗi buồn của cuộc sống. Và giống như họ, các con cũng được mời gọi trở nên ánh sáng cho những người xung quanh. Tuy nhiên, như cha đã nói, một ngôi sao đơn lẻ chỉ là một điểm sáng cô lập; khi liên kết với những ngôi sao khác, nó tạo nên một chòm sao, như Chòm Thập Tự Phương Nam.

Các bạn trẻ thân mến, chính các con đã gợi ra thách đố đầu tiên trong những thách đố mới của Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu, bằng một lời kêu gọi rõ ràng: “Xin hãy giúp chúng con được giáo dục về đời sống nội tâm.” Cha thật xúc động trước lời thỉnh cầu ấy. Bởi chỉ có kiến thức thôi chưa đủ, nếu ta không biết mình là ai và ý nghĩa của đời mình là gì. Không có thinh lặng, lắng nghe, cầu nguyện, ngay cả những vì sao cũng sẽ tắt lịm.

Chúng ta có thể hiểu biết nhiều về thế giới, nhưng lại không hiểu nổi trái tim mình. Có lẽ các con cũng đã từng cảm nhận cảm giác trống rỗng, bất an, không sao tìm được bình an. Ở mức độ nghiêm trọng hơn, chúng ta chứng kiến bạo lực, bắt nạt, cô lập, thậm chí có những bạn trẻ khép mình, từ chối giao tiếp với người khác.

Cha nghĩ rằng đằng sau những nỗi đau ấy là sự trống rỗng do xã hội gây ra, một xã hội không còn biết giáo dục con người về chiều kích thiêng liêng, mà chỉ dừng lại ở kỹ thuật, xã hội và đạo đức.”

Thánh Acutis

Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh cha nhắc đến một tấm gương thánh thiện rất gần gũi: Thánh Carlo Acutis - một thiếu niên không để mình trở thành nô lệ của mạng Internet, nhưng sử dụng nó cách khôn ngoan để làm điều thiện. Thánh nhân kết hợp đức tin sâu sắc với niềm đam mê tin học, tạo ra một trang web về các phép lạ Thánh Thể, biến Internet thành công cụ loan báo Tin mừng.

Sáng kiến của thánh nhân dạy chúng ta rằng kỹ thuật số mang tính giáo dục khi nó không đóng kín ta trong chính mình, mà mở ta ra với người khác, khi nó không đặt ta ở trung tâm, mà hướng ta về Thiên Chúa và tha nhân.”

(Sala Stampa 30-10-2025)