Đức Thánh cha tiếp kiến Dòng Môn đệ Chúa Giêsu Thánh Thể

VATICAN MEDIA Divisione Foto

Sáng ngày 25 tháng Tám năm 2023, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến đoàn hành hương của các nữ tu Dòng Môn đệ Chúa Giêsu Thánh Thể, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập dòng. Ngài đề cao tầm quan trọng đoàn sủng của dòng và khích lệ các nữ tu tiếp tục đi từ mầu nhiệm Thánh Thể để đáp ứng những thách đố của thời đại ngày nay, qua việc phục vụ anh chị em đồng loại.


G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Dòng Môn đệ Chúa Giêsu Thánh Thể do Đấng Đáng kính Đức giám mục Raffaello Delle Nocche và “hai thiếu nữ can đảm, và quảng đại Lynda Machina và Silvia Di Somma, thành lập ngày 04 tháng Mười Một năm 1923, ở Giáo phận Tricarico, miền nam Ý”. Hiện nay, dòng có hơn 540 nữ tu hoạt động tại 51 nhà trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Các chị hiện diện tại đây từ năm 2012 và hiện có nhà chính ở An Phú, Bình Dương, Giáo phận Phú Cường. Hôm 19 tháng Tám vừa qua, có sáu nữ tu Việt Nam và sáu nữ tu thuộc các quốc tịch khác khấn trọn đời trong dòng, tại Nhà thờ Chính tòa của Giáo phận Tricarico Matera, nam Ý.

Trong bài huấn dụ, sau khi gợi lại lịch sử của dòng, trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả lúc ban đầu, Đức Thánh cha nhắc đến những điểm nổi bật trong linh đạo của dòng và nhắn nhủ rằng:

“Chị em quý mến, chị em là chứng nhân và là người kế nghiệp tất cả những điều đó và cũng là những người tiếp tục, với sự hiện diện của chị em tại năm châu, qua những trung tâm Thánh Thể, các trường học, cứ điểm truyền giáo và tất cả những công tác phục vụ mà chị em thi hành. Cả ngày nay cũng không thiếu những thách đố! Vì thế, khởi hành từ việc chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, là Bánh được bẻ ra và là Thầy rửa chân cho các môn đệ (Xc 13,3-15), chị em hãy học cách nhìn anh chị em xung quanh qua kính phóng đại của Bánh Thánh. Thánh Thể là “tâm điểm, điểm sáng ngời và chiếu sáng” của mọi nhân sinh quan và vũ trụ quan, thúc đẩy chị em, chăm sóc những chi thể nghèo túng nhất, bị coi rẻ và bị gạt ra ngoài lề của Thân Mình Chúa Kitô, như Đức cha Delle Nocche và hai thiếu nữ Linda và Silvia đã làm; Thánh Thể linh hoạt chị em trong việc cổ võ những hành trình bao gồm và chuộc lại phẩm giá của con người trong các công tác được giao phó cho chị em”.

Đức Thánh cha cũng nhắc lại “lời nhắn nhủ của Đức cha sáng lập, xin các nữ tu hãy giống như những chén lễ và đĩa thánh, trên đó lễ vật khiêm hạ của người nghèo có thể được thu thập và dâng lên Thiên Chúa. Tôi thấy đó là một hình ảnh rất đẹp về sứ vụ của chị em: cởi bỏ bản thân, có một cái xắc luôn trống rỗng, như vị sáng lập dòng chị em thường lặp lại, như những chén mở rộng, sẵn sàng đón nhận tất cả và mang mọi người trong tâm hồn lên trước mặt Chúa, để mỗi người có thể biến cuộc sống của họ thành một món quà.”

Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Vậy chị em hãy là những chén đón nhận, quỳ gối trước Nhà Tạm Mình Thánh Chúa và với đôi tay giang rộng, hướng về các anh chị em xung quanh! Xin Đức Mẹ luôn hướng dẫn chị em trên con đường này, và phép lành của tôi đồng hành với chị em.”

(Sala Stampa 25-8-2023)

Tags