Đức Thánh cha tiếp kiến Công nghị Giáo hội Công giáo Hy Lạp Melkite
Sáng ngày 10 tháng Mười vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến Công nghị các giám mục Công giáo Hy Lạp Melkite và nhắc nhở rằng: Giữa chiến tranh và đau khổ, Giáo hội Melkite được mời gọi sống hiệp nhất, yêu thương, hòa giải và phục vụ, trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng và bình an của Chúa Kitô cho Trung Đông và toàn thế giới.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Giáo hội này có khoảng một triệu 600.000 tín hữu và hiện do Đức Thượng phụ Youssef Absi, đứng đầu, có tòa đặt tại Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ An Giấc ở Damasco, thủ đô Syria. Đức Thượng phụ cũng đang tham dự khóa họp các Thượng phụ và Chủ tịch các Hội đồng Giám mục do Đức Thánh cha triệu tập, nhân kỷ niệm mười năm Tông huấn Amoris laetitia ở Roma.
Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha nhấn mạnh sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô, xây dựng sự hiệp nhất, thúc đẩy hòa giải và gìn giữ sự hiện diện của Kitô giáo tại Trung Đông.
Ngài đặc biệt nhắc lại rằng Antiôkia là nơi các môn đệ Chúa Giêsu lần đầu tiên được gọi là “Kitô hữu”. Vì thế, người Kitô hữu được mời gọi làm chứng cho sự hiện diện sống động của Thiên Chúa bằng chính đời sống yêu thương và bác ái. Đức tin không chỉ dừng lại ở nhận thức hay lời tuyên xưng, nhưng phải được thể hiện qua những hành động cụ thể như chia sẻ lương thực cho người đói, chăm lo giáo dục và y tế, đồng hành với những người đau khổ, đồng thời trở thành ánh sáng của Chúa Kitô giữa một thế giới đầy biến động.
Đức Thánh cha bày tỏ sự gần gũi và liên đới với các tín hữu Melkite đang sống tại những vùng đất truyền thống của Giáo hội, nơi họ phải đối diện với chiến tranh, bất ổn, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và khó khăn kinh tế. Ngài đặc biệt quan tâm đến những người buộc phải di cư để tìm việc làm, tránh hiểm nguy hoặc thoát khỏi sự bách hại. Ngài khẳng định toàn thể Giáo hội Công giáo cùng chia sẻ những đau khổ của họ, theo tinh thần: “Một bộ phận đau thì mọi bộ phận cùng đau” (x. 1 Cr 12,26).
Trong hoàn cảnh ấy, Giáo hội Công giáo Melkite có một sứ mạng cao quý, đó là trở thành chứng nhân của hòa giải và hòa bình tại những vùng đất bị xung đột tàn phá. Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng sự hòa giải phải bắt đầu ngay trong lòng Giáo hội, từ các giám mục, linh mục và phó tế. Thượng Hội đồng Giám mục có trách nhiệm bảo vệ sự hiệp thông, thực thi tinh thần đồng trách nhiệm, tránh tìm kiếm quyền lực, lợi ích cá nhân và thành công riêng, để thay vào ưu tiên phục vụ, minh bạch, trung thực và chăm sóc mục vụ.
Đức Thánh cha cũng khẳng định rằng chứng tá Tin mừng thuyết phục nhất được thể hiện qua tình yêu, sự hy sinh và khả năng tha thứ ngay cả khi con người sợ hãi, tức giận hay đau khổ. Hàng giáo sĩ cần tự kiểm điểm, nâng cao trách nhiệm lẫn nhau và nêu gương trong việc quản lý tài sản cũng như xây dựng hòa giải.
Sau cùng, Đức Thánh cha khuyến khích Giáo hội Melkite tiếp tục giáo dục giới trẻ, nuôi dưỡng niềm hy vọng Kitô giáo và hỗ trợ các gia đình duy trì sự hiện diện Kitô giáo tại Trung Đông. Tòa Thánh đang cấp học bổng cho các tín hữu tại Syria, Liban và Iraq theo học tại các cơ sở giáo dục Công giáo.
(Sala Stampa 10-10-2026)
