Đức Thánh cha tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị về các vị tử đạo mới

Pope Leo XIV meets with participants in the Conference | @Vatican Media
Sáng ngày 16 tháng Chín vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến 300 tham dự viên hội nghị về các vị tử đạo mới trong thế kỷ XXI. Ngài đề cao chứng tá đức tin của các Kitô hữu này.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Hội nghị do Bộ Phong thánh tổ chức trọn ngày 15 tháng Chín vừa qua, tại Học viện Giáo hoàng Augustinianum, cạnh Vatican với sự tham dự của nhiều chuyên gia quốc tế và có chủ đề là: “Thế kỷ XXI: một thời đại mới của các vị tử đạo?”.

Nội dung Hội nghị

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng y Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, giải thích rằng: “Các vị thánh không chỉ là những người được Giáo hội tuyên thánh”. Trong số họ có những người đã chiến đấu cho đến khi hiến dâng mạng sống để chống lại nạn buôn bán ma túy hoặc nạn phá rừng. Có những người bảo vệ cả những ngôi làng khỏi việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, vốn tàn phá các hệ sinh thái và khiến chúng trở nên không thể sinh sống được, và họ đã phải trả giá bằng máu cho tình yêu dành cho tha nhân. Có những người tố giác các hành vi phạm pháp hoặc tham nhũng vì lợi ích của một cộng đồng hay của cả một quốc gia, và họ đã không được tha thứ. Đó là những vị tử đạo mới của thế kỷ XXI, với con số được ước tính khoảng 1.700 người. Hội nghị nhắm suy tư về căn tính, động lực của họ và làm nổi bật những hành động hy sinh của họ.

Diễn từ của Đức Thánh cha

Trong bài diễn văn tại buổi tiếp kiến sáng ngày 16 tháng Chín, Đức Thánh cha nhấn mạnh ý nghĩa của những “chứng nhân mới của đức tin” trong thế giới ngày nay. Các chứng nhân ấy đến từ nhiều hoàn cảnh địa lý, lịch sử và chính trị khác nhau, nhưng đều làm chứng cho Tin mừng bằng chính cuộc đời mình. Trong một thời đại bị chi phối bởi quyền lực, bạo lực, sức mạnh không giới hạn và sự phát triển liên tục của vũ khí, họ cho thấy rằng vẫn có những con người sẵn sàng trung thành với Đức Kitô cho đến cùng.

Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng khái niệm “chứng nhân đức tin” có phạm vi rộng hơn khái niệm tử đạo theo nghĩa pháp lý của Giáo hội. Nhiều người bị sát hại do nạn lạm dụng quyền lực hoặc các tổ chức tội phạm vì các chứng nhân ấy chống lại bất công và bảo vệ các giá trị Tin mừng. Trong những trường hợp như vậy, động cơ của kẻ sát hại có thể không được xác định rõ ràng là “thù ghét đức tin”. Vì thế, Ủy ban tập trung trước hết vào thái độ và sự trung thành của nạn nhân: họ đã sống trung thành với Đức Kitô, thực hiện sứ mạng Tin mừng và giữ vững niềm tin cho đến khi hy sinh mạng sống.

Sức mạnh truyền giáo của những chứng nhân mới của đức tin

Cũng trong diễn văn, Đức Thánh cha nói: “Sức mạnh truyền giáo của những chứng nhân mới của đức tin là một trong những nguồn lực lớn nhất của Giáo hội để loan báo Tin mừng trong thế giới ngày nay, theo lời khẳng định nổi tiếng của Thánh Phaolô VI trong Tông huấn Evangelii nuntiandi: “Con người thời đại hôm nay thích lắng nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy; và nếu họ lắng nghe các thầy dạy, thì bởi vì những người ấy là những chứng nhân” (số 41). Các chứng nhân đức tin không đề xuất một ý thức hệ, nhưng cho thấy một đức tin được sống trong đời thường. Sự đáng tin của họ phát sinh từ sự nhất quán giữa lời nói và hành động, một sự nhất quán nhiều khi được sống đến mức hy sinh cao cả nhất. Trong những bối cảnh văn hóa thờ ơ, “sự thánh thiện ngay bên cạnh chúng ta” và chủ nghĩa anh hùng âm thầm trở thành những chứng từ có ý nghĩa, có khả năng chất vấn và đánh động tất cả mọi người, kể cả những người hoài nghi nhất.

“Anh chị em thân mến, chúng ta ngưỡng mộ những người anh chị em này như những vì sao tỏa sáng giữa bóng tối của ích kỷ và áp bức. Họ giúp Giáo hội phản chiếu cách trọn vẹn hơn ánh sáng của Đức Kitô, Chúa chúng ta, để chỉ cho nhân loại đương đại con đường dẫn tới nền văn minh tình yêu. Tất cả chúng ta đều được mời gọi đóng góp phần mình “vào chân trời của sự dấn thân này, vào công trường của niềm hy vọng” (Thông điệp Magnifica humanitas, số 185). Những chứng nhân đức tin, qua việc hiến dâng mạng sống cho công lý, sự thật, hòa bình và tự do, đã góp phần hữu hiệu vào sự xuất hiện của trời mới đất mới, điều mà chúng ta tin tưởng chờ đợi nơi lòng thương xót của Thiên Chúa”.

(Sala Stampa 16-9-2026, Vatican News 15.16-9-2026)

Vietnamese Survey popup