Đức Thánh cha tiếp kiến các tân vệ binh Thụy Sĩ và các thân nhân
Sáng ngày 07 tháng Năm vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến 28 tân vệ binh Thụy Sĩ mới tuyên thệ chiều ngày hôm trước đó, ngày 06 tháng Năm, trong buổi lễ tại Đại thính đường Phaolô VI mà chính ngài đã chứng kiến.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Hiện diện trong buổi tiếp kiến, cũng có Đại tá tư lệnh, các sĩ quan, đông đảo các vệ binh cũ và mới cũng như các thân nhân.
Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh cha đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với đất nước Thụy Sĩ, nơi xuất thân của các tân binh trẻ tuổi tình nguyện phục vụ Đức Giáo hoàng. Theo ngài, họ là niềm tự hào của quê hương mình và mang đến Vatican những giá trị văn hóa, tinh thần và đức tin đã được hun đúc từ gia đình và xã hội Thụy Sĩ.
Theo ngài, việc các vệ binh dành vài năm phục vụ Đức Giáo hoàng và Tòa Thánh là một phần của hành trình đức tin cá nhân. Các vệ binh không chỉ là những người lính nhưng còn là những người phục vụ theo gương Chúa Kitô, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, từ các viên chức Vatican cho đến khách hành hương và du khách. Ngài nhắc lại lời Chúa Giêsu dạy rằng mọi việc làm cho người bé nhỏ nhất cũng là làm cho chính Ngài.
Đức Thánh cha đặc biệt nhận xét và nhắn nhủ thêm rằng: “Những ca trực đêm, trong thinh lặng và cô tịch, tiếp nối sự nhộn nhịp của các ca trực ban ngày, trong đó anh em phải chú ý đến mọi người và mọi sự. Đó có thể là những thời khắc thuận lợi để nuôi dưỡng tâm hồn bằng việc đọc sách và suy niệm, hầu giúp anh em có cơ hội gặp gỡ Vị Thầy nội tâm, đồng thời dâng lên lời cầu nguyện của thánh Nicolas de Fluee (bổn mạng của Giáo hội tại Thụy sĩ): “Lạy Chúa và là Thiên Chúa của con, xin cất khỏi con mọi điều ngăn cản con đến với Chúa; xin ban cho con mọi điều dẫn đưa con đến với Chúa; xin lấy con khỏi chính mình con và trao trọn con cho Chúa, để con hoàn toàn thuộc về Chúa.”
Anh em Vệ binh thân mến, cùng nhau anh em tạo thành một tập thể, đó là Đoàn Vệ binh Thụy Sĩ, mạnh mẽ nhờ những phẩm chất, sự khác biệt và cá tính riêng của mỗi người. Đời sống trong doanh trại là môi trường đặc biệt thuận lợi để phát triển các nhân đức nhân bản, như phục vụ tha nhân, quảng đại và khiêm nhường. Qua tình huynh đệ liên đới vốn đặc trưng trong các mối tương quan giữa anh em, anh em sẽ xây dựng được bầu khí hòa hợp và vui tươi trong nội bộ Đoàn Vệ binh, và bầu khí ấy sẽ lan tỏa đến tất cả những người anh em gặp gỡ. Tôi khuyến khích anh em kiên trì trên con đường này, dù thường đòi hỏi nhiều cố gắng, nhưng sẽ sinh nhiều hoa trái.”
(Sala Stampa 7-5-2026)