Đức Thánh cha tiếp Hội nghị quốc tế về di dân và tị nạn

Đức Thánh cha Lêô XIV kêu gọi cổ võ sự hòa giải nơi những vùng bị xung đột và đề cao những chứng nhân hy vọng nơi những người di dân và tị nạn.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong buổi tiếp kiến sáng ngày 02 tháng Mười vừa qua, dành cho 200 tham dự viên Hội nghị quốc tế về chủ đề: “Di dân và tị nạn trong Căn nhà chung của chúng ta”, do Học viện Mẹ Cabrini về di cư thuộc Đại học Villanova tổ chức tại Roma, từ ngày 01 đến ngày 03 tháng Mười này, trùng vào ngày Năm Thánh, mùng 04 và 05 tháng Mười ở Roma, dành cho những người di dân và tị nạn.
Hiện diện tại buổi tiếp kiến, đặc biệt có Đức Hồng y Michael Czerny, Dòng Tên, Bộ Phát triển nhân bản toàn diện.
Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh cha ghi nhận rằng: “Cuộc gặp gỡ của anh chị em đánh dấu khởi đầu của một dự án kéo dài ba năm, với mục tiêu xây dựng những “kế hoạch hành động” tập trung vào bốn trụ cột cốt lõi: giảng dạy, nghiên cứu, phục vụ và vận động... Những trụ cột này cùng hướng tới một sứ mạng duy nhất, đó là quy tụ những tiếng nói hàng đầu thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để cùng ứng phó với những thách đố khẩn cấp hiện nay, do con số ngày càng gia tăng của những người bị ảnh hưởng bởi tình trạng di dân và tị nạn, hiện được ước tính vượt quá 100 triệu người”.
Trong chiều hướng này, Đức Thánh cha đề nghị hai chủ đề có thể được tích hợp vào các kế hoạch hành động, đó là hòa giải và hy vọng.
Cụ thể là, Đức Thánh cha nói, “tôi khích lệ anh chị em đề xuất những cách thức cụ thể để cổ vũ các cử chỉ và chính sách hòa giải, đặc biệt tại những vùng đất đang còn mang vết thương sâu đậm của những xung đột kéo dài. Đây không phải là công việc dễ dàng, nhưng nếu muốn tạo ra những thay đổi bền vững, các nỗ lực ấy phải bao gồm cả việc chạm tới tâm hồn và trí tuệ con người.”
Tiếp đến, một điều khác không kém quan trọng, đó là “những người di dân và tị nạn có thể là những chứng nhân đặc biệt của niềm hy vọng, nhờ vào sức chịu đựng và niềm tín thác vào Thiên Chúa của họ (x. Sứ điệp Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 111). Họ thường giữ vững nghị lực khi tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn, bất chấp những trở ngại phải đối diện. Khi chúng ta chuẩn bị mừng Năm Thánh dành cho Người Di dân và cho các nhà Truyền giáo trong Năm Thánh này, tôi khích lệ anh chị em nêu bật những gương sáng về hy vọng trong các cộng đoàn mà anh chị em phục vụ. Như thế, họ có thể trở thành nguồn cảm hứng cho tha nhân và giúp tìm ra những phương cách để giải quyết những thách đố mà chính họ đã trải qua trong đời.”
(Sala Stampa 2-10-2025)
Trực tiếp
